Diego Costa: Cái ác và cái ác hơn

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:37 ngày 16-08-2018
Sergio Ramos bị Juergen Klopp chỉ trích là một ác nhân trên sân cỏ, nhưng tại trận tranh Siêu cúp châu Âu rạng sáng nay, cái ác của Ramos chưa là gì so với cái ác của Diego Costa.
Diego Costa: Cái ác và cái ác hơn
Sergio Ramos đại diện cho cái ác trên sân cỏ, ít nhất theo quan điểm của Juergen Klopp. Cách đây ít ngày, vị chiến lược gia trong buổi trả lời phỏng vấn đã phải cố gắng lắm mới kìm được cơn nóng giận khi nhắc lại tình huống Ramos khóa tay khiến Salah, chủ công của Liverpool dính chấn thương ở trận chung kết Champions League 2017/18, dù câu chuyện đã xảy ra cách đây 2 tháng. 

“Trừ phi bạn là fan của Real Madrid, bạn mới không thấy đấy là một tình huống tiểu xảo và độc ác. Ramos đã nói nhiều điều sau trận đấu, kiểu như ‘mấy người Liverpool muốn cái gì? Đấy là một pha bóng bình thường mà’. Nhưng đấy không phải một pha bóng bình thường. Nếu VAR được sử dụng ở trận đấu đó, chắc chắn Ramos sẽ bị thẻ đỏ”, ông nói.

Như chưa hả cơn hận, Klopp tiếp tục: “Nếu xâu chuỗi các pha bóng của Ramos, với tư cách một người đã xem bóng đá từ năm 5 tuổi, tôi khẳng định đó là một cầu thủ rất xấu. Hãy nhìn lại trận chung kết Champions League một năm trước nữa xem, cậu ta cũng giở tiểu xảo khiến Juan Cuadrado của Juventus bị thẻ đỏ!".

Diego Costa là cầu thủ để lại dấu ấn đậm đà nhất ở trận tranh Siêu cúp châu Âu
Diego Costa là cầu thủ để lại dấu ấn đậm đà nhất ở trận tranh Siêu cúp châu Âu

Với phát biểu của Klopp, hẳn nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi: Vậy, làm sao để đánh bại một kẻ dữ dằn và tàn bạo như Ramos? Nếu trong chuyện cổ tích, một dũng sĩ hiện thân cho cái thiện sẽ xuất hiện để trừ gian diệt ác. Nhưng bóng đá là đời thực, không phải chuyện cổ tích và các cầu thủ sẽ mãi sử dụng tiểu xảo, miễn có lợi cho đội bóng của mình. Hơn nữa, cái ác mà Ramos hiện thân, suy cho cùng cũng chỉ là quan điểm của Klopp, không hẳn ai cũng đồng tình.

Dù vậy, có một sự trùng hợp đầy thú vị, khi cuộc khẩu chiến giữa Klopp và Ramos nổ ra nóng bỏng, quả thực đã xuất hiện một vị dũng sĩ đánh bại ác nhân Ramos. Có chăng, vị dũng sĩ ấy không đại diện cho cái thiện mà là hiện thân của cái ác... hơn. Vị dũng sĩ ấy là Diego Costa.

Trong trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Atletico và Real Madrid, Diego Costa đã đem đến một màn trình diễn xuất sắc, phát huy hết mọi phẩm chất ưu việt của anh. Tiền đạo này mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, với một pha tả xung hữu đột loại bỏ cả hai trung vệ Real chứ không riêng gì Ramos rồi tung cú vô-lê căng như búa bổ ở góc hẹp hạ gục Keylor Navas.

Sergio Ramos ăn "no" đòn thù của Diego Costa

Rồi cũng chính Diego Costa đưa Atletico trở về từ cõi chết với tình huống chạy chỗ khôn ngoan để đệm bóng cận thành. Đó là toàn bộ số lần dứt điểm của tiền đạo này trong suốt 109 phút hiện diện trên sân. Ngoài ra, cả trận anh chỉ chạm bóng 48 lần, ít thứ hai bên phía Atletico, chỉ hơn Griezmann, người ra sân từ đầu hiệp 2.

Vậy thời gian còn lại trên sân, Diego Costa làm gì? Câu trả lời rất dễ đoán, anh dành để "chăm sóc" Ramos. Không dưới 3 tình huống, Diego Costa đấu tay đôi với Ramos và kết cục là trung vệ đội trưởng của Real nằm sân, thậm chí có tình huống Ramos suýt lĩnh trọn cái gầm giày của Costa vào mặt. Ngoài ra, đôi lúc Diego Costa cũng đi chăm sóc các hậu vệ khác của Real, điển hình là pha gây hấn với Dani Carvajal.

Dựa trên thống kê, công việc Diego Costa thực hiện nhiều nhất trên sân cũng là tranh chấp. Anh 4 lần chiến thắng trong tranh chấp tay đôi và 7 lần cướp bóng thành công, đều đạt tỷ lệ 100%. Và cứ sau mỗi pha tranh chấp, anh lại gầm gừ với bất kỳ kẻ nào định ăn thua với mình. Tất cả, thể hiện sự sung mãn, máu lửa và tinh quái, những phẩm chất chỉ Simeone cần và chỉ Simeone sử dụng được ở Costa.

Màn trình diễn chói sáng của Diego Costa trước Real Madrid


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x