Ngay sau đó, cầu thủ thuộc biên chế CLB Chelsea đã lên tiếng phản pháo gay gắt: "Đôi khi tôi không hiểu vì sao mình lại phải gánh chịu những chuyện như vậy. Nếu tôi đang khoác áo Real Madrid hay Barca hoặc là người Tây Ban Nha chính gốc, có thể các bạn sẽ khen ngợi tôi nhưng không may thật, tôi không được như thế".
"Truyền thông đã đúng khi chỉ trích tôi thi đấu không tốt ở đội tuyển quốc gia. Nhưng khi tôi thực sự đã nỗ lực hết sức để đem về chiến thắng cho đội bóng thì họ cần phải công bằng để thừa nhận điều đó. Tôi nghĩ rằng đây là trận đấu tốt nhất của tôi từ trước giờ".
“Tôi vẫn sẽ là chính mình. Đúng vậy, tôi thỉnh thoảng cũng mắc sai lầm, nhưng không cần những người khác phán xét mình. Tôi tự biết làm sao để hòa thiện bản thân. Chỉ cần đồng đội tin tưởng tôi là đủ và tôi cũng sẽ nhanh chóng có được bàn thắng".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn