Diego Costa & nỗi ám ảnh Italia

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:19 ngày 06-10-2016
Gần 3 năm trước, giấc mơ màu xanh trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha của Diego Costa bắt đầu bằng trận đấu với Italia. Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ thấy một màu xám xịt…
Diego Costa & nỗi ám ảnh Italia

Hai năm lạc lõng

Năm 2014, Vicente Del Bosque triệu tập Diego Costa vào đội tuyển Tây Ban Nha. Thời điểm ấy, người hâm mộ lẫn giới chuyên gia xứ Bò tót như mở cờ trong bụng. Không vui sao được khi lúc bấy giờ La Furia Roja tuy đang đứng trên đỉnh bóng đá thế giới nhưng chẳng có nổi một tay săn bàn nào cho ra hồn.

David Villa đã luống tuổi, Fernando Torres sa sút thảm hại, còn những Fernando Llorente, Alvaro Negredo hay Roberto Soldado mãi không thể vươn đến tầm ngôi sao. Chưa ai quên tại EURO 2012, Tây Ban Nha tiến tới chức vô địch châu Âu lần thứ hai liên tiếp với một đội hình không tiền đạo, Cesc Fabegas là người đá cao nhất.

Diego Costa thì là một sát thủ đúng nghĩa. Mùa giải 2013/14, trong màu áo Atletico Madrid, chân sút gốc Brazil này ghi tới 36 bàn sau 52 lần ra sân trên mọi mặt trận, trong đó có 8 bàn tại Champions League và 27 bàn tại La Liga. Bởi vậy cũng chẳng quá nếu đánh giá Tây Ban Nha gặp Costa như nắng hạn gặp mưa rào.

Tuy nhiên, ảo mộng của người Tây Ban Nha sớm vỡ vụn. Những gì Diego Costa thể hiện trong màu áo La Furia Roja trái ngược hoàn toàn hình ảnh tại CLB. Suốt 2 năm 2014 và 2015, tiền đạo này ra sân 10 trận và chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng. Và những con số thống kê chỉ là hệ quả của một sự lạc lõng đến thê thảm.

Dưới thời Del Bosque, Costa tỏ ra quá lạc lõng tại đội tuyển Tây Ban Nha
Dưới thời Del Bosque, Costa tỏ ra quá lạc lõng tại đội tuyển Tây Ban Nha

Diego Costa là mẫu tiền đạo “quái thú”, giỏi tì đè và chớp thời cơ. Lối chơi ấy không thể ăn khớp nổi với lối đá tiqui-taca của đội tuyển Tây Ban Nha, nơi đòi hỏi một tiền đạo giàu kỹ thuật, biết rê dắt và phối hợp kiểu Villa. Nói nôm na, nếu Torres lệch dòng với Tây Ban Nha một thì Costa phải lệch đến mười.

Thăng hoa cùng Lopetegui

Sự nghiệp của Diego Costa trong màu áo ĐT Tây Ban Nha bắt đầu bằng chiến thắng 1-0 trước Italia vào ngày 28/2/2014 trên sân Vicente Calderon. Nhưng chiến thắng ấy, như đã đề cập ở trên, chẳng thể bắt đầu cho giấc mơ màu thiên thanh của cả Costa lẫn người Tây Ban Nha. 

Dấu ấn hiếm hoi chân sút gốc Brazil để lại là tình huống kiếm về quả 11m cho Xabi Alonso ghi bàn ở trận gặp Hà Lan tại vòng bảng World Cup 2014.  Nhưng trận ấy, La Furia Roja thua tan tác 1-5. Vì màn trình diễn quá thất vọng, đến EURO 2016, thậm chí Costa còn không được triệu tập.

Dù vậy, thời thế nay đã khác. Triều đại của Del Bosque đã kết thúc, bây giờ là triều đại của Julen Lopetegui. Với Lopetegui, Tây Ban Nha vẫn lấy tiqui-taca làm căn bản, song không đập nhả nhì nhằng nhiều như trước. La Furia Roja bây giờ chơi nhanh hơn, trọng dụng nhiều cầu thủ giàu sức xuyên phá hơn, kiểu như Saul, Koke, Vitolo, Callejon, Vazquez hay chính Costa.

Với Lopetegui, Costa đang có nhiều đất diễn hơn
Với Lopetegui, Costa đang có nhiều đất diễn hơn

Thống kê cho thấy ở đợt tập trung đội tuyển Tây Ban Nha lần này, Lopetegui triệu tập tới 6 cầu thủ Real, nhiều hơn cả số cầu thủ Barca. Và trước đại chiến với Italia đêm nay, nhà cầm quân này cũng tuyên bố: “Costa sẽ đá chính”. Về phần Costa, từ thời điểm Lopetegui nhậm chức, sự nghiệp của anh trong màu áo đội tuyển cũng trở nên tươi màu hơn hẳn.

Sau 2 lần ra sân dưới sự dẫn dắt của Lopetegui, Costa đã có 2 bàn thắng, tức gấp đôi số bàn thắng anh có được trong 10 lần ra sân dưới sự dẫn dắt của Del Bosque. Và không chỉ trong màu áo đội tuyển, tại Chelsea, Costa cũng đang hồi sinh mạnh mẽ. Mùa trước, 28 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh chân sút này chỉ có 12 bàn. Mùa này, chỉ sau 7 trận, anh đã có 6 bàn, bằng phân nửa của cả mùa trước.

Chờ Hổ hầu xé nát thiên thanh

Đêm nay, Tây Ban Nha bước vào cuộc thư hùng cùng Italia tại Turin. Đấy sẽ là cơ hội để La Roja “rửa nhục” trận thua bạc nhược tại vòng 1/8 EURO 2016.

Italia gần như không đổi. Đoàn quân thiên thanh vẫn sử dụng sơ đồ 3-5-2, vẫn chơi phòng ngự theo kiểu catenaccio. Nhưng Tây Ban Nha thì có nhiều xáo trộn, đáng kể nhất là việc Diego Costa thay Alvaro Morata lĩnh ấn tiên phong. Trước hàng phòng ngự thép trứ danh của đoàn quân thiên thanh, có lẽ một Costa đậm chất điên của Hứa Chử mới là bài thuốc đặc trị giúp La Roja phục hận chứ không phải mẫu sát thủ thư sinh Triệu Tử Long như Morata.

Costa sẽ là mũi kiếm giúp Tây Ban Nha hạ gục Italia
Costa sẽ là mũi kiếm giúp Tây Ban Nha hạ gục Italia

Những ai từng theo dõi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Italia tại EURO 2016 sẽ thấy điều đó. Morata khéo có khéo thật, nhưng trước một Italia tổ chức bắt người khoa học, lối đá theo bài của La Roja bị bẻ gãy một cách dễ dàng. Với Costa thì từ tính cách đến lối chơi, chẳng ai đoán trước được anh sẽ làm gì trên sân.

Và nếu Costa tỏa sáng, đêm nay mới là thời điểm giấc mơ màu xanh - màu áo Italia - của chân sút gốc Brazil cùng với đội tuyển Tây Ban Nha bắt đầu, chứ không phải trận đấu gần 3 năm về trước, cũng với Italia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x