Điều ước thứ tám của C.Ronaldo

Kính thưa quý vị độc giả, sự kiện “hot” nhất tuần qua không phải là QBV FIFA 2014 đã thuộc về C.Ronaldo mà chính là sự kiện anh này đã công khai sờ đùi Messi.
Điều ước thứ tám của C.Ronaldo
Điều này đã dấy lên nghi vấn rằng: phải chăng Messi chính là “người tình bí mật” của Ronaldo, là nguyên nhân khiến cô bồ Irina lặng lẽ xách va ly về Nga mở cây xăng? Ngay lập tức, chúng tôi đã gọi điện phỏng vấn Ronaldo - đối tượng khai thác ưa thích của bổn báo hiện đang công tác tại Bernabeu.

- Chào anh Ronaldo, anh có nghe rõ không ạ?
+ !@#$%^&*()....

- Chào anh Ronaldo, anh có nhận được tín hiệu từ tòa soạn không ạ?
+ *&&^^$ mất điện thoại rồi?

- Gì cơ? Anh bị mất điện thoại hả? Ở Bernabeu mà trộm cắp cũng như rươi như ở trạm xe bus à?
+ Không phải mất điện thoại. Con điện thoại Vertu đính 700 viên kim cương của tôi vẫn còn đây. Ý tôi là mất sóng điện thoại. Chẳng hiểu sao sóng điện thoại từ Việt Nam gọi sang chập chờn lắm, chẳng tốt như ở các nước khác.

- À ra thế, có lẽ sóng kém là do bọn cá mập lại đến giờ ăn trưa hay ăn sáng  thưa anh?
+ Sao lại do cá mập, tưởng sóng điện thoại kém là do nhà mạng chứ?

-  Không đâu thưa anh, cứ cái gì mà kém thì là do cá mập hết anh ạ. Cáp quang đứt, cá mập cắn. Rớt mạng điện thoại, cá mập cắn. Mất điện trạm điều khiển không lưu, cá mập cắn. Vỡ ống dẫn nước, cá mập cắn…
+ Thần thánh thế cơ à? Thế hôm qua Real bị loại khỏi Cúp Nhà Vua cũng là do cá mập cắn.

- Vâng, tín hiệu giờ đã tốt, chắc do cá mập không cắn nữa. Anh vui lòng trả lời phỏng vấn chứ?
+ OK. Mình vừa đoạt QBV thứ 3. Hay là chỉ nói về chuyện đó nhé.


- Úi giời anh ơi, cái chủ đề đấy giờ không hot và không bán được báo đâu. Muốn nổi tiếng bây giờ phải là cầu thủ hôn hít ca sỹ cơ, báo chí và cộng đồng mạng thèm những đề tài như thế lắm. 
+ Nhưng tôi chưa hôn em ca sỹ nào? Cái đám hot-girl cứ lao vào xin chết thì toàn thể loại giọng nhôm, giọng nhựa. Chưa em nào xứng đáng là ca sỹ cả.

- Không cần. Chúng tôi đang quan tâm đến chuyện: Tại sao anh sờ đùi Messi? 
+ Thì ngồi bên cạnh, tiện tay thử xem săm lốp thằng cha này có căng không mà chạy khiếp thế, chứ có gì đâu?

- Ôi trả lời thế thì không được, không thu hút được độc giả đâu. Bây giờ tôi với anh cùng dựng kịch bản nhé: Cuộc tình tay ba, anh và Messi đã thầm yêu trộm nhớ nhau, nhưng vì bố mẹ ngăn trở nên mới phải xa cách, người ở Real kẻ ở Barca. 

Rồi Irina xuất hiện, trong phút xao lòng anh đã ngỡ quên được người xưa, nào ngờ hôm nọ chạm mặt tại Gala của FIFA, lửa nồng tưởng tắt lại bốc lên ngùn ngụt. Chứng kiến cảnh anh thân thiết sờ đùi Messi, Irina lặng lẽ lên mạng viết lời chia tay. Thế mới ăn khách, mới câu được nước mắt của độc giả được.
+ Hay đấy, mình sẽ tiết lộ rằng mình với em Si là một cặp trời tru, à quên, một cặp trời sinh. Ông trời đã sinh ra Ronaldo là để sánh vai với em Si. Em Si khi mới chào đời chẳng may bị bệnh “chân tươi chân héo”, còn mình lại có “bụng sáu múi bẩm sinh”, ấy là sự đền bù của số phận cho chúng mình.

- Đúng thế, cả hai lại có cùng tài năng ca hát, à chơi bóng đá. Trong khi chàng Rô “lấy cần cù bù thông minh” thì nàng Si “chơi hay tự nhiên”. Bây giờ xử lý đoạn chia tay em Irina làm thế nào để tăng rating nhỉ.
+ Mình sẽ chê rằng con bé đấy chỉ có 2 bóng, trong khi đó mình với em Si có đến 7 bóng vàng. Đợi thêm 1 quả nữa đủ 8 bóng là hai đứa mình sẽ “góp bóng để khoe chung”. Chắc là bằng giờ sang năm thì “lời ước thứ 8” này sẽ thành hiện thực. 

- Hay quá, thế giờ chúng ta diễn nhé. Anh Ronaldo yên tâm, phen này danh tiếng của anh lại nổi như cồn!
+ Thật lòng, cũng chả mong gì hơn. Hí hí hí! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Câu chuyện V.League: Buồn & vui chuyện “vỡ sân” Câu chuyện V.League: Buồn & vui chuyện “vỡ sân”

    Tuần qua, dư luận đã ầm ĩ vì chuyện BTC sân Pleiku bị BTC tổ chức V.League 2015 phạt 10 triệu đồng vì “tội” đã để khán giả tràn vào sân quá mức cho phép. Trong quá khứ có nhiều vụ “vỡ sân”, tuy nhiên tất cả đều có cùng kịch bản đó là để tình trạng an ninh hỗn loạn, còn sân Pleiku chiều 4/1, thì…

  • V.League 2015: Bỏ thói ăn xổi V.League 2015: Bỏ thói ăn xổi

    Theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, trước nay các CLB của Việt Nam đã quen ăn xổi. Thay vì bỏ tiền đào tạo trẻ, họ chỉ chăm chăm tung tiền mua cầu thủ, dẫn tới đẩy giá lên cao. Và khi kinh tế khó khăn, các ông bầu không còn chi mạnh tay, các CLB lập tức phải trả giá đắt cho chuyện ăn xổi của mình.

  • Ronaldo: Chưa bao giờ hết bất ngờ Ronaldo: Chưa bao giờ hết bất ngờ

    Ronaldo đã phá vỡ những giới hạn thông thường của một chân sút. Và đến khi người ta nghĩ anh không cách nào tiến bộ hơn được nữa thì anh chuyển sang... kiến tạo.

  • Ronaldo: 2014 và những con số Ronaldo: 2014 và những con số

    BongdaPlus nhìn lại những con số, thống kê ấn tượng của Ronaldo trong năm 2014.

  • Ronaldo: Siêu anh hùng ngoài đời Ronaldo: Siêu anh hùng ngoài đời

    Cách đây 6 năm, khi còn chơi bóng cho M.U, Ronaldo được trang Bleacher Report bầu chọn là “Cầu thủ đáng ghét nhất Premier League”.

  • Chân dung QBV 2014 - Cris Ronaldo: Nỗi ám ảnh vĩ đại Chân dung QBV 2014 - Cris Ronaldo: Nỗi ám ảnh vĩ đại

    Có một khoảnh khắc rất đáng nhớ đã diễn ra trong chuyến tập huấn tại Mỹ của Real Madrid trong mùa Hè 2014. Khi ấy Cristiano Ronaldo nhận bóng, lướt qua một cầu thủ truy cản và sút tung lưới đội bạn. Sau đó anh chạy về phía băng ghế huấn luyện và nói: “Ngài có nhìn thấy pha bóng ấy không?”.

  • Messi vs Ronaldo: Cặp đối thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Messi vs Ronaldo: Cặp đối thủ vĩ đại nhất trong lịch sử

    HLV nổi tiếng Jose Mourinho từng nói: “Nếu Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sinh ra trong các thời kỳ khác nhau, họ đều sẽ thống trị sân cỏ thế giới và mỗi người đều có khả năng đoạt Quả Bóng Vàng 10 lần”!

  • Trước đêm Gala trao giải QBV FIFA 2014: Chờ kết quả lịch sử Trước đêm Gala trao giải QBV FIFA 2014: Chờ kết quả lịch sử

    Hiếm khi cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng FIFA lại hồi hộp và hấp dẫn như năm nay. Bất kể chiến thắng thuộc về ai, đấy vẫn sẽ là một câu chuyện hay, sẽ là một chương khó quên, và sẽ được giới hâm mộ bóng đá nhớ mãi suốt nhiều năm sau này.

  • Quả Bóng Vàng FIFA 2014 được bầu như thế nào? Quả Bóng Vàng FIFA 2014 được bầu như thế nào?

    Mỗi quốc gia thành viên của FIFA (hiện FIFA có 209 thành viên) được cấp 3 phiếu bầu, dành cho HLV trưởng ĐTQG, thủ quân ĐTQG, và 1 nhà báo.

  • Quả Bóng Vàng: Ngôi sao tấn công thường chiếm ưu thế? Quả Bóng Vàng: Ngôi sao tấn công thường chiếm ưu thế?

    Dĩ nhiên phải là như vậy, bởi trong bóng đá, có một lý thuyết hết sức rõ ràng: tấn công khó hơn phòng ngự. Chỉ cần chiến thuật hợp lý, một đội thua sút về tài năng có thể phòng ngự chặt chẽ, vững vàng, để ít ra thì cũng không thua.

  • "Vỡ sân", dấu hiệu của ngọn lửa đam mê "Vỡ sân", dấu hiệu của ngọn lửa đam mê

    Ở V.League 2014, sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh được coi là điểm nóng vì chuyện sân đấu quá hẹp còn lòng hâm mộ của CĐV quá rộng, đẩy BTC sân vào tình cảnh lúc nào cũng nơm nớp lo vỡ sân. Hình ảnh khán giả Quảng Ninh bu kín mọi cổng vào, mạo hiểm trèo tường để vào sân hoặc ngồi chật ních trên mái các ngôi nhà cao tầng gần kề sân đã chẳng còn gì lạ

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x