Dimitri Payet: Khi thủ lĩnh không còn là điểm tựa

Vịnh San
10:40 ngày 27-12-2018
Marseille đang chìm cùng “thuyền trưởng” Dimitri Payet. Ngôi sao 31 tuổi này thay vì là chỗ dựa lại trở thành vấn đề với đội bóng thành phố Cảng, bởi phong độ kém cỏi cũng như tính khí thất thường.
Dimitri Payet: Khi thủ lĩnh  không còn là điểm tựa
Đội trưởng gây thất vọng
Marseille suýt chút nữa đã kết thúc năm 2018 trong sự tủi hổ. May thay, Bouna Sarr đã ghi bàn ở phút 84, giúp họ rời Stade Raymond Kopa của Angers với 1 điểm. Vậy thủ lĩnh Dimitri Payet làm gì hôm ấy? Anh ta chỉ có 1 cú sút duy nhất, đồng thời dành phần lớn thời gian cho công việc… phòng ngự (với 3 pha tắc bóng và 1 đánh chặn).

Vào lúc này sau quá nhiều chán nản, người hâm mộ Marseille đã thôi không còn trông chờ các bàn thắng từ Payet. Lần gần nhất người đội trưởng 31 tuổi ghi bàn là ngày 25/10, vào lưới Lazio tại Europa League.

Còn ở Ligue 1, cần lùi lại xa hơn nữa ngày 26/09 gặp Strasbourg, để chứng kiến Payet ăn mừng bàn thắng. Điều trớ trêu là cũng với Strasbourg, trong trận đấu tại Cúp Liên đoàn, Payet lại đá hỏng 11m khiến Marseille dừng bước. Nhấn mạnh thêm sự suy giảm phong độ một cách đáng kinh ngạc của đội trưởng Marseille. 


Vào đầu mùa, có giai đoạn Marseille vươn lên đứng thứ 2 trên BXH. Đó cũng là thời điểm Payet chơi hết sức thăng hoa. 9 trận đầu, anh tham gia tạo nên 9 pha lập công (chiếm 43% trong tổng số 21 bàn của cả đội). Nhưng 8 vòng sau đó, Payet dần sa sút một cách khó tin, hoàn toàn không đóng góp gì vào các bàn thắng. Dẫn đến việc Marseille tụt xuống vị trí thứ 6, kém đội đầu bảng tới 20 điểm.

Có nhiều lý do, nhưng một trong số đó là Payet đã không dứt điểm nhiều như trước, với bình quân 50,6 phút cho mỗi lần, thay vì 42,1 của mùa trước. Cũng lưu ý rằng 2/4 bàn của anh đến từ chấm penalty. Nếu loại bỏ, tỷ lệ dứt điểm thành bàn của cầu thủ 31 tuổi này chỉ là 8,3%, kém xa mùa 2017/18 (10,1%). 

Trung tâm gây chia rẽ
Đến lúc này, một lần nữa người ta phải đặt câu hỏi về quyết định chọn Payet là đội trưởng của HLV Rudi Garcia. Rio Mavuba, đồng đội cũ Payet đã nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi Payet đeo băng thủ quân”. Lý do Mavuba đưa ra là Payet quá kiệm lời để có thể chỉ dẫn, hay truyền cảm hứng lúc đội bóng lâm nguy.

Chưa hết, Payet cũng chưa bao giờ là tấm gương sáng cho đồng đội, thậm chí còn là nguyên nhân gây chia rẽ. Payet từng gây gổ với Fabien Barthez (tại Nantes) và Blaise Matuidi (St.Etienne), nổi loạn ở West Ham chỉ sau 1 mùa giải. Ở Marseille hiện tại, Payet được cho là có vấn đề với Steve Mandanda, Florian Thauvin và Adil Rami, những người trở về sau chiến tích vô địch World Cup 2018. 


Và Payet cũng không hài lòng với Kevin Strootman, tân binh nhưng hưởng lương cao nhất đội. Nỗ lực sau đó để nhận mức lương, thưởng mới bất thành, anh chấp nhận vị trí thứ 2 trong bực bội. Cuối cùng, trong phát biểu hôm 23/12 trên tờ Foot Mercato, Payet công khai Marseille nên để Garcia ra đi khi nói: “Thay HLV bao giờ cũng dễ hơn thay 23 cầu thủ”.

Có nghĩa là một mặt Payet không thể vực dậy đội bóng thành phố Cảng, vừa làm tình hình phức tạp hơn trong phòng thay đồ. Và Marseille còn lâu mới ổn định, để trở lại vị thế vốn có. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x