Đinh Thanh Trung: Kèo trái vừa dị vừa độc ở V.League

Ngọc Anh Ngọc Anh
19:50 ngày 22-02-2017
“Cậu ấy có những tố chất rất đặc biệt từ cái cổ chân cái trái ma thuật, những đường tạt bóng của Thanh Trung có quỹ đạo bay cực khó với hậu vệ nhưng lại đặt đồng đội vào thế ngon ăn, dễ ghi bàn”, HLV Phan Thanh Hùng từng thốt lên như vậy trong trận đấu mà Than.QN đã bị thủng lưới 3 bàn sau các cú dứt điểm hiểm hóc của tiền vệ Đinh Thanh Trung.
Đinh Thanh Trung: Kèo trái vừa dị vừa độc ở V.League

“Kèo trái” hiếm gặp

Ở đấu trường V.League không hiếm cầu thủ chơi chân trái tốt, ghi đậm dấu ấn bằng những bàn thắng đẹp, pha bóng hay như Thành Lương, Quốc Phương hay Quang Hải. Nhưng với các cầu thủ này, vai trò tổ chức tấn công được chia lửa rất nhiều, bởi đơn giản bên cạnh họ có rất nhiều vệ tinh hay nên không phải gánh vác nhiệm vụ “gánh team”. 

Còn với Thanh Trung, ở đội bóng không có sự đồng đều về chất lượng con người như Quảng Nam FC thì 4 năm qua anh vẫn cần mẫn như chú ong thợ, người giữ nhịp trong các pha lên bóng, thủ lĩnh tinh thần cho các đồng đội. 

Thanh Trung và Thành Lương là những tiền vệ trái nguy hiểm nhất V.League

Thực ra, ngày chia tay CLB Hòa Phát Hà Nội (năm 2012), nhiều người đã từng khó hiểu cho quyết định của Trung “bét” khi về đầu quân cho Quảng Nam FC. Bởi với một cầu thủ tài năng mà chơi cho một đội bóng không mạnh như vậy thì anh rất khó phát huy tối đa phẩm chất của mình, đó là chưa kể nếu đến với các đội bóng “đại gia” thì cơ hội gặt hái chức vô địch này, danh hiệu kia sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. 

Nhưng với Thanh Trung, việc chơi bóng ở đội bóng nhà nghèo hay mạnh về tài chính với anh không phải là yếu tố tiên quyết cho quyết định của mình mà điều quan trọng nhất là môi trường ở đó phù hợp với bản thân. “Khi tôi về đầu quân cho Quảng Nam FC, ngoài giờ tập luyện, thi đấu thì khi ra đường, cuộc sống rất buồn, ít bạn bè trò chuyện. Nhưng có lẽ, mảnh đất này mới hợp với tôi, vì ở đây lãnh đạo và các đồng đội rất quý mến, dành cho mình sự tôn trọng lớn”, Thanh Trung bày tỏ. 

Quả thật, ngày còn thi đấu ở Hòa Phát Hà Nội, các đồng đội đã đặt cho anh tên gọi “chân đất ở Thủ đô”, bởi cuộc sống của anh khá khép kín và vẫn giữ được chất quê của cầu thủ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Tĩnh đầy nắng và gió. Ở Quảng Nam FC, Thanh Trung không những phát triển về tài năng mà vị thế của anh được nâng lên tầm cao mới khi suốt 4 năm qua anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho chiếc băng thủ quân. 

Kể từ khi khoác áo Quảng Nam FC, anh đã có 90 trận đấu và ghi đến 38 bàn thắng. Và đặc biệt, từ đầu mùa giải 2017 này, Thanh Trung đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick của giải bóng đá cao nhất Việt Nam. Những con số đó đã nói lên tất cả về vai trò, tầm ảnh hưởng của tiền vệ thường xuyên làm khốn khổ hậu vệ và tung ra các pha chuyền bóng sắc lẹm từ cái cái chân trái ma thuật của mình.

Lời hứa với “tướng” Phúc

Nhiều người vẫn thường nói với những cầu thủ sinh ra và lớn lên ở dải đất Nghệ vốn đã trải qua cuộc sống lam lũ thì khi có cơ hội chuyển nhượng đều thường xuyên lựa chọn những đội bóng giàu có, kèm theo số tiền lót tay lớn. Và chuyện cầu thủ chỉ vài ba mùa lại chuyển nhượng là điều không còn quá bất ngờ. 

Thanh Trung rất nể HLV Hoàng Văn Phúc

Nhưng với Thanh Trung dường như là ngoại lệ. Nhà Thành Trrung trước đây rất nghèo nhưng việc thi đấu cho Quảng Nam FC đã giúp anh đổi đời và anh quyết trung thành với đội bóng xứ Quảng. Số là cuối mùa giải 2016, khi được không dưới 3 đội bóng mời gọi với số tiền không dưới 2 tỷ đồng/năm nhưng Trung “bét” vẫn lắc đầu và gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ Quảng với số tiền lót tay ít hơn. 

“Tôi rất quý mến HLV Hoàng Văn Phúc và có hứa rằng sẽ tiếp tục ở lại đây để cùng sát cánh với người thầy của mình”, Thanh Trung chia sẻ. Quyết định ở lại để gánh vác những nhiệm vụ quan trọng cho Quảng Nam FC và đến bây giờ thành tích bất bại từ đầu mùa của đội bóng này có phần đóng góp cực lớn của Trung “bét”. 

Mùa giải này Quảng Nam FC đã cứng cáp hơn và liên tục góp mặt ở Top 3. Tất nhiên đội bóng cũng đặt ra mục tiêu lớn và đương nhiên Thanh Trung hiểu sứ mệnh của mình phía trước sẽ rất nặng nề. Nhưng với tài năng và tư chất thủ lĩnh của Trung “bét” thì NHM xứ Quảng có chỗ dựa tin cậy để mơ đội nhà bay cao ở mùa giải này.

VÀI NÉT VỀ ĐINH THANH TRUNG
Năm sinh: 1988, tại Hà Tĩnh
Cao: 1m66, nặng 62kg
Vị trí: tiền vệ
- Năm 1998- Tham gia lớp năng khiếu bóng đá Hà Tĩnh từ lứa U.11 
- Năm 2007-2012: Hòa Phát Hà Nội, 
- Năm 2013-nay: Quảng Nam FC
- Thành viên ĐT Olympic VN tham dự Asiad 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010
- Thành viên ĐTVN tham dự AFF Cup 2016
- Thành viên ĐT U.23 VN tham dự SEA Games 26 (2011)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x