Đinh Thanh Trung & mùa xuân đầu tiên

Tuấn Thành
05:38 ngày 18-02-2018
“Đến tận bây giờ, chức vô địch V.League đoạt được ở mùa giải 2017 vẫn là niềm vui quá lớn của đời tôi, giúp tôi đón một năm mới ngập tràn hạnh phúc”, tiền vệ Đinh Thanh Trung của Quảng Nam FC - Quả bóng vàng Việt Nam 2017 - đã tâm sự cùng tôi như thế trong những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018.
Đinh Thanh Trung & mùa xuân đầu tiên
Giấc mơ có thật
Ở cuộc trò chuyện gần đây, thủ quân của Quảng Nam FC đã thổ lộ: “Trong cuộc đời cầu thủ, tôi luôn khát khao được một lần giơ cao chiếc cúp vô địch. Tôi từ Hà Tĩnh lên Hà Nội thi đấu cũng vì khát khao ấy, nhưng đôi lúc giấc mơ ngỡ đã rời xa tầm tay”. 

Sở dĩ Thanh Trung nói thế, vì từ khi rời quê nhà Hà Tĩnh lên đầu quân cho Hòa Phát Hà Nội vào cuối năm 2007, dù đội bóng này được đầu tư nhiều nhưng thành tích luôn bấp bênh. Sau đó Hòa Phát Hà Nội bị rớt hạng rồi chuyển giao cho Hà Nội ACB, tương lai càng vô định khiến Thanh Trung quyết chí ra đi và muốn đầu quân cho Hà Nội T&T khi kết thúc hợp đồng vào đầu năm 2012. Vậy nhưng mộng không thành, nên anh phải trôi dạt vào xứ Quảng từ giữa mùa giải 2012.

“Lúc khoác áo Quảng Nam FC khi đội đang chơi ở giải hạng Nhất, tôi chỉ nghĩ sẽ cố gắng thi đấu để khẳng định và để năng lực không bị mai một, bởi chẳng dám tin đội bóng xứ Quảng một ngày nào đó sẽ cạnh tranh ngôi vô địch. Thế mà giấc mơ đã trở thành sự thật. V.League 2017, ngoài sự may mắn, anh em cầu thủ ở Quảng Nam FC đã rất quyết tâm để biến những khát khao thành hiện thực. Trận đấu cuối mùa nâng cao chiếc cúp vô địch, tôi đã bật khóc vì niềm hạnh phúc quá lớn. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng đến giờ khi hồi tưởng lại tôi vẫn lâng lâng vui sướng”, Thanh Trung tâm sự.

Nhớ hôm Quảng Nam FC đăng quang, trên sóng truyền hình trực tiếp, cầm trong tay tấm HCV, Thanh Trung đã cho biết muốn gửi tặng thành tích này cho mẹ và vợ con - những người luôn đồng hành theo từng bước thăng trầm của anh. Tuy nhiên, hôm ngồi trò chuyện cùng tôi, Thanh Trung tiết lộ: “Thật sự hôm ấy tôi rất muốn gửi tấm HCV và chiếc cúp vô địch đến bố, người rất ủng hộ từ ngày tôi chập chững bước chân vào nghề cầu thủ. Bố tôi rất mê bóng đá và luôn mong tôi trở thành cầu thủ, tiếc là ông mất sớm nên chưa kịp nhìn thấy tôi trưởng thành như mong ước. Hôm về Hà Tĩnh thăm nhà ở kỳ nghỉ cuối mùa giải, tôi thắp hương trước bàn thờ và kể cho bố nghe những nỗ lực của tôi suốt thời gian qua, đặc biệt là chiếc cúp vô địch lần đầu tiên trong đời giành được. Tôi nghĩ ở nơi nào đó ắt bố sẽ tự hào và vui lắm”.


Thực tế Thanh Trung rất hiếm khi chia sẻ về người cha quá cố, bởi sợ sẽ không thể kìm nén được cảm xúc dẫu ông đã mất gần 20 năm. Hôm ấy, khi trò chuyện cùng tôi về bố, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của thủ quân ĐT Việt Nam.

Chỉ bên mẹ là mùa Xuân thôi…
Bố mất sớm, nên mẹ chính là điểm tựa của chị em Thanh Trung 20 năm qua. Tiền vệ này bồi hồi nhớ lại: “Bố tôi ra đi đột ngột sau một cơn tai biến năm tôi mới 10 tuổi, khiến gia đình tôi rơi vào cú sốc lớn. Bản thân tôi lúc ấy còn quá nhỏ, lại là con út được bố mẹ cưng chiều, nên sự ra đi của bố khiến tôi rơi vào trầm cảm một thời gian dài. Lúc ấy, mẹ luôn bên cạnh động viên và vực dậy tinh thần cho tôi. Sau này tôi càng thương mẹ nhiều hơn, bởi hiểu thời điểm ấy bà đã phải nén nỗi đau vào lòng để giúp chị em tôi mạnh mẽ và gồng gánh để kinh tế gia đình không rơi vào khó khăn, suy sụp”. 

Vì vậy, những ngày tháng khó khăn của đời cầu thủ hay lúc hạnh phúc trên đỉnh vinh quang, mẹ luôn là điểm tựa tinh thần rất đặc biệt của Thanh Trung, như chính anh chia sẻ: “Năm 2010 khi tôi lần đầu được HLV Henrique Calisto triệu tập vào ĐTQG và mới đây lúc vô địch V.League 2017, người đầu tiên tôi gọi về báo tin là mẹ. Lúc ấy, bà mừng đến rơi nước mắt. Thú thật, tôi chưa bao giờ nói yêu mẹ và có lẽ cánh đàn ông chúng ta hầu hết đều thế, nhưng mẹ luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim tôi”.

Giờ đây khi đã có gia đình nhỏ ở Hà Nội, nhưng mỗi khi rảnh rỗi là vợ chồng Thanh Trung lại thu xếp về thăm mẹ ở Hà Tĩnh. Thanh Trung kể, hằng năm khi được nghỉ Tết là anh tranh thủ về nhà ở Hà Nội phụ vợ dọn dẹp trang trí cho có không khí tết. Đến khoảng 28-29 Tết là vợ chồng con cái lái xe về Hà Tĩnh với mẹ đến mùng 3 hoặc 4 Tết mới quay lại Hà Nội. “Năm nào cũng thế, tôi và các anh chị luôn có mặt ở quê nhà trước 30 Tết để cùng mẹ đón giao thừa và năm mới. Đây là thời điểm hạnh phúc và vui nhất trong năm của mẹ tôi khi con cháu tề tựu đông đủ, bởi thường ngày tất cả đều đi làm xa nên mẹ tôi ở cùng đứa cháu”, Thanh Trung cho biết.

Ngày 24/1 tới, Thanh Trung sẽ mừng sinh nhật lần thứ 30, đồng nghĩa anh đã đón 30 cái Tết bên những người thân yêu. Tuy nhiên, xuân năm nay càng thêm đặc biệt với thủ quân của Quảng Nam FC và ĐTQG khi lần đầu trong đời được nếm trải cảm giác của một nhà vô địch, tết Mậu Tuất với Thanh Trung vì thế cũng đặc biệt và rạng rỡ hơn rất nhiều.

Song hỷ lâm môn
Ngoài chức vô địch V.League lần đầu giành được trong đời cầu thủ, Đinh Thanh Trung còn nhận được tin vui rất lớn ngay trước thềm năm mới 2018, khi đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2017. Đây là danh hiệu cá nhân cao nhất mà anh có được trong sự nghiệp cầu thủ, và “có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ sẽ một lần được nhận giải thưởng Quả bóng vàng” như chính Trung từng thổ lộ.

Bóng đá cho tôi nhiều thứ
Nhiều người thường nói nghề đá bóng rất bạc bẽo, nhưng Đinh Thanh Trung lại nghĩ khác khi cho biết: “Nghề đá bóng không bạc, chỉ có con người làm cho nó bạc thôi. Một số người than trách bóng đá bạc bẽo, trước tiên hãy xem lại bản thân đã sống đúng và cống hiến đủ cho cái nghề chưa. Riêng tôi, dù trải qua không ít chuyện buồn trong nghề, nhưng nói thật bóng đá đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ và để có được một Đinh Thanh Trung như ngày nay, tôi mang ơn trái bóng nhiều lắm”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x