Do đâu Van Gaal và Koeman từ thày trò trở thành kẻ thù?

Việt Cường
11:15 ngày 08-12-2014
Đêm nay, khi Southampton tiếp đón Man United ở St Mary’s, đó không chỉ đơn giản là cuộc chiến vì vị trí thứ 3 trên BXH. Đó còn là cuộc so tài giữa hai bộ não Hà Lan trên băng ghế huấn luyện. Đó còn là màn tái ngộ của hai thầy trò cũ. Của hai kẻ thù.
Do đâu Van Gaal và Koeman từ thày trò trở thành kẻ thù?
TỪ THẦY TRÒ...
Dù Louis van Gaal và Ronald Koeman từng có nhiều va chạm khi còn là cầu thủ, thể hiện qua bức ảnh nổi tiếng Van Gaal (của Sparta Rotterdam) đang hét vào mặt Koeman (Groningen) hồi 1982, nhưng nhìn chung, quan hệ của họ đã khởi đầu khá tốt đẹp. Năm 1998, khi dẫn dắt Barca, Van Gaal thậm chí còn tuyển Koeman làm trợ lý (cùng Jose Mourinho) để tận dụng sự hiểu biết của một cựu thành viên “Dream-Team” với Barca và La Liga. Mối quan hệ thầy trò này tồn tại một cách êm đềm trong 2 năm, tới khi Koeman quyết định khởi nghiệp huấn luyện ở CLB quê nhà Vitesse.

Năm 2004, họ gặp lại nhau. Lúc này, Koeman đang rất thành công trong vai trò HLV của Ajax Amsterdam, khi giúp gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan đoạt 2 chức vô địch quốc gia trong 3 năm. Và Van Gaal được ban lãnh đạo tuyển về để làm Giám đốc kỹ thuật của đội bóng. Về lý thuyết, công việc chính của Van Gaal là hỗ trợ Koeman. Ông sẽ lo hết những chuyện hậu trường liên quan tới hoạt động chuyển nhượng, để Koeman có thể chuyên tâm vào công tác huấn luyện. Nếu cả hai đều làm tốt công việc, Ajax đương nhiên sẽ tiếp tục lớn mạnh. 

Nhưng thực tế đâu có đơn giản như vậy...

... TỚI KẺ THÙ
Van Gaal, từng được biết đến như một người bị ám ảnh phải kiểm soát mọi thứ, bắt đầu chen ngang vào công việc của Koeman. Trong hồi ký được xuất bản sau này, Koeman kể lại rằng hồi đó, cứ đến mỗi buổi tập của Ajax, Van Gaal lại đặt một chiếc ghế cạnh đường biên rồi... ngồi xem. Thi thoảng, thấy cầu thủ nào thể hiện tốt, ông lại vỗ tay. Điều này đương nhiên khiến Koeman khó chịu. Nhưng không dừng lại ở đó, Van Gaal còn gọi Koeman vào phòng để... bàn chiến thuật, tại sao Ajax nên đá thế này, không nên đá thế kia. Sau cùng, ai là HLV trưởng của Ajax?

Bức ảnh nổi tiếng Van Gaal hét vào mặt Koeman

Sức chịu đựng của Koeman bị đẩy quá giới hạn bởi một hành động trong thẩm quyền của Van Gaal. Vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2004, vị GĐKT thông thái quyết định bán ngôi sao sáng nhất của đội, Zlatan Ibrahimovic, cho Juventus. Do không còn thời gian, Koeman không kịp tìm người thay thế. Kể cả khi ông kịp, thì Ibra ra đi vẫn để lại một khoảng trống mênh mông ở Ajax. “Hoặc là tôi, hoặc là ông ta”, Koeman đã nói như thế với ban lãnh đạo, sau khi Van Gaal đi thêm một bước nữa là chê “Ajax không còn chơi kiểu Ajax”. Cuối cùng, Koeman được chọn!

Koeman, do đó, trở thành cái gai trong mắt Van Gaal. Khi Koeman bị sa thải chỉ 7 tháng sau khi kế nhiệm Van Gaal ở AZ Alkmaar, Van Gaal không giấu được vẻ hả hê, và tuyên bố thực ra Koeman chỉ là lựa chọn thứ 3 trong mắt BLĐ AZ Alkmaar. Trong cuốn hồi ký được xuất bản sau đó 10 năm, Van Gaal vẫn “không quên” cựu thù, gọi Koeman là “thằng bé”, và là “kẻ yếu đuối”. Van Gaal còn bỏ tới 3,5 triệu euro để xây một villa “đẹp nhất, sang nhất, tiện nghi nhất” khu Vale do Lobo (Bồ Đào Nha) chỉ vì một lý do: Nhà hàng xóm chính là nhà của Koeman!

Khi Man United đối mặt Southampton, Van Gaal đương nhiên có lý do để cho rằng đó không chỉ đơn giản là cuộc chiến vì vị trí thứ 3!

Trạng chết, chúa cũng băng hà
Koeman đã thành công với việc gây sức ép buộc Ajax sa thải Van Gaal. Nhưng sự ra đi của Van Gaal đã khiến Ajax của ông cũng sa sút theo. Danny Blind, vị GĐKT mới, không đủ cá tính để hàn gắn một Ajax nhiều rạn nứt. Kết quả là tới tháng 2/2005, Koeman cũng bị sa thải sau chuỗi trận nghèo nàn. Đùng một cái, Ajax không có cả Ibra, Van Gaal lẫn Koeman!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Falcao chỉ đủ sức đá 20 phút mỗi trận Ngoại hạng Anh Falcao chỉ đủ sức đá 20 phút mỗi trận Ngoại hạng Anh

    Phát biểu trước trận đấu với Southampton vào rạng sáng mai (9/12), HLV Louis van Gaal bất ngờ tuyên bố, tiền đạo Radamel Falcao chỉ phù hợp thi đấu trong quãng thời gian 20 phút.

  • Wilshere chỉ trở lại sớm nhất vào tháng 3/2015 Wilshere chỉ trở lại sớm nhất vào tháng 3/2015

    Tờ The Sun số mới nhất đã đưa thông tin "sốc" dành cho CĐV Arsenal về tình hình chấn thương của tiền vệ Jack Wilshere.

  • “Chấm điểm” Van Gaal: Phong cách lấn át... chấn thương “Chấm điểm” Van Gaal: Phong cách lấn át... chấn thương

    Trong khi chờ đợi thời khắc Man United vượt qua Southampton để tham gia cuộc đua vô địch với Chelsea và Man City, hãy cùng Telegraph đánh giá lại công việc của Van Gaal, để xem rốt cuộc “cây đũa thần” của HLV người Hà Lan đã thực sự chạm được vào những điểm nào ở Old Trafford?

  • Vì sao Van Gaal càng già, càng cay? Vì sao Van Gaal càng già, càng cay?

    Louis van Gaal là một trong số ít những nhà cầm quân vẫn duy trì được sự tỉnh táo bất chấp sự xâm lấn của thời gian...

  • Man City: Thắng lợi nhờ ý chí và may mắn Man City: Thắng lợi nhờ ý chí và may mắn

    Rạng sáng qua, Man City đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Dù gặp cú sốc khi Sergio Aguero rời sân ngay đầu trận đấu, nhưng Man xanh vẫn vươn lên đánh bại đối thủ khó chơi Everton với tỷ số 1-0.

  • Chelsea: Quẳng gánh lo đi mà... đá! Chelsea: Quẳng gánh lo đi mà... đá!

    Chelsea thua trận đầu tiên ở mùa giải này sau chuỗi hơn 20 trận bất bại ở mọi đấu trường, nhưng điều đáng lo hơn là The Blues đã bị Man City rút ngắn cách biệt còn chỉ 3 điểm. Liệu đoàn quân của HLV Jose Mourinho có run rẩy?

  • Liverpool phải học cách sống thiếu Gerrard! Liverpool phải học cách sống thiếu Gerrard!

    Thêm một trận đấu nữa HLV Brendan Rodgers để tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard ngồi dự bị và Liverpool của ông gặp vô số khó khăn trong khâu ghi bàn. Ở trận đấu gặp Stoke vòng 13 trước đó, Gerrard bị bỏ quên trên băng ghế dự bị, Liverpool phải nhờ đến cú bay người cảm tử của Glen Johnson phút 85 mới có được thắng lợi nghẹt thở.

  • Chelsea: Nhạt nhòa hiệu ứng Costa Chelsea: Nhạt nhòa hiệu ứng Costa

    Những pha ghi bàn của Diego Costa cho đến nay đã 4 lần giúp Chelsea ấn định chiến thắng trước các đối thủ. Alexis Sanchez (Arsenal), người gần anh nhất trên BXH này, cũng mới có 3 lần. Nhưng những hiệu ứng khủng khiếp ấy của Costa có vẻ như cách khá xa rồi, khi anh đã 3 trận liên tiếp “tịt ngòi”.

  • Chelsea: Vết trượt tháng 12 Chelsea: Vết trượt tháng 12

    Thất bại cay đắng 1-2 trước Newcastle - trận thua đầu tiên của Chelsea sau 8 tháng - chưa phải thảm họa. Nhưng nguyên nhân tiềm tàng sau trận thua ấy có thể tạo nên một vết trượt dài với Chelsea trong tháng 12 đầy giông bão này.

  • Aguero nghỉ ít nhất 1 tháng: Cơn đau không thuốc chữa của Man City Aguero nghỉ ít nhất 1 tháng: Cơn đau không thuốc chữa của Man City

    Man City đã rút ngắn được khoảng cách với đội dẫn đầu Chelsea xuống còn 3 điểm. Song niềm vui đó bị phủ bóng đen khi Sergio Aguero dính chấn thương và có thể phải nghỉ hết năm 2014. Giờ đây, HLV Manuel Pellegrini sẽ phải đau đầu tìm giải pháp thay thế trong bối cảnh không có chân sút nào đạt phong độ cao.

  • 03h00 ngày 9/12, Southampton vs M.U: Đánh chiếm Top 3! 03h00 ngày 9/12, Southampton vs M.U: Đánh chiếm Top 3!

    Nếu đánh bại Southampton đêm nay, M.U sẽ chính thức vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Khả năng Quỷ đỏ có chiến thắng là cực lớn bởi họ đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao với 4 thắng lợi liên tiếp trong khi hiện tượng Southampton đã bắt đầu xì hơi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x