Đội bóng thua trận, CĐV nhà ăn mừng như vô địch
Bất kỳ CĐV nào cũng mong muốn đội bóng thân yêu của mình giành chiến thắng. Tuy nhiên, ở Brazil, có một nhóm người hâm mộ chỉ mong đội nhà thua trận để... ăn mừng.
Câu chuyện thật như đùa kia đang diễn ra tại bang Pernambuco, Brazil. Ibis - CLB có biệt danh "Đội bóng tệ nhất thế giới" (từng trải qua 4 năm ròng rã không biết mùi chiến thắng trong thập niên 1980, và được ghi danh vào sách kỷ lục thế giới Guinness), đã khiến fan vỡ òa trong sung sướng khi... không thể thăng hạng tại một giải đấu hạng 2 của bang Pernambuco.
Theo đó, dù giành chiến thắng 2-0 trước Decisao ở trận lượt đi, song ở màn tái đấu, Ibis đã gục ngã 0-3, qua đó lỡ hẹn với lần thăng hạng đầu tiên trong suốt nhiều thập kỷ. Người hâm mộ Ibis đã tập trung rất đông suốt hơn 2 tháng qua với mong muốn duy trì truyền thống... thua của CLB. Và vào ngày Chủ Nhật vừa qua, họ nhảy múa ăn mừng khi đội nhà thua ngược Decisao chung cuộc 2-3.
Năm nay, Ibis đã thắng 5 trận, hòa 3 và thua 2. Các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu nhằm kỷ niệm năm thành lập thứ 80 của đội bóng bằng thành tích thăng lên hạng đấu cao nhất bang Pernambuco, song điều này không nhận được sự hưởng ứng từ các CĐV, những người đã quá quen với thất bại đến mức... không thể sống thiếu nó.
Mauro Shampoo, người tự nhận mình là cầu thủ kém nhất của Ibis, nói rằng mong muốn hiện giờ của anh là được nhận lại chiếc xe đạp trang trí logo CLB Ibis của mình từ các CĐV - những người được cho đã lấy cắp nó để phản đối chuỗi chiến thắng.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn