Đối đầu Bilic-Klopp: Vũ điệu bên đường pitch

Minh Kiệt
10:04 ngày 02-01-2016
Các cầu thủ West Ham và Liverpool sẽ thi đấu thế nào thì chưa biết, nhưng phản ứng từ 2 HLV của họ là Slaven Bilic và Juergen Klopp ở đường pitch thì chắc chắn mang lại nhiều cảm xúc. Thậm chí các cầu thủ có thể buồn khi hai ông thầy của họ mới là những người được chú ý nhất ở trận đấu này.
Đối đầu Bilic-Klopp: Vũ điệu bên đường pitch

NGƯỜI ĐỨC KHÔNG YẾU MỀM

Giữa Bilic và Klopp có không ít những điểm chung. Sự xuất  hiện của họ đã góp phần tăng uy tín cho Premier League. Lối chơi mà Klopp và Bilic theo đuổi chung quy cũng góp trong khái niệm không biết sợ. West Ham từng gây tiếng vang lớn khi hạ Man City, Arsenal và Liverpool ngay trên sân khách và đánh bại Chelsea trên sân nhà. Các học trò của Bilic đá với đội bóng nhỏ thế nào không biết, nhưng cứ gặp đối thủ mạnh thì chính những đại gia phải “tim đập chân run”.

Với Klopp cũng vậy. Đối thủ càng mạnh, Liverpool càng chơi hay. Họ có thể thua lãng xẹt trước Crystal Palace, nhưng trận thua ấy xen giữa hai chiến thắng trước Chelsea và Man City. Họ cũng là đội duy nhất chặn đứng Leicester. Có thể nói thử thách càng lớn, sức mạnh tiềm ẩn của cả Bilic lẫn Klopp đều trỗi dậy mạnh mẽ. Cũng giống như tinh thần phản kháng dữ dội của nhạc rock, hai HLV từng được ví là "những rocker bên đường pitch" này cũng mang được tinh thần chiến đấu ấy mà truyền đến cho các học trò.

Với riêng Klopp, sự phản kháng ấy còn được thể hiện với tần suất dày đặc hơn. Ông hờn trách các CĐV bỏ về sớm khi trận đấu chưa ngã ngũ. Ông khiến cảnh sát phải ra tay trước phản ứng quá mạnh mẽ của ông sau một pha vào bóng thô bạo của đối phương nhắm vào cầu thủ Liverpool. Ông không ngại cãi nhau tay đôi với những HLV thâm niên tại Premier League là Alan Pardew và Tony Pulis. Nhưng ông cũng đủ sự lạnh lùng cần thiết để bỏ ngoài tai lời nhạo báng của Sam Allardyce. Sau khi bị vị HLV này gọi là “gã người Đức yếu mềm”, Klopp đã nói: “Hồi ở Đức, tôi còn phải nghe những lời tồi tệ hơn rất nhiều. Yếu mềm ư? Đấy là lần đầu tiên tôi nghe người ta gọi tôi như thế đấy. Nghe cũng... dễ thương”. 


CUỘC CHẠM TRÁN GIỮA HAI ROCKER

Vậy thì bây giờ, liệu Klopp có dính vào một cuộc xung đột nào đó với Bilic bên đường pitch, như cái cách mà Arsene Wenger lao vào Jose Mourinho ở mùa trước? Cũng như Klopp, Bilic thích dùng “ngôn ngữ hình thể” trong trận đấu, không ngại la hét, khích tướng các học trò. Mà thuở còn ở Bundesliga, việc Klopp đôi co với đồng nghiệp xảy ra như cơm bữa. Thậm chí có lúc ông còn gây sự cả với Giám đốc thể thao Matthias Sammer của Bayern.

Sang Anh, Klopp không hề có ý định “hạ tông”. Ngày 31/10 năm ngoái, Klopp lại hăng máu đến nỗi buộc trợ lý trọng tài thứ 4 Lee Mason phải xuất hiện để làm dịu lại HLV người Đức. Tháng 11, HLV Pardew đưa ngón tay lên miệng, hàm ý bảo Klopp hãy im lặng. Tháng 12, quá bực bội với cách ăn mừng thái quá của Klopp, HLV Pulis đi thẳng vào đường hầm mà chẳng thèm bắt tay.

Nhưng nếu không thái quá, đấy ắt hẳn chẳng phải là Klopp. “Nhưng tôi chả quan tâm đâu,” Bilic - đối thủ của Klopp trong trận đấu đêm nay khẳng định. “Ông ta đứng gần tôi, tôi sẽ cảm nhận được điều ấy, nhưng chẳng vì thế mà tôi mất tập trung. Juergen đã giúp tăng thêm sức hút cho Premier League bởi tất cả những giải đấu lớn đều muốn có ông ta”.

Cuộc chạm trán với Klopp và Bilic hứa hẹn sẽ rất... vui!

West Ham từng nhắm Klopp trước khi chọn Bilic

Đồng chủ tịch David Sullivan của West Ham thừa nhận là Hè 2015, CLB này đã nhắm đến Juergen Klopp trước khi chuyển sang Slaven Bilic. Ông nói: “Chúng tôi muốn bổ nhiệm HLV vừa có tài năng và vừa có kinh nghệm. Chúng tôi cò cách Rafa Benitez 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng cố thuyết phục Klopp nhưng ông ta chỉ muốn nghỉ ngơi. Bilic là người tốt nhất của những lựa chọn còn lại”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x