Đội hình tệ hại nhất Ngoại hạng Anh sau lượt đi

Quang Minh
15:36 ngày 03-01-2017
Ngoại hạng Anh đã đi qua được một nửa chặng đường và lúc này đã có thể đánh giá đâu là những cầu thủ để lại nỗi thất vọng cho NHM sau giai đoạn lượt đi.
Đội hình tệ hại nhất Ngoại hạng Anh sau lượt đi
Thủ môn: Loris Karius (Liverpool)


HLV Jurgen Klopp từng rất quyết tâm đưa Karius tới sân Anfield trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Chính chiến lược gia người Đức đã đứng ra bảo vệ học trò trước làn sóng chỉ trích lớn sau khi người gác đền này mắc quá nhiều sai lầm sơ đẳng. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của ông đã tới giới hạn và mới đây Klopp đã quyết định tước vị trí chính thức của thủ thành người Đức để “trả lại” nó cho Simon Mignolet.

Hậu vệ phải: Alvaro Arbeloa (West Ham)


Giành chức vô địch Champions League cùng Real mùa giải trước nhưng không có nhiều đóng góp, Arbeloa không được gia hạn hợp đồng và chuyển tới West Ham thi đấu. Thế nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha không để lại dấu ấn ở đội bóng thành London và lúc này đang dần trở thành người thừa của sân Olympic.

Trung vệ: Wes Morgan (Leicester)


Morgan chính là nhân tố có tầm ảnh hưởng cực lớn tới chức vô địch Ngoại hạng Anh của Leicester. Thế nhưng bước sang mùa giải này thủ quân của “Bầy cáo” đã đánh mất chính mình với rất nhiều sai lầm trong khâu phòng ngự. Sự chậm chạp, thiếu tỉnh táo đã xuất hiện thường xuyên hơn ở mùa giải này và đó là một phần nguyên nhân khiến Leicester thi đấu bạc nhược.

Trung vệ: Chris Smalling (M.U)


Mùa giải trước Smalling thăng hoa bao nhiêu thì ở mùa giải này đội phó của M.U lại “xịt” bấy nhiêu. Chấn thương trong giai đoạn đầu mùa giải cùng thái độ thi đấu không đúng mực khiến trung vệ tuyển Anh dần mất vị trí tại sân Old Trafford. Thậm chí, Smalling từng bị HLV Mourinho chỉ trích vì thiếu nhiệt tình cống hiến.

Hậu vệ trái: Alberto Moreno (Liverpool)


Mùa giải trước Moreno thường xuyên được HLV Klopp sử dụng bên hành lang cánh trái. Tuy nhiên sau thất bại trước Burnley ở vòng đấu thứ 2, trận đấu mà Moreno mắc lỗi trong cả 2 bàn thua, hậu vệ người Tây Ban Nha đánh mất vị trí và trở thành người thừa trong đội hình của Liverpool.

Tiền vệ: Ryan Mason (Hull)


Mason được Tottenham đem cho Hull mượn với hy vọng anh sẽ tích lũy kinh nghiệm để sớm trở lại sân White Hart Lane. Thế nhưng những gì Mason làm được là rất đáng thất vọng. Từ đầu mùa giải Mason mới có 8 trận đá chính tại Ngoại hạng Anh và không để lại bất cứ dấu ấn nào với vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Tiền vệ: Yohan Cabaye (Crystal Palace)


Mùa giải trước Cabaye thi đấu khá tốt trong màu áo Crystal Palace. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp lại chơi quá tệ hại trong nửa đầu mùa giải này. Từ đầu mùa giải Cabaye mới thi đấu trọn vẹn 7 trận, có được 2 bàn thắng và không đường kiến tạo. Với một cầu thủ sắm vai “nhạc trưởng”, những gì Cabaye làm rõ ràng là rất đáng thất vọng.

Tiền vệ: Riyad Mahrez (Leicester)


Mahrez là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2015/16, là nhân tố chính giúp Leicester vô địch Ngoại hạng Anh. Cầu thủ người Algeria ra sân trọn vẹn 20 trận ở mùa giải này, nhưng những gì mà Mahrez làm được là rất kém cỏi khi chỉ có 3 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo, thành tích kém hơn rất nhiều so với mùa giải trước.

Tiền đạo: Jamie Vardey (Leicester)


Không có gì ngạc nhiên khi Vardy là cầu thủ thứ 3 của Leicester nằm trong danh sách này. Mùa giải trước Vardy từng cạnh tranh quyết liệt danh hiệu Vua phá lưới, nhưng mùa này anh không để lại bất cứ dấu ấn nào. Tính đến thời điểm hiện tại, Vardy mới có 5 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

Tiền đạo : Simone Zaza (West Ham)


Được kỳ vọng rất nhiều khi chia tay Juventus để chuyển tới West Ham trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, sau kỳ EURO nổi tiếng (được thay vào sân đá penalty cho ĐT Italia, nhưng thực hiện hỏng), song những gì Zaza thể hiện là rất đáng thất vọng.  Sau giai đoạn đầu thường xuyên được sử dụng nhưng không gây ấn tượng, tuyển thủ Italia dần mất vị trí và 8 trận liên tiếp gần đây không ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo: Vincent Janssen (Tottenham)


Gia nhập đội chủ sân White Hart Lane trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Janssen được kỳ vọng sẽ chia lửa với Harry Kane trên hàng công của Tottenham. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan không thể cạnh tranh được vị trí. Ngay cả khi Kane chấn thương, Janssen cũng phải ngồi dự bị. Tính đến lúc này, cựu tiền đạo Ajax đã đánh bóng băng ghế dự bị suốt 7 trận liên tiếp gần đây.

ĐỘI HÌNH 11 CẦU THỦ TỆ HẠI NHẤT LƯỢT ĐI NGOẠI HẠNG ANH 2016/17

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Liverpool nhắm sao RB Leipzig thế chỗ Sturridge Liverpool nhắm sao RB Leipzig thế chỗ Sturridge

    Tiền đạo Emil Forsberg (RB Leipzig) đang lọt vào tầm ngắm của Liverpool sau khi có tin chân sút Daniel Sturridge phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

  • Liverpool mất điểm trước Sunderland: Thân lừa ưa nặng Liverpool mất điểm trước Sunderland: Thân lừa ưa nặng

    Ở Liverpool đang xảy ra chuyện ngược đời: Họ chơi rất tốt ở những các trận đánh lớn, nhưng lại hay để mất điểm trước những chướng ngại vật không khó vượt qua.

  • Chuyên gia nhận định trọng tài Mike Dean thiên vị M.U Chuyên gia nhận định trọng tài Mike Dean thiên vị M.U

    Cựu trọng tài Mark Halsey cho rằng quyết định đuổi Sofiane Feghouli trong trận đấu giữa West Ham và M.U vòng 20 Ngoại hạng Anh của Mike Dean là sai lầm.

  • Mourinho, bậc thầy xoay chuyển tình thế Mourinho, bậc thầy xoay chuyển tình thế

    Những chiến thắng liên tiếp gần đây của M.U ghi nhận khả năng xoay chuyển tình thế một cách tài tình của HLV Jose Mourinho thông qua những quyết định thay người.

  • M.U từ chối lời đề nghị 19 triệu bảng cho Schneiderlin của Everton M.U từ chối lời đề nghị 19 triệu bảng cho Schneiderlin của Everton

    Truyền thông Anh tiết lộ, Everton đã đưa ra lời đề nghị khoảng 19 triệu bảng dành cho Morgan Schneiderlin, nhưng không nhận được sự đồng ý của đội chủ quản M.U.

  • Leicester chưa thoát khỏi vũng lầy Leicester chưa thoát khỏi vũng lầy

    Sân khách đang trở thành nỗi ám ảnh với Leicester ở mùa giải này. Nhà ĐKVĐ Premier League đang là một trong hai đội bóng (cùng Burnley) chưa có chiến thắng nào trên đất khách ở đấu trường Ngoại hạng. Đêm qua, họ tiếp tục có một trận đấu đáng thất vọng trên sân Riverside của Middlesbrough.

  • Phải chăng Kane đang bị đánh giá quá thấp? Phải chăng Kane đang bị đánh giá quá thấp?

    Tiền đạo trẻ Harry Kane vừa kỷ niệm trận đấu thứ 100 ở Premier League, bằng bàn thắng thứ 58 và 59. Nhưng chúng ta vẫn chưa sẵn sàng xếp anh vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Phải chăng chúng ta quá khắt khe?

  • Arsene Wenger: Gã keo kiệt hay người tỉnh táo? Arsene Wenger: Gã keo kiệt hay người tỉnh táo?

    Chúng ta thường chê Arsene Wenger là keo kiệt, không biết chi tiền, nhưng trong một cuốn sách phát hành mới đây, người ta mới thấy ông cẩn trọng và khôn ngoan thế nào. Ông cũng có quyền uy trong thương thảo mà những HLV như Eddie Howe không thể có.

  • Swansea bổ nhiệm Paul Clement làm HLV mới Swansea bổ nhiệm Paul Clement làm HLV mới

    BLĐ Swansea vừa xác nhận, họ sẽ ký hợp đồng 2 năm rưỡi với Paul Clement. Đây là nhà cầm quân thứ 3 hợp tác với Swansea kể từ đầu mùa.

  • “Neymar mới” mang đến Man City không chỉ bàn thắng “Neymar mới” mang đến Man City không chỉ bàn thắng

    Gabriel Jesus - chân sút được ví như Neymar mới - đã chính thức là người của Man City và sẽ ra sân bắt đầu từ tháng 1 này. Sau những háo hức ban đầu, tiền đạo người Brazil sẽ mang tới điều gì cho đội chủ sân Etihad?

  • Phát pháo lệnh của Aguero Phát pháo lệnh của Aguero

    Giữa vòng quay chóng mặt 3 trận trong 7 ngày, HLV Pep Guardiola đã quyết định xoay vòng trong trận Man City tiếp Burnley. Tuy nhiên, việc Pep cất một lúc cả David Silva lẫn Sergio Aguero vẫn khiến các CĐV của Man City không khỏi lo âu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x