Đội trưởng ở M.U có vai trò gì?

Việt Cường Việt Cường
13:46 ngày 07-07-2017
Jose Mourinho sẽ không mất quá nhiều thời gian để lấp vào khoảng trống về chuyên môn mà Wayne Rooney bỏ lại, bởi thực tế thì Rooney không còn đóng góp nhiều cho đội. Nhưng sự ra đi của anh vẫn sẽ khiến ông phải đau đầu...
Đội trưởng ở M.U có vai trò gì?
Như đã nói, Rooney không còn nhiều ảnh hưởng về mặt chuyên môn với M.U. Mùa trước, anh đã bị Mourinho loại hẳn khỏi đội hình chính sau khi trở lại từ chấn thương. Nhưng tiền đạo người Anh vẫn có vai trò nhất định. Nói gì thì nói, anh vẫn là thủ quân của Quỷ đỏ. Chính Mourinho cũng nhận xét, không biết có phải theo kiểu đãi bôi hay không, rằng Rooney đã khiến cho công việc của ông trở nên dễ dàng hơn nhiều, bằng cách thể hiện xuất sắc vai trò của một thủ lĩnh trong phòng thay đồ. 

Nhưng đấy là chuyện ở trong... phòng thay đồ, và chỉ có thầy trò Mourinho biết với nhau. Còn khi trái bóng bắt đầu lăn, Rooney thực sự không còn vai trò gì cả. Khi Ibra chưa dính chấn thương, thì cầu thủ người Thụy Điển mới là thủ lĩnh; các cầu thủ của M.U trên sân thường phải nhìn anh mà đá. Nhưng từ khi Ibra chấn thương, M.U ra sân mà không có một thủ lĩnh thực sự trên sân. Ai cũng cắm cúi làm tròn trách nhiệm của mình. Và dường như điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm!

Điều đó, thực ra, cũng không có gì đáng bất ngờ. Từ sau thời của Nemanja Vidic, vai trò của người mang băng đội trưởng ở M.U đã trở nên mờ nhạt, hoặc nói cách khác, đã thay đổi. Rooney là tiêu biểu. Anh không phải là người giỏi nhất về chuyên môn. Khoảng thời gian Rooney mang băng đội trưởng là khoảng thời gian tồi tệ nhất của anh ở Old Trafford. Cũng không phải là biểu tượng của lòng trung thành. Từ năm 2010, đã có ít nhất 2 lần Rooney công khai đòi ra đi, và chỉ chịu ở lại nhờ sự cứng rắn của HLV Alex Ferguson, và mức lương gần 300.000 bảng/tuần!


Việc Louis van Gaal chọn Rooney làm đội trưởng khiến nhiều người bị sốc, nhưng thực ra thì ở thời điểm đó, ông không có nhiều lựa chọn tốt hơn. Chọn Van Persie thì sợ mang tiếng ưu ái đồng hương. Chọn Carrick cũng không ổn, do anh đã lớn tuổi, hay dính chấn thương, do đó không thường xuyên ra sân. Carrick cũng không phải là mẫu cầu thủ có thể truyền lửa cho đội bóng. Những cầu thủ còn lại thì hoặc không đủ “thâm niên”, hoặc dấu ấn nói chung chưa đủ.

Việc tìm một đội trưởng mới cho M.U sau khi Rooney ra đi với Mourinho, do vậy, vừa dễ mà lại vừa khó. Dễ bởi người ta đã không còn quá quan tâm tới việc anh sẽ là người mang băng đội trưởng. Nhưng khó là vì ông cũng không thể vì thế mà... chọn bừa, khi trong đội không có ai nổi bật. Người có tư chất nhất là Ander Herrera - anh được lòng CĐV, luôn hết mình vì đội bóng, và có khả năng thổi lửa cũng như điều chỉnh chuyên môn cho đồng đội - thì lại chọn cách tự loại mình. Anh nói mình cần phải cống hiến nhiều hơn trước khi nghĩ tới việc mang băng đội trưởng.

Những ứng viên còn lại thì đều có vấn đề. Paul Pogba quá “nhí nhảnh”. Antonio Valencia lại quá trầm. Michael Carrick? Trừ việc chưa đòi ra đi, anh không khác lắm so với Rooney. Một đội trưởng không ra sân?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x