ĐT Anh: Không có ngôi sao... cũng tốt

Kinh Thi Kinh Thi
09:49 ngày 21-03-2019
Đâu là ngôi sao lớn nhất trong ĐT Anh hiện thời? Rất khó xác định, nếu không muốn nói là Tam sư trong tay HLV Gareth Southgate thật ra chẳng có ngôi sao nào lớn.
ĐT Anh: Không có ngôi sao... cũng tốt
Ở Premier League, nói đến Liverpool là phải nói đến bộ ba tấn công khét tiếng Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane. Thêm nữa là trung vệ Virgil Van Dijk hoặc thủ môn Alisson Becker - những nhân tố mới quan trọng làm nên hy vọng vô địch Premier League mùa này. Tất nhiên, họ đều là cầu thủ nước ngoài, không được khoác áo ĐT Anh.

Tương tự, Chelsea có Eden Hazard là quan trọng nhất. M.U có Paul Pogba. Man City có Kevin De Bruyne. Tất cả đều là ngôi sao nước ngoài và có vai trò quan trọng bậc nhất ở CLB chủ quản. Không có những ngôi sao như thế là một điểm yếu, xét về chất lượng chuyên môn nơi ĐT Anh. Dù sao đi nữa, không có những “cây đa cây đề” ấy, cũng là thuận lợi đáng kể trong việc huấn luyện của Southgate.

Thiên hạ từng nói về cái gọi là “Thế hệ vàng” của bóng đá Anh trong kỷ nguyên hiện đại. Không phải liệt kê để biết Tam sư từng có đến hàng chục ngôi sao mà giới hâm mộ sẵn sàng tung hô lên đến đẳng cấp hàng đầu thế giới. Nhưng tóm lại, họ gần như chẳng bao giờ thành công. Phải chăng, một phần nguyên nhân là họ đều không thể “chịu” nhau, không ai muốn phải diễn vai phụ để ngôi sao khác trở thành thủ lĩnh?

Chỉ riêng ở hàng tiền vệ, ĐT Anh từng có David Beckham, Paul Scholes, Frank Lampard, Steven Gerrard... cùng lúc. Tất cả đều là trụ cột, là thủ lĩnh ở CLB của mình. Người ta thậm chí có thể đưa họ lên đến hàng ngũ “huyền thoại” ở M.U, Chelsea, Liverpool. Vậy khi cùng đứng trong ĐT Anh, ai sẽ chỉ huy ai? Đây không bao giờ là vấn đề nhẹ nhàng, dù vẫn biết mọi chuyện còn do nghệ thuật quản quân của HLV nữa.


Bây giờ, khi Harry Kane nói rằng ĐT Anh hiện không còn nạn “bè phái”, các tuyển thủ đến từ những CLB kình địch nhau ở Premier League không còn phân biệt, giữ khoảng cách với nhau nữa. Đấy có thể là một trong những chỗ thành công của HLV Southgate. Nhưng đấy cũng có thể là vì các tuyển thủ Anh hiện thời không “đủ tư cách” chia bè, kéo phái. Mới 24 tuổi, Raheem Sterling đã trở thành tuyển thủ già dặn kinh nghiệm nhất trong hàng ngũ Tam sư. Vậy, Sterling sẽ chỉ huy ai, chỉ bảo ai, nếu chính anh muốn lập ra một bè riêng và trở thành thủ lĩnh?

Trẻ hóa là một đặc điểm đáng kể của ĐT Anh dưới thời Southgate. Trong loạt trận quốc tế sắp tới, ông đã triệu tập Callum Hudson-Odoi, một cầu thủ mới 18 tuổi. Đấy cũng chính là độ tuổi của Jadon Sancho. Marcus Rashford, Declan Rice, Dele Alli, Ben Chilwell, Trent Alexander-Arnold đều chỉ mới 22 tuổi trở xuống. Tóm lại, hiếm khi có một ĐTQG trẻ như Tam sư hiện thời. Tuổi trẻ thường đi liền với hoài bão, nhiệt huyết và nhiều điều quan trọng khác nữa. Có cả những điều tiêu cực, như bồng bột, ngổ ngáo. Nhưng trên thực tế, khi xuất hiện tình trạng chia rẽ nội bộ, kéo bè kết phái trong một đội bóng, thì đấy thường là do các “ông anh”, các lão tướng sắp hết thời gây ra!

Ngay cả ở những đội tuyển hàng đầu thế giới, cũng từng có không ít trường hợp suy yếu vì nạn “bè phái”. Xét kỹ, ở đây còn có cả những nguyên nhân rất chuyên môn, chứ không chỉ thuần túy là do cầu thủ tị nạnh với nhau. ĐT Tây Ban Nha chẳng hạn: từng có ngờ vực, rằng các cầu thủ Barcelona không chuyền bóng cho cầu thủ Real Madrid, hoặc ngược lại. Vấn đề là nếu các cầu thủ Barcelona đã quá ăn ý với nhau, lại chỉ quen chơi một kiểu bóng đá của riêng họ, thì việc họ chỉ chuyền bóng cho nhau đâu có gì lạ! Đây cũng là chỗ mà ĐT Anh của Southgate đã vô tình hoặc hữu ý thoát khỏi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x