ĐT Anh: M.U nhạt nhòa, Arsenal & Liverpool lên ngôi

Việt Dũng Việt Dũng
16:47 ngày 10-10-2014
M.U ngày càng trở thành một đội bóng "liên hiệp quốc", với những ngôi sao nước ngoài dưới quyền chỉ đạo của một HLV nước ngoài. Hệ quả là ĐT Anh lúc này gần như không còn dấu ấn “bầy Quỷ đỏ”.
ĐT Anh: M.U nhạt nhòa, Arsenal & Liverpool lên ngôi
ĐT Anh dưới thời các HLV Kevin Keegan, Sven-Goran Eriksson, Steve McLaren hay Fabio Capello luôn trọng dụng những ngôi sao của M.U. Đáng chú ý, Keegan và Eriksson chưa một lần đưa ra sân một đội hình nào vắng bóng thành viên “bầy quỷ đỏ”.

VIDEO: Anh 5-0 San Marino



Thế hệ vàng của những anh em Neville, Nicky Butt, Paul Scholes hay David Beckham… từng làm nên bộ khung ĐT Anh dưới thời Eriksson, và cùng với những thành công của “Quỷ đỏ” suốt 2 thập kỷ qua, thật dễ hiểu khi các HLV “Tam sư” luôn đặt niềm tin vào cầu thủ của đội bóng này.

Nhưng hiện tại đã rất khác. Rạng sáng nay, ĐT Anh ra sân với chỉ một mình tiền đạo Wayne Rooney đang thuộc biên chế M.U. Thậm chí, trong danh sách triệu tập lần này của HLV Roy Hodgson, “gã Shrek” cũng là học trò duy nhất của Louis van Gaal tại Old Trafford.

Nhìn rộng hơn, kỳ World Cup 2014 vừa qua cũng đánh dấu một bước ngoặt, khi Hodgson tin dùng “hàng Liverpool” hơn so với bất kỳ CLB Anh nào khác, trong đó có M.U. Chỉ có 4 cái tên trong đội hình “Quỷ đỏ” được đưa đến Brazil, và chỉ 2 trong số đó thường xuyên ra sân (Danny Welbeck và Rooney).


Đó là hệ quả của chính sách phát triển “quốc tế hóa” của M.U, bắt nguồn từ sự xuất hiện của HLV Louis van Gaal, nhà cầm quân có quốc tịch không thuộc biên chế Vương quốc Anh đầu tiên trong lịch sử CLB. 

Điều thú vị là chính 2 CLB kình địch của “Quỷ đỏ”, Liverpool và Arsenal, vốn là những đội bóng ít đóng góp cầu thủ cho ĐT Anh trong nhiều năm trở lại đây, nay lại đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia xứ sương mù nhất, với lần lượt 4 và 5 cái tên được triệu tập.

Hẳn ai cũng nhớ Arsenal “bất bại” với nòng cốt là những tuyển thủ Pháp mùa 2003/04 hay đội hình ra sân không có cầu thủ nội 1 năm sau đó. Bên cạnh đó, Liverpool lên ngôi tại Champions League cũng trong năm 2005 chỉ có Steven Gerrard và Jamie Carragher thường xuyên ra sân.

Dẫu sao, “Quỷ đỏ” vẫn có thể tự hào khi Rooney, tuyển thủ Anh duy nhất họ sở hữu, đồng thời cũng là thủ quân và là ngôi sao được chờ đợi nhất của “Tam sư” lúc này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Người hùng Liverpool trở thành "vật tế thần" ở ĐT Anh Người hùng Liverpool trở thành "vật tế thần" ở ĐT Anh

    Sau màn trình diễn ấn tượng giúp Liverpool đánh bại West Brom cuối tuần qua, không ai nghĩ Jordan Henderson lại gây thất vọng nặng nề trong màu áo ĐT Anh đến thế.

  • ĐT Anh đậm chất "Pháo thủ" ĐT Anh đậm chất "Pháo thủ"

    Trong chiến thắng 5-0 của ĐT Anh trước San Marino ở vòng loại EURO 2016, HLV Roy Hodgson đã sử dụng đủ cả 5 cầu thủ Arsenal được triệu tập.

  • Rooney không màng tới kỷ lục ghi bàn cho ĐT Anh Rooney không màng tới kỷ lục ghi bàn cho ĐT Anh

    Thủ quân của ĐT Anh khẳng định chiến thắng đội bóng mới là điều quan trọng nhất, hơn cả chuyện cá nhân phải phá được kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton ở cấp ĐTQG.

  • Dấu ấn Liverpool tại ĐT Anh: Thời của Henderson Dấu ấn Liverpool tại ĐT Anh: Thời của Henderson

    Cầu thủ Liverpool đang thay nhau nắm giữ vai trò trụ cột ở tuyến giữa ĐT Anh. Sau khi Steven Gerrard chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, giờ đây tới lượt Jordan Henderson thể hiện vị thế trên hàng tiền vệ Tam sư.

  • Hàng công ĐT Anh: Thời cơ vàng cho Welbeck! Hàng công ĐT Anh: Thời cơ vàng cho Welbeck!

    Hơn 1 tháng trước, Danny Welbeck còn chưa biết anh sẽ đi đâu về đâu trong mùa giải mới. Nhưng bây giờ, anh là niềm hy vọng số 1 trên mặt trận tấn công ở cả Arsenal lẫn ĐT Anh và đang đứng trước thời cơ vàng để tiếp tục khẳng định chỗ đứng.

  • ĐT Anh triệu tập: Calum Chambers thay thế John Stones ĐT Anh triệu tập: Calum Chambers thay thế John Stones

    Do mới dính chấn thương mắt cá trong trận Everton để thua Manchester United 1-2, hậu vệ John Stones của đội khách đã buộc phải rút lui khỏi danh sách ĐT Anh. Ngay sau đó, HLV Tam sư là Roy Hodgson đã cho gọi bổ sung hậu vệ Calum Chambers của Arsenal để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới với San Marino và Estonia (vòng loại EURO 2016).

  • ĐT Anh triệu tập: HLV Roy Hodgson tìm nhân tố mới ĐT Anh triệu tập: HLV Roy Hodgson tìm nhân tố mới

    Do chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ ký là San Marino và Estonia tại lượt trận vòng loại EURO 2016 sắp tới, nên HLV Roy Hodgson đã gọi khá nhiều nhân tố mới vào ĐT Anh.

  • Góc nhìn: Hãy để “Thế hệ vàng” dẫn dắt ĐT Anh! Góc nhìn: Hãy để “Thế hệ vàng” dẫn dắt ĐT Anh!

    Đã đến lúc để những lãnh đạo FA học hỏi công thức thành công của người Đức, khi đặt niềm tin vào những danh thủ trong “Thế hệ vàng” như Lampard, Beckham, Gary Neville, Rio Ferdinand hay Paul Scholes lên nắm quyền huấn luyện ĐT Anh trong tương lai gần.

  • Suy sụp vì Luke Shaw nên Lampard ngậm ngùi chia tay ĐT Anh Suy sụp vì Luke Shaw nên Lampard ngậm ngùi chia tay ĐT Anh

    Tiền vệ kì cựu Frank Lampard hé lộ, việc anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế có liên quan ít nhiều đến hậu vệ trẻ Luke Shaw của M.U

  • ĐT Anh: Bảo thủ, căng thẳng và huyễn hoặc ĐT Anh: Bảo thủ, căng thẳng và huyễn hoặc

    Khi tất cả các ĐTQG đều háo hức bước vào một vòng quay mới thì ở Anh quốc, có vẻ như người ta vẫn chưa thể quên được thất bại tại World Cup 2014. HLV Roy Hodgson đã lần đầu văng tục trong cuộc họp báo và ĐT Anh sẽ bước vào trận đầu đầu tiên vòng loại EURO 2016 với rất nhiều sự căng thẳng.

  • ĐT Anh: Sư tử lại hoàn... mèo! ĐT Anh: Sư tử lại hoàn... mèo!

    Trước trận đấu với Na Uy, thầy trò HLV Roy Hodgson thay nhau đăng đàn cam kết sẽ đá hay, đá đẹp để kéo các CĐV trở lại với đội tuyển. Nhưng những gì mà họ thể hiện dưới các khán đài lạnh lẽo ở Wembley rạng sáng qua chỉ càng khiến những CĐV đã ở nhà thêm hài lòng với quyết định của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x