Tuyến giữa ĐT Anh: Ai sẽ làm Gerrard, Scholes phiên bản 2?

Thạch Long
17:15 ngày 06-10-2017
Một thời hào hùng với những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới như Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard, ĐT Anh bây giờ quay quắt trong nỗi lo về một hàng tiền vệ kém chất lượng. Và nỗi lo ấy chưa bao giờ thiết thực đến thế khi World Cup 2018 đã cận kề.
Tuyến giữa ĐT Anh: Ai sẽ làm Gerrard, Scholes phiên bản 2?

Một thời hào hùng

Có thể ĐT Anh đã trải qua 51 năm ròng rã không có nổi chức vô địch nào, kể từ sau ngai vàng World Cup 1966. Tuy nhiên, cơn khát danh hiệu không đồng nghĩa với việc Tam sư suốt 51 năm qua toàn sở hữu những cầu thủ chất lượng thấp. Thực tế là những chú Sư tử dũng mãnh từng khuynh đảo tuyến giữa như Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard được ngay cả những nhân vật khó tính nhất trong làng bóng đá thừa nhận đẳng cấp.

Cả Scholes lẫn Gerrard đều được cả thế hệ tiền bối lẫn hậu bối ca tụng về khả năng chuyền bóng thượng thừa và đặc biệt là những cú sút xa uy lực. Trong khi đó Lampard năm 2006 thậm chí được cả Ronaldinho ngợi ca là “đối thủ lớn nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp”. Năm đó Ronaldinho nhận Quả bóng vàng châu Âu, còn Lampard nhận Quả bóng bạc.

Những tiền vệ trung tâm như Henderson, Dier còn lâu mới đạt tới đẳng cấp của Scholes, Gerrard hay Lampard
Những tiền vệ trung tâm như Henderson, Dier còn lâu mới đạt tới đẳng cấp của Scholes, Gerrard hay Lampard

Nửa thập kỷ đã trôi qua kể từ khi những đôi chân nạm vàng này lần lượt từ giã ĐTQG, Tam sư vẫn chưa thể tìm ra thế hệ kế cận xứng đáng. ĐT Anh hiện tại đang phải dựa dẫm vào những tên tuổi chỉ từ trung bình đến khá, như: Jordan Henderson, Eric Dier, Fabian Delph hay thậm chí cả Jake Livermore, Danny Drinkwater.

Trong những cầu thủ này, Henderson được kỳ vọng sẽ trở thành bản sao hoàn hảo của Gerrard ở cả ĐT Anh lẫn Liverpool. Tuy nhiên, những gì Henderson thể hiện sau khi Gerrard giải nghệ cho thấy, anh khó có thể (hoặc không bao giờ) đạt tới đẳng cấp của G8. Một gương mặt hứa hẹn khác của hàng tiền vệ ĐT Anh là Dier cũng chỉ dừng ở ngưỡng “hứa hẹn”. Những cầu thủ còn lại như Delph, Livermore, Drinkwater, kẻ thì đá cho CLB nhỏ, người thậm chí không được sử dụng.

Thế hệ tiền vệ trung tâm ngày xưa của ĐT Anh có thể làm được tất cả: Chuyền bóng, kiến tạo, ghi bàn, điều tiết thế trận. Trong khi đó, thế hệ ngày nay đa phần chỉ dừng lại ở những trận đấu tròn vai. Không bùng nổ, không có kỹ năng đặc biệt và không là gì so với thế giới bóng đá.

Tiền vệ trung tâm của Tam sư thua xa thế giới

Có thể với người Anh, khu vực trung tâm hàng tiền vệ được “canh gác” bởi những Henderson, Dier, Delph… chẳng có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, hãy so sánh với những ông lớn khác ở châu Âu, NHM Anh sẽ nhận ra tuyến tiền vệ trung tâm của họ yếu đến nhường nào. 

ĐT Đức có Toni Kroos; Pháp sở hữu N’Golo Kante, Moussa Sissoko; Tây Ban Nha hoàn toàn yên tâm với Sergio Busquest, Koke hay thậm chí Ander Herrera; đến cả một Brazil rất hiếm khi sở hữu tiền vệ trung tâm giỏi bây giờ cũng đã đào tạo ra Fernandinho hay Casemiro. Trong khi đó, người Anh dựa hoàn toàn vào thủ lĩnh của một CLB chỉ thắng vỏn vẹn 1/7 trận gần nhất (Henderson, Liverpool). 


Vậy nguyên nhân nào khiến bóng đá Anh “tuyệt chủng” tiền vệ trung tâm giỏi như bây giờ? Chúng ta nên trách chính các CLB Premier League. Thời xưa, Lampard là thủ lĩnh ở Chelsea, Gerrard làm trùm tại Liverpool, Scholes được Man United trọng dụng. Thời nay thì sao?

Phần lớn các đội bóng lớn ở Premier League đều đang sử dụng những thủ lĩnh tuyến giữa là người nước ngoài. Pogba-Matic của Man United, Fernandinho ở Man City, Kante-Bakayoko tại Chelsea, Xhaka-Ramsey của Arsenal. Trong cơn “hiếm muộn” của Premier League, Liverpool và Tottenham là ông lớn hiếm hoi đang trọng dụng tiền vệ trung tâm người Anh.

Ở Premier League, chơi bóng cho Big Six (M.U, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool) là cơ hội duy nhất để bước lên đẳng cấp thế giới. Năm xưa, Lampard nếu không bỏ West Ham về Chelsea có lẽ cũng chẳng thể lên tầm huyền thoại. Nhưng Big Six của hiện tại làm gì có vị trí và thời gian để mài giũa những “viên ngọc thô”. 

Dù LĐBĐ Anh đã rất cố gắng ép các CLB Premier League phải dùng cầu thủ nội, nhưng có thể chắc chắn rằng trong tương lai, số lượng sao ngoại ở Big Six sẽ chỉ tăng mà không giảm. Và cho đến khi lực lượng ngoại binh vẫn tiếp tục giữ những vai trò vững chắc ở các vị trí quan trọng như tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công, ĐT Anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những món hàng từ khá đến trung bình để lựa chọn…

Vừa thừa vừa thiếu
Với những tiền vệ đang có trong tay, HLV Gareth Southgate về lý thuyết có thể xoay vòng được 3 đội hình. Tuy nhiên thực tế, ông chỉ thay đổi  được nhiều sơ đồ chứ con người thì hầu như vẫn là những lựa chọn gói gọn trong vài cái tên quen thuộc.



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x