Hiệp đầu là một Werner chơi cực tệ và đáng bị chỉ trích do đã phung phí quá nhiều cơ hội, thì hiệp 2 là một Werner bùng nổ đến bất ngờ với 2 ban thắng đẳng cấp. Werner đã rất vô duyên trong hiệp 1, thậm chí anh còn khiến nhiều người không nhận ra tiền đạo đang khoác áo ĐT Đức vì dứt điểm kém.
Song nếu hiệp 1 là một Werner khiến nhiều người bực bội khi xem anh thi đấu, thì hiệp 2 là một Werner “sát thủ” với hai bàn thắng đều đẳng cấp chỉ trong vòng 3 phút (từ 70 đến 73). Bàn đầu tiên là cú ra chân lạnh lùng sau khi nhận đường chuyền của Thomas Muller, còn bàn thứ hai được báo chí mô tả là siêu phẩm.
Timo Werner là vậy, luôn biết cách khẳng định đẳng cấp và con số 5 bàn/5 trận gần đây cùng ĐT Đức chính là bằng chứng cho vai trò và tầm quan trọng của chân sút 25 tuổi này. Nếu vậy, đừng bất ngờ khi HLV Hans Flick vẫn giữ anh trên sân, dù tiền đạo này dứt điểm kém suốt cả hiệp 1 của trận Đức – Bắc Macedonia.
Vậy phải chăng HLV Thomas Tuchel cũng cần kiên nhẫn với Werner ở Chelsea. Bởi một khi Werner đã là mẫu tiền đạo chưa bao giờ thoát khỏi phập phù nhiều thời điểm của trận đấu cho tới khi… ghi bàn, thì Tuchel cũng cần hiểu anh hơn để khai thác tiền đạo này một cách hiệu quả nhất.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn