Isco: Bông hoa chỉ nở về đêm

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:35 ngày 26-03-2018
Isco đang đem đến hai hình ảnh trái ngược: Tậm tịt tại Real Madrid, bùng nổ tại ĐT Tây Ban Nha. Tất nhiên tần suất xuất hiện tại La Roja ít hơn Los Blancos, nên Isco như một bông hoa quỳnh chỉ nở về đêm.
Isco: Bông hoa chỉ nở về đêm
Tây Ban Nha sắp sửa chạm trán Argentina trên sân Wanda Metropolitano. Giữa hai đội tuyển này có khá nhiều điểm tương đồng, nhưng nét chung nhất là tầm ảnh hưởng của Andres Iniesta và Lionel Messi, hai đồng đội tại Barcelona. Nếu thiếu sự dẫn dắt của hai thiên tài này, lối chơi của Tây Ban Nha và Argentina sẽ trở nên cơ học hơn, mất đi nét thi vị. Điều đó rất dễ để dự báo trước.

Messi có thể chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa nhưng Iniesta đã 33 tuổi và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Hơn nữa, chính tiền vệ này đã thừa nhận đang cân nhắc về tương lai tại Barca và chắc chắn chia tay đội tuyển sau World Cup 2018. Như vậy, một bài toán khó được đặt ra là ai đủ sức thay thế Iniesta. Chắc chắn, hầu như mọi người sẽ có chung một câu trả lời. Đó là Isco.

Từ năm 2017, BLĐ Barca đã lên kế hoạch chèo kéo tiền vệ đang khoác áo Real Madrid nhưng đến nay vẫn chưa thành. HLV Julen Lopetegui may mắn hơn, bởi Isco chính là thành viên đội tuyển Tây Ban Nha. Thậm chí, Lopetegui rất gần gũi với Isco, từng dẫn dắt cầu thủ này tại đội U19 Tây Ban nha. Hiện tại, 2 tháng trước World Cup, trong quy hoạch của Lopetegui, tiền vệ 25 tuổi này là không thể thay thế tại La Roja.

Trận đấu với ĐT Đức tại Duesseldorf cuối tuần qua khẳng định vị thế của Isco tại ĐT Tây Ban Nha và đối nghịch hoàn toàn những ngày tháng như nốt trầm buồn anh đang trải qua trong màu áo Real. Xuất phát bên cánh trái nhưng thường xuyên bó vào trung lộ, Isco tạo ra sự liên kết giữa các tiền vệ tấn công khác là Iniesta, Thiago và David Silva. Bên cạnh đó, bằng khả năng rê dắt tuyệt vời, anh tạo ra áp lực cực lớn lên hàng thủ đối phương.

Isco luôn thăng hoa mỗi khi khoác lên mình màu áo La Roja
Isco luôn thăng hoa mỗi khi khoác lên mình màu áo La Roja

Dẫn chứng cụ thể, Isco là cầu thủ đi bóng thành công nhiều nhất (3) và bị phạm lỗi nhiều nhất (3) bên phía Tây Ban Nha. Ngoài ra, tiền vệ này còn tung ra 1 pha dứt điểm, kết thúc pha phối hợp đặc sắc của La Roja. Đáng tiếc ở cực ly quá gần, cựu cầu thủ Malaga đã không thể đánh bại được thủ thành Ter Stegen. Màn trình diễn trái ngược trong màu áo La Roja và Los Blancos ấy của Isco, hẳn đem đến sự thắc mắc cho nhiều người.

Và sự khác biệt, nằm ở cách sử dụng Isco của các HLV. Tại Tây Ban Nha, Lopetegui bố trí Isco thi đấu như một tiền đạo cánh, xuất phát bên cánh trái nhưng thường xuyên bó vào trung lộ và đột nhập vòng cấm. Tại Real, Zidane không có điều kiện sử dụng Isco như vậy, khi phía trên là sự hiện diện của bộ đôi không thể đụng đến Cristiano Ronaldo và Karim Benzema. Thế nên, trong màu áo Los Blancos, Isco phải thi đấu ở vị trí tiền vệ kiến tạo, phía sau 2 hoặc 3 cầu thủ trên hàng công.

Có nghĩa, tiền vệ này phải hoạt động khá xa khung thành đối phương. Khi có bóng anh cần phát triển bóng cho Ronaldo và khi không bóng, anh phải di chuyển rộng để kéo dãn đội hình đối phương, tạo khoảng trống cho Ronaldo. Isco không hợp với công việc ấy. Chẳng hạn ở trận gặp Eibar, anh tung ra 1 pha dứt điểm, thực hiện 1 pha rê dắt, thực hiện 31 đường chuyền và 6 lần để mất bóng.

Lopetegui trao cho Isco sự tự do
Lopetegui trao cho Isco sự tự do

Với Tây Ban Nha, Isco hiệu quả hơn hẳn. Đơn cử, 10 trận gần nhất trong màu áo La Roja, Isco đóng góp 6 bàn thắng. Còn trong màu áo Real, anh tịt ngòi cả 10 trận gần nhất. Đi vào chi tiết, ở trận giao hữu với ĐT Đức vừa qua, ngoài những thống kê đã nêu ở trên, Isco tung ra 58 đường chuyền, gần gấp đôi trận gặp Eibar.

Một thành viên BHL ĐT Tây Ban Nha nhận định: “Trong những đợt lên bóng, Isco đặc biệt hiệu quả khi bắt đầu từ bên ngoài và kết thúc ở bên trong vòng cấm nhờ khả năng một đối một. Cậu ấy di chuyển hiệu quả trong không gian chật hẹp nhờ kỹ thuật điêu luyện, tương tự David Silva hay Iniesta”.

Tóm lại, một nghệ sỹ luôn cần không gian tự do để thỏa chí sáng tác. Tại Tây Ban Nha, Isco có được sự tự do ấy. Tại Real thì không, bởi một loạt ràng buộc chiến thuật và con người. Mà, tần suất cầu thủ gắn bó với màu áo đội tuyển lại ít hơn màu áo CLB. Thế nên, Isco như một đóa hoa Quỳnh, chỉ nở và ngát hương về đêm, khoảng thời gian ít người có cơ hội chiêm ngưỡng và tận hưởng.

Đức 1-1 Tây Ban Nha

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x