Buffon có thể lỡ hẹn với các kỷ lục Hiện Buffon đang cùng với Carbajal (Mexico) và Lothar Matthauus (Đức) giữ kỷ lục 5 lần dự World Cup. Nếu tới World Cup 2018, Buffon sẽ vượt lên độc chiếm kỷ lục này với 6 lần. Giải nghệ sớm, số trận khoác áo Azzurri của Buffon cũng dừng ở con số 175, trong khi chỉ cần 10 trận nữa anh sẽ vượt qua Ahmed Hassan (Ai Cập) để trở thành người chơi cho ĐTQG nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới. |
ĐT Italia: Sau thất bại sẽ là những cuộc chia ly
Không ai muốn thất bại, nhưng nếu nó xảy ra, đó sẽ là dấu chấm hết cho những cận vệ già của Azzurri như Buffon, Barzagli và De Rossi, thậm chí cả Chiellini hay Bonucci. Còn gì để lưu luyến khi trước mặt họ chỉ là nỗi cay đắng và hổ thẹn.
Từ năm ngoái, Gianluigi Buffon đã lên ý tưởng giải nghệ và thời điểm được ấn định là sau World Cup 2018. Thật tuyệt khi kết thúc sự nghiệp lẫy lừng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dĩ nhiên, không bao giờ thủ môn 39 tuổi này phải đặt câu hỏi, liệu ĐT Italia có mặt ở Nga vào mùa Hè năm sau hay không? 20 năm khoác áo Azzurri, Buffon quá quen với việc có mặt tại World Cup mỗi khi nó diễn ra.
Nhưng bây giờ, kế hoạch đó sẽ phải thay đổi nếu lần đầu Buffon phải lỡ hẹn với World Cup. Anh không còn lý do gì để duy trì sự hiện diện ở đội bóng áo Thiên thanh. Chiến đấu cho tấm vé tới EURO 2020? Thật ra vào lúc cao hứng, khi chơi trận thứ 1.000 trong sự nghiệp (gặp Albania hồi đầu năm), Buffon đã úp mở về khả năng chơi ở giải đấu này. Tuy vậy, đó là mục tiêu xa vời và thiếu thực tế, nhất là khi thất bại hiện tại đủ giết chết ham muốn tiếp tục khoác áo ĐTQG của Buffon.
Tương tự, Andrea Barzagli và Daniele De Rossi cũng chắc chắn nói lời từ giã ĐTQG trong trường hợp không thể lách qua khe cửa hẹp mà Thụy Điển đang trấn giữ. Bộ ba này hiện già nhất Azzurri với tổng số tuổi lên tới 109. Đồng thời, đó cũng là 3 cái tên còn sót lại từ đội hình vô địch thế giới năm 2006. Những người cùng chinh chiến và thưởng thức hương vị chiến thắng năm đó đều giải nghệ và sống một cuộc sống khác. Vì vậy, Buffon, Barzagli, De Rossi đã ở Azzurri đủ lâu để dễ dàng từ bỏ.
Còn không ít cầu thủ cũng sẵn sàng theo chân họ, như Giorgio Chiellini (33 tuổi), Marco Parolo (32), Leonardo Bonucci, Eder hay Antonio Candreva (cùng 30). Tuổi tác, tính thâm niên ở ĐTQG cùng niềm kiêu hãnh khiến họ khó nuốt trôi nỗi hổ thẹn này. Sau mỗi thất bại, sự tan rã theo kiểu domino là khó tránh khỏi. Giống như sau kỳ World Cup 2010 tệ hại, một loạt trụ cột gồm Fabio Cannavaro, Mauro Camoranesi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso và Vincenzo Iaquinta đồng loạt rời khỏi Azzurri.
Vào bây giờ, nếu một cuộc rút lui tập thể xảy ra, thảm họa này còn lớn hơn so với việc Italia không tới được nước Nga vào mùa Hè 2018. Azzurri hiện không có sẵn tài năng như trước để sẵn sàng cho một cuộc “thay máu” cấp kỳ (đó cũng là lời lý giải, tại sao họ vẫn phải dựa dẫm vào các cựu binh). Đất nước này cần rất nhiều thời gian để tái thiết và gây dựng lại một đội ngũ mạnh mẽ có thể cạnh tranh với các nền bóng đá lớn.
Tuy nhiên, tất cả viễn cảnh trên vẫn có thể tránh được nếu Italia vượt qua Thụy Điển. Buffon cùng các đồng đội chưa muốn mọi thứ kết thúc ở đây và sẽ chiến đấu với tinh thần quyết tử. Hy vọng họ sẽ thành công để trận này không phải trận cuối cùng Azzurri.
Nguồn Bongdaplus
- 05:56 VIDEO bàn thắng Ngôi sao Việt Nam vs Ngôi sao Brazil: 1-7
- 08:51 Tin nóng BĐVN 27/4: U23 Việt Nam bị loại, AFC đưa ra 1 thống kê thất vọng
- 08:20 Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu
- 04:05 Điểm tin 27/4: Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch, Zidane thay Ten Hag?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn