Italia thắng tối thiểu trước Bulgaria: Thay đổi nhưng chưa đủ
Vẫn là chiến thắng sít sao 1-0 nhưng 3 điểm mà ĐT Italia có được trước Bulgaria lại mang nhiều ý nghĩa hơn hẳn so với trận gặp Malta cách đây ít ngày. HLV Antonio Conte đã chịu thay đổi và giành lại được niềm tin nơi các tifosi.
AZZURRI ĐÃ THAY ĐỔI
Chiến thắng 1-0 trước chú lùn Malta cách đây ít ngày tại Artemio Franchi đã chứng kiến nhiều tín hiệu xấu của ĐT Italia. Các khán đài thưa thớt cho dù giá vé đã được giảm, trên sân thì Azzurri thể hiện bộ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống khi vẫn tin dùng một Andrea Pirlo đã xuống dốc không phanh ở vị trí quan trọng nhất hàng tiền vệ.
Đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội sau trận, HLV Antonio Conte đã quyết định dừng việc đưa Pirlo vào sân để thay vào đó là bộ ba giàu sức chiến đấu gồm Daniele De Rossi, Marco Parolo và Marco Verratti. Hiệu quả đã đến ngay lập tức.
Azzurri chỉ mất vỏn vẹn… 43 giây để uy hiếp khung thành Bulgaria với cú móc bóng của Stephan El Shaarawy, sự áp đảo toàn diện của Azzurri tiếp tục được thể hiện trong toàn bộ thời gian còn lại của hiệp đầu. 15 cú sút đã được các cầu thủ Italia tung ra về phía khung thành Bulgaria trong 45 phút đầu.
Và lợi thế của Italia đã xuất hiện ngay ở phút thứ 6, khi Antonio Candreva bị hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm tạo điều kiện cho De Rossi thực hiện thành công pha phạt đền chuẩn xác đưa Azzurri vươn lên dẫn trước. Và cho dù đội phó AS Roma có nhận thẻ đỏ trong hiệp 2 sau pha va chạm với tiền đạo Ilian Mitcanski thì những đồng đội của anh vẫn biết cách tận dụng lợi thế về mặt tỉ số để kết thúc trận đấu với cách biệt tối thiểu, qua đó mang về kết quả tối đa.
NHƯNG VẪN CÒN ĐÓ BÀI TOÁN DỨT ĐIỂM
ĐT Italia thực sự đã áp đảo Bulgaria với 22 cút sút trong cả trận, và 7 trong số đó đi trúng khung thành nhưng việc chỉ có được vỏn vẹn 1 bàn thắng từ pha phạt đền cũng cho thấy Azzurri thực sự thiếu phương án kết liễu đối phương. Cả HLV Conte lẫn thủ lĩnh hàng phòng ngự Leonardo Bonucci đều thừa nhận thực tế này. “Dựa trên những cơ hội mà chúng tôi có được, tỉ số này thực sự là nỗi xấu hổ”, Conte thừa nhận với kênh Rai Sport sau trận. Bonucci nhận xét nhẹ nhàng hơn: “Chúng tôi đã chơi tốt cả trận, nhưng không thể kết thúc với những cú dứt điểm chuẩn xác”.
Đây dĩ nhiên là trách nhiệm của hàng công, 17 tiền đạo đã được HLV Conte gọi vào ĐTQG trong nhiệm kỳ của mình nhưng không ai trong số đó thực sự tạo ra cảm giác an tâm giống như Christian Vieri hay Luca Toni từng làm trong quá khứ. Mario Balotelli không được thi đấu, cặp Ciro Immobile - Simone Zaza đều mất vị trí ở CLB chủ quản. Chân sút khả dĩ nhất Italia hiện tại là Graziano Pelle thì có cố gắng mấy cũng chỉ là mẫu cầu thủ hạng B.
ĐT Italia có khả năng lớn sẽ giành vé trực tiếp tới VCK EURO 2016, nhưng để làm nên điều gì đó tại Pháp vào mùa Hè năm sau thì HLV Conte cần nhiều hơn là hàng công cùn mòn như hiện tại.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn