Italia không có SVĐ quốc gia, các trận của ĐT Italia được tổ chức rải rác trên toàn lãnh thổ. Việc luân phiên nơi đăng cai những trận sân nhà của ĐTQG nhằm mục đích đem Azzurri đi khắp nơi, với sứ mệnh đoàn kết nước Ý.
Không phải Italia vì thiếu Wembley hay Stade de France
Nếu ĐT Anh hầu như luôn thi đấu tại Wembley, thì Stade de France cũng được xem là “thánh địa” của ĐT Pháp, với người Nga thì vai trò đó thuộc về Luzhniki… Rất nhiều nước trên thế giới như Ukraine, Ba Lan, Mexico... có sân bóng riêng cho ĐTQG đặt tại thủ đô.
Nhưng Italia là một ngoại lệ, ĐT Italia không hề có SVĐ quốc gia dù trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử, người Italia từng xem sân Olimpico tại thủ đô Rome như sân nhà không chính thức. Và như thế, Azzurri thi đấu trên khắp lãnh thổ đất nước hình chiếc ủng, tạo điều kiện để mọi địa phương có thể gần gũi với ĐTQG.
Kể từ trận đấu đầu tiên của Azzurri vào năm 1910 tới nay, hơn 1 thế kỷ qua LĐBĐ Italia (FIGC) vẫn giữ nguyên chủ trương luân phiên các địa điểm đăng cai trận đấu của ĐTQG. Dĩ nhiên, FIGC chọn sân nào đăng cai trận đấu cũng có ý nghĩa. Chẳng hạn dịp tháng 6/2018 từng chọn sân Allianz của Juventus đăng cai trận giao hữu gặp Hà Lan để tạo điều kiện cho Gianluigi Buffon chia tay ĐTQG (nhưng lần đó Buffon từ chối lên đội tuyển).
Các trận không quá quan trọng, đối thủ xoàng thì FIGC cũng chọn các sân không quá lớn và hiện đại, tại địa phương không có nền bóng đá mạnh. Từ năm 2013 trở lại đây, sân San Siro tại thành Milan luôn đăng cai trận cuối cùng trong năm của ĐT Italia để tận dụng sức chứa lớn và độ đam mê bóng đá của thành phố này, đi liền với lợi nhuận cao…
Nhưng điều quan trọng hơn cả của chính sách luân phiên đăng cai các trận của Azzurri đến từ nhu cầu đoàn kết. Tuy không nặng nề như tại Tây Ban Nha, nhưng tình trạng chia rẽ địa phương, vùng miền và suy nghĩ đòi ly khai vẫn tồn tại trong một bộ phận dân chúng nhất định kể từ khi Italia được thống nhất vào năm 1871 (Từ năm 1815, Italia gồm 7 vương quốc nhỏ).
Bóng đá, hay cụ thể hơn là màu áo thiên thanh huyền thoại từng 4 lần vô địch thế giới là công cụ để kéo nhiều người Italia lại với nhau dưới lá quốc kỳ và bài quốc ca thiêng liêng. Trong lời 2 của bài quốc ca mang tên Fratelli d’Italia cũng có đoạn “Từ hàng thế kỷ qua, đất nước chúng ta đã bị áp bức và chế nhạo. Vì chúng ta không đoàn kết, vì chúng ta bị chia rẽ…” để nhắc nhở mọi thế hệ người Italia tầm quan trọng của sự đoàn kết.
Không thừa nhận một cách trực tiếp, nhưng ĐT Italia chính là một trong những gương mặt tiêu biểu để thực hiện chính sách đoàn kết, có tính hiệu triệu rất cao với phần lớn các tifosi.
Tế nhị chuyện Napoli!
Trong số những địa phương có nền bóng đá mạnh, giàu ảnh hưởng tại Italia thì thành Naples là nơi nhạy cảm nhất. Một bộ phận người dân ở đây vẫn không xem họ là người Italia. Họ mặc cảm vì cảnh nghèo khó, lạc hậu của thành phố miền Nam này so với sự giàu có và khinh người của phương Bắc. Đối với một bộ phận không nhỏ người Napoli, Diego Maradona mới là chúa trời, chứ không phải ĐT Italia.
Vì những lý do đó, việc chọn sân San Paolo ở Napoli đăng cai trận đấu của ĐTQG luôn rất tế nhị, phải cân nhắc kỹ. Trận sân nhà đầu tiên của ĐT Italia sau khi vô địch thế giới năm 2006 đã được tổ chức tại sân San Paolo (hòa Lithuania 1-1), như một cách để vỗ về người Napoli, khơi dậy lòng ái quốc nơi đây vốn bị nhiều quan điểm trái chiều chi phối.
Việc này cũng có những tác dụng nhất định, điển hình là ở trận lượt về play-off tranh vé đi World Cup 2018 (gặp Thụy Điển), có đến khoảng 3 vạn người Napoli đã đến Milan để theo dõi trận đấu trong và bên ngoài sân San Siro. Dĩ nhiên, tất cả đã chìm trong đau khổ khi Italia bị loại còn ngôi sao hàng đầu của Napoli - Lorenzo Insigne không vào sân, nhưng sự có mặt đông đảo của người Napoli cho thấy ĐT Italia đã giành lại được tình yêu tại thành phố miền Nam.
Sự quan tâm của người dân Napoli với ĐTQG là ví dụ rõ nét cho thấy hiệu quả của chính sách luân phiên tổ chức các trận sân nhà trên khắp các địa phương của FIGC. Chính sách này chắc chắn vẫn sẽ được duy trì để đem Azzurri đi khắp đất nước, đem ánh sáng của ĐTQG đến cả những nơi hẻo lánh nhất Italia!
San Paolo đeo dớp hơn 20 năm qua
Trận thắng Nga 1-0 vào tháng 11/1997 đã giúp ĐT Italia giành vé dự France 1998, nhưng đó cũng là chiến thắng gần nhất của Azzurri tại Napoli. Kể từ đó tới nay, ĐT Italia đã không thắng trong cả 4 lần chọn San Paolo làm sân nhà (thua 1, hòa 3). Lùi sâu hơn nữa về thời quá khứ, ĐT Italia cũng từng bại trận ở bán kết World Cup 1990 tại sân San Paolo, trước Argentina của Diego Maradona (khi ấy đang khoác áo Napoli).
Không phải Moise Kean, Nicolo Zaniolo mới là tài năng trẻ được đánh giá cao nhất của Italia hiện tại. Anh vượt qua tầm của tuổi 19 rất nhiều, có thể trở thành trụ cột của Azzurri trong 1-2 năm nữa.
Thêm Nicolo Barella và Moise Kean lập công trước Phần Lan, 15 bàn thắng gần nhất của Italia do 15 cầu thủ khác nhau ghi. Thống kê này đặt ra 2 vấn đề cho Azzurri.
Chân sút sinh năm 2000 Moise Kean thuộc biên chế Juventus hẳn đang rất tự hào khi anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐT Italia trong hơn 60 năm qua.
Gianluigi Donnarumma là cầu thủ Milan duy nhất được đá chính trong đội hình ĐT Italia. Triều đại của HLV Roberto Mancini tiếp tục ngoảnh mặt với sắc áo đỏ-đen, một thực tế đáng buồn cho đội bóng từng đóng góp những Nesta, Gattuso, Inzaghi…
Đừng tức giận hay thất vọng thái quá nếu Jorginho không mô phỏng đầy đủ hình ảnh của Andrea Pirlo trên sân cỏ. Cầu thủ gốc Brazil vẫn xứng đáng được tôn trọng, vì khả năng của anh và vì những gì anh đã trải qua.
Rất ít người tin, Federico Chiesa có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ, anh đã là ngôi sao sáng của bóng đá Italia. Azzurri của HLV Roberto Mancini hiện đặt rất nhiều niềm tin vào chân sút 21 tuổi này.
Đã 36 tuổi nhưng Fabio Quagliarella vẫn đang là cầu thủ... đáng chú ý nhất của Italia. Anh tràn đầy sức sống, khao khát chứng tỏ, cũng hứa hẹn là thủ lĩnh đáng tin cậy trên hàng công. Roberto Mancini muốn tận dụng lão tướng này để thúc giục đám cầu thủ trẻ.
Ở danh sách triệu tập mới nhất của ĐT Italia, HLV Roberto Mancini đã ngó lơ Mario Balotelli dù chân sút này đang đạt phong độ ấn tượng tại Marseille. Trong khi đó, lão tướng Fabio Quagliarella tái xuất sau 9 năm vắng mặt.
Gianluigi Donnarumma, người vẫn được coi là truyền nhân của Gianluigi Buffon, vừa mới bước qua tuổi 20 ngày 25/2 vừa qua. Và ít ai nghĩ ở độ tuổi này anh lại làm được những điều phi thường đến thế.
Không chỉ gây ấn tượng qua chuỗi trận bất bại cùng Leverkusen, HLV Xabi Alonso còn khiến người ta phải kinh ngạc, khi sở hữu một trong hai siêu xe còn lại trên thế giới với tính năng kỳ lạ nhất.
Jose Mourinho được cho là đã từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Chelsea và Newcastle để chờ cơ hội dẫn dắt Bayern. "Người đặc biệt" chưa từng làm việc tại Bundesliga nên rất hào hứng với công việc này.
Soi kèo - Dù đang thiếu tập trung ở J-League sau khi đã lọt vào chung kết AFC Champions League, Yokohama Marinos vẫn sẽ giành 3 điểm trong trận Yokohama Marinos vs Jubilo Iwata trưa nay ở J-League.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn