Xin đừng Cassano!

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:57 ngày 15-10-2018
Antonio Cassano là tấm gương tày liếp cho thế hệ sau về một tài năng lớn nhưng thiếu nỗ lực vì một phông văn hóa thấp trong bóng đá.
Xin đừng Cassano!
Tài năng lỡ làng
Cassano sinh ra và lớn lên tại Bari, trung tâm kinh tế lớn thứ hai miền nam nước Ý, nơi có tỷ lệ nhập cư cao thứ hai xứ sở hình chiếc ủng. Như một định mệnh, anh cất tiếng khóc chào đời chỉ 1 ngày sau khi ĐT Italia vô địch World Cup 1982. Như một định mệnh khác, Cassano trải qua một tuổi thơ bất hạnh với một ông bố phụ bạc và một người mẹ nghiện ngập. Kịch bản quen thuộc khi viết về một huyền thoại bóng đá.

Sau khi bố anh bỏ đi, hai mẹ con sống trong nghèo khổ, với mức thu nhập chỉ 2-3 euro mỗi ngày. Sự đói khổ đã từng được Cassano kể lại trong chương trình “Ma part d’ombre" (tạm dịch: Góc khuất đời tôi) của kênh Canal Plus: “Cho tới năm 17, tôi thường xuyên bị bỏ đói. Mẹ tôi khi đó chỉ ở nhà, bà không làm việc, chúng tôi có khoảng 2 hoặc 3 euro mỗi ngày và phải xoay sở xem nên ăn gì”.

Để trang trải cho cuộc sống, Cassano đi đá độ trên đường phố để kiếm thêm thu nhập. "Hãy chọn tôi, đội của anh sẽ thắng!" là câu cửa miệng tự thuật của Cassano trước mỗi trận đấu. Sau đó, rất nhanh chóng, Cassano lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên địa phương và được Bari giang tay đón nhận.

Và rồi thêm một định mệnh nữa đến vào ngày 18/12/1999, đúng một tuần sau khi Cassano có trận ra mắt Bari tại Serie A ở tuổi 17. Đó là cuộc tiếp đón gã khổng lồ Inter Milan trên sân nhà, phút 88, tỷ số đang là 1-1, Cassano đứng ở cánh trái và nhận một đường chuyền có cự ly khoảng 40m từ đồng đội.

Mỗi ngày, thu nhập của hai mẹ con Cassano chỉ từ 2 đến 3 euro

Anh khống chế bóng cực ngọt bằng… gót giày, đi bóng lắt léo đột nhập vòng cấm, vượt qua nhà vô địch World Cup Lauren Blanc và nhà vô địch Champions League Cristian Panucci trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng tung lưới Inter, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bari. Một pha bóng ma thuật thực sự.

Từ đó, sự nghiệp của Cassano lên như diều gặp gió. Mùa Hè 2001, ở tuổi 19, Cassano gia nhập Roma với giá 30 triệu euro, mức phí chuyển nhượng không tưởng dành cho một cầu thủ trẻ vào thời điểm bấy giờ. 5 năm sau, ở độ tuổi chín muồi, Cassano đầu quân cho Real Madrid, đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Âu.

Và rồi, hôm nay, Cassano tuyên bố giải nghệ để đi vào ngôi đền của những huyền thoại túc cầu?! Vế trước thì đúng, vế sau thì không. Suốt sự nghiệp anh chỉ 2 lần giành chức VĐQG (La Liga 2007 và Serie A 2011) nhưng không có nhiều đóng góp. Năm Italia đăng quang World Cup 2006, anh còn không góp mặt. Tóm lại, Cassano mãi mãi là một tài năng lỡ làng của bóng đá thế giới. 

Chú bé hoang đàng
Cassano là "thần đồng", là viên ngọc quý của bóng đá thế giới. Tài nghệ của Cassano xứng đáng dùng từ tuyệt luân để xưng tụng. Cassano thuộc mẫu tiền đạo sáng tạo, trong tiếng Ý gọi là Fantasista, với kỹ thuật và sức sáng tạo vô ngần cùng quả bóng trong chân. 

Để dễ hình dung, Cassano từng được truyền thông Italia ví von là El Pibe de Bari, lấy cảm hứng từ biệt danh El Pibe de Oro của Maradona bởi nét tương đồng với huyền thoại người Argentina. Hoặc một cách so sánh khác mang tính bản địa hơn, Cassano được xem là đệ tử chân truyền của Roberto Baggio.

Ở tuổi 25, Cassano đã ngủ với khoảng 600-700 phụ nữ và thường ăn 4 cái bánh sừng bò sau mỗi lần ân ái

Một xuất phát điểm cao như vậy hứa hẹn tương lai tươi sáng cho cả Cassano lẫn nền bóng đá Italia. Tuy nhiên, tất cả những gì Cassano làm được là 2 danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A các mùa 2000/01 và 2002/03 cùng những giọt nước mắt đầy thương cảm sau lượt trận cuối vòng bảng EURO 2004.

Điều đáng nói, sự lỡ làng của Cassano không đến từ yếu tố khách quan mà hoàn toàn chủ quan. Tuy tài năng nhưng anh là một kẻ hoang đàng và phàm ăn. Nếu như cả sự nghiệp kéo dài 20 năm, Cassano ra sân hơn 500 trận thì chỉ đến năm 25 tuổi, chính thần đồng một thời này thừa nhận đã "đá sân nhỏ" với khoảng 600 đến 700 phụ nữ.

Bên cạnh sự hoang đàng là thói phàm ăn, Cassano ăn như thể để bù lại thường xuyên trải qua cảm giác sắp chết đói. Minh chứng sinh động nhất là thời gian khoác áo Real, Cassano bắt mối với một tay phục vụ khách sạn để hễ cứ sau mỗi trận mây mưa, tay phục vụ này sẽ đem lên phòng cho cầu thủ người Italia 3 đến 4 cái bánh sừng bò to tướng. 

Đổi lại, đối tác Cassano vừa mây mưa sẽ được trao vào vòng tay gã bồi bàn. Hoang đàng và phàm ăn như thế, hẳn vô tiền khoáng hậu. Và một thứ vô tiền khoáng hậu khác liên quan đến Cassano vì thói phàm ăn là anh phải nhận án phạt từ Real dựa trên... số cân nặng tăng lên. Tất nhiên, phạt cứ phạt, ăn cứ ăn, Cassano càng ngày càng trở nên nặng nề, đồng nghĩa tài năng cuốn theo các đĩa thức ăn đầy dầu mỡ và tinh bột.

Cái tật át cái tài
Ngoài chuyện phàm ăn và hoang đàng, Cassano còn là một cầu thủ ngổ ngáo tột bậc. Ảo vọng thần đồng khiến Cassano trở nên kiêu ngạo, xấc xược và bất trị. Anh sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai, kể cả HLV, thủ quân cho đến chủ tịch CLB nếu những người này khiến anh bất mãn. Capello từng bảo anh “cút xéo” còn chủ tịch CLB Verona mô tả anh “đầu óc không bình thường”. Đỉnh điểm là Capello đã dùng từ Cassanate như tiếng lóng để ví von những rắc rối Cassano gây ra.

Cassano từng xung đột với Totti, Capello, Spalletti, Sensi…

Cứ thế, Cassano trượt dài trong sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh. Tất nhiên, Cassano cũng chẳng quan tâm vì anh vẫn đang mải mê với gái và thức ăn. Điều đáng nói, cho đến những ngày cuối cùng của sự nghiệp, Cassano vẫn chưa thôi ngổ ngáo. Ngay cả với quyết định giải nghệ, tiền đạo 38 tuổi này cũng đem ra bỡn cợt như thể trò đùa.

Tuyên bố giải nghệ Cassano đưa ra ngày hôm qua, là lần thứ ba anh đề cập về vấn đề này. Lần đầu là vào ngày 18/7/2017, 8 ngày sau khi ký hợp đồng với Hellas Verona. Lần thứ hai diễn ra sau đó đúng 1 tuần. Những lý do lão thần đồng này đưa ra là xa nhà và không có cảm hứng thi đấu cho đội bóng mới.

Đến hôm qua, sau một năm rưỡi thất nghiệp, Cassano lại tuyên bố giải nghệ. Lần này có vẻ là thật khi anh bộc bạch đã hết cảm hứng và đam mê chơi bóng. Nhưng thật hay không thật thì Cassano cũng nên dừng lại, vì anh mãi mãi là vết xe đổ mà không một đàn em nào muốn rớt vào. Cassano tài năng đó, nhưng cái tài chưa thể hiện được bao nhiêu cái tật đã lấn át hết.

Xin đừng Cassano!
Câu chuyện của Cassano không phải là câu chuyện đời để lấy đi nước mắt hay tấm gương vượt khó. Ngay từ khoảnh khắc bùng nổ ở trận đấu với Inter Milan, Cassano thừa nhận nếu không có pha bóng định mệnh ấy, có thể anh đã trở thành kẻ đầu đường xó chợ, tức chẳng có sự nỗ lực nào ở đây cả. Mọi hành xử của Cassano đều cho thấy anh ở một phông văn hóa rất thấp và không còn phù hợp với nền bóng đá tri thức hiện nay.

Nếu theo dõi bóng đá thường xuyên, dễ nhận thấy bóng đá đang biến thành một bộ môn khoa học thực sự. Nơi đó, các HLV chia nhỏ sân bóng để tính toán xác suất tấn công và phòng ngự, đồng nghĩa đòi hỏi các cầu thủ phải đáp ứng từng yêu cầu nhỏ nhất. Chiều ngược lại, cầu thủ bóng đá không còn là nghề vai u thịt bắp hay chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm.

Để phù hợp với thời đại mới, để đáp ứng việc xử lý khối lượng thông tin đồ sộ trên sân đấu, các cầu thủ phải tập luyện và trau dồi kiến thức không ngừng nghỉ. Kết quả là đã xuất hiện những cầu thủ am tường chiến thuật, cầu thủ doanh nhân, cầu thủ tiến sỹ… Thế nên, Cassano như một tàn dư còn sót lại của thời đại bóng đá hỗn mang mà không ai nên tiếp bước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • 'Thế lực đen' Juventus vẫn lũng đoạn ĐT Italia? 'Thế lực đen' Juventus vẫn lũng đoạn ĐT Italia?

    Có hay không chuyện cầu thủ Juventus tạo dựng phe phái trong lòng đội tuyển Italia, ảnh hưởng đến thành tích của Azzurri hơn 1 năm qua? Nhiều người đã cáo buộc nhóm cầu thủ Juve khiến Italia lỡ hẹn World Cup 2018.

  • Mancini vẫn loay hoay với hàng công Italia Mancini vẫn loay hoay với hàng công Italia

    Hôm nay (14/10) là tròn 5 tháng HLV Roberto Mancini nhận ấn kiếm trên ghế chỉ đạo ĐT Italia. Nhưng cựu tiền đạo xuất sắc này vẫn chưa thể xây dựng cho Azzurri một phương án hiệu quả nơi hàng công.

  • Hàng công ĐT Italia: Có nên gọi lại…Quagliarella? Hàng công ĐT Italia: Có nên gọi lại…Quagliarella?

    Các cầu thủ tấn công thể hiện phong độ yếu kém, vấn đề của nền bóng đá Italia bao năm qua đã lại ảnh hưởng đến đội tuyển của Roberto Mancini. Giữa cơn khô hạn bàn thắng, truyền thông Italia đã đề xuất cái tên: Fabio Quagliarella.

  • ĐT Italia trải qua thành tích tồi tệ sau gần 1 thế kỷ ĐT Italia trải qua thành tích tồi tệ sau gần 1 thế kỷ

    Trận hòa 1-1 trước Ukraine đêm qua khiến ĐT Italia cân bằng kỷ lục tồi tệ nhất của chính họ thiết lập trong giai đoạn từ năm 1923 đến 1925.

  • ĐT Italia: Cơn khát của Chiesa ĐT Italia: Cơn khát của Chiesa

    Trước Ukraine đêm nay, Federico Chiesa sẽ có lần thứ 8 chinh chiến trong màu áo ĐT Italia. Dù vậy, con trai của cựu danh thủ Enrico Chiesa vẫn đang đi tìm bàn thắng đầu tiên cho Azzurri.

  • ĐT Italia triệu tập tiền đạo mới toanh thay thế Zaza ĐT Italia triệu tập tiền đạo mới toanh thay thế Zaza

    Do Simone Zaza dính chấn thương nên HLV Roberto Mancini quyết định thay thế bằng một cái tên mới toanh là Kevin Lasagna của Udinese. Ngoài Lasagna, Lorenzo Tonelli và Cristiano Piccini cũng được triệu tập bổ sung để thế chỗ Alessio Romagnoli và Danilo D'Ambrosio.

  • Nhận định bóng đá Italia vs Ukraine, 01h45 ngày 11/10: Bài học kiên nhẫn Nhận định bóng đá Italia vs Ukraine, 01h45 ngày 11/10: Bài học kiên nhẫn

    Không tifosi nào không cảm thấy buồn bã trước thực trạng của bóng đá Italia. Nhưng để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay, người Italia cần phải học cách kiên nhẫn, như lời HLV Roberto Mancini.

  • ĐT Italia triệu tập đội hình: Giovinco tái xuất, Balotelli bị loại ĐT Italia triệu tập đội hình: Giovinco tái xuất, Balotelli bị loại

    Hôm qua, HLV Roberto Mancini đã công bố danh sách đội hình sẽ thi đấu giao hữu với Ukraine và tham dự trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Nations League trong tháng 10 này. Đáng chú ý trong danh sách triệu tập mới nhất là những xáo trộn ở hàng công của đội bóng áo thiên thanh khi Giovinco trở lại sau 3 năm.

  • Đội hình ĐT Italia vô địch World Cup 2006 giờ ra sao? Đội hình ĐT Italia vô địch World Cup 2006 giờ ra sao?

    Khi hay tin tiền đạo từng giành cúp vàng thế giới năm 2006 Alberto Gilardino mới đây tuyên bố giải nghệ ở tuổi 36, hẳn nhiều người muốn biết các thành viên ĐT Italia vô địch kỳ World Cup diễn ra trên đất Đức giờ ra sao. Bài viết dưới đây sẽ giúp độc giả giải đáp thắc mắc.

  • Andre Silva, kẻ bị ruồng bỏ quay lại hành hạ Italia Andre Silva, kẻ bị ruồng bỏ quay lại hành hạ Italia

    Vài tháng trước, người Italia lắc đầu ngán ngẩm với Andre Silva. Anh là một kẻ thất bại toàn diện sau 1 năm khoác áo Milan. Nhưng bây giờ, họ buộc phải nhìn tiền đạo Bồ Đào Nha bằng một con mắt khác khi anh sút tung lưới chính ĐT Italia.

  • ĐT Italia thất bại toàn tập với bộ khung Milan ĐT Italia thất bại toàn tập với bộ khung Milan

    Trận thua 0-1 của Italia trước Bồ Đào Nha rạng sáng qua đánh dấu một ngày buồn của bộ khung Milan trên Azzurri. Họ chơi không như kỳ vọng của HLV Roberto Mancini.

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x