Dortmund đã có đủ đội hình mạnh nhất: Bây giờ, người đau đầu là… Lucien Favre

Vịnh San
13:38 ngày 17-07-2019
Các ngôi sao tốt nhất của Dortmund, bao gồm những trụ cột và các tân binh đắt giá, đã có mặt đầy đủ để sẵn sàng cho quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới. Với một đội hình quá phong phú tài năng, tạo ra một bộ khung tối ưu là vấn đề lớn với HLV Lucien Favre.
Dortmund đã có đủ đội hình mạnh nhất: Bây giờ, người đau đầu là… Lucien Favre
Vào thứ Hai vừa qua, Dortmund đã có mặt tại Mỹ với đầy đủ những nhân tố tốt nhất. Họ là các tuyển thủ quốc gia vừa trở về sau kỳ nghỉ như Marco Reus, Axel Witsel, Thomas Delaney, Raphael Guerreiro và Jadon Sancho. Dĩ nhiên, có cả 4 tân binh trị giá 111,5 triệu euro, là Mats Hummels, Thorgan Hazard, Julian Brandt và Nico Schulz. Tất cả đều cho thấy sự phấn khích và tập trung cao độ, hướng tới một mùa giải rực rỡ của đội bóng Vàng-đen.

“HLV chắc hẳn sẽ rất hài lòng”, đội trưởng Reus nói khi nhìn lại mùa Hè mua sắm bạo tay và quyết đoán của GĐĐH Hans-Joachim Watzke. Tất nhiên rồi. Vậy nên hồi tuần trước, khi được hỏi về khả năng cạnh tranh danh hiệu Bundesliga mùa tới, Lucien Favre mới tuyên bố: “Mọi thứ đều có thể”. 

Nhưng đồng thời, chiến lược gia 61 tuổi chắc cũng cảm nhận rõ áp lực nặng nề. Chưa bao giờ trong sự nghiệp, ông quản lý cùng lúc nhiều ngôi sao đến vậy. Cựu HLV của Hertha, M’gladbach và Nice sẽ phải tìm ra một bộ khung hoàn chỉnh để tất cả phát huy hết những phẩm chất ưu tú. Đây không phải công việc dễ dàng bởi Dortmund rất đa dạng lựa chọn, đặc biệt là trên hàng công. 


Theo đó, trong 4 vị trí tấn công của hệ thống 4-2-3-1, Favre chỉ chắc chắn nhất với “số 10”, và nó thuộc về Reus. Trong vai trò đó, người đội trưởng 30 tuổi này đã chơi mùa giải tốt nhất sự nghiệp với 17 bàn và 8 kiến tạo tại Bundesliga 2018/19. Mặc dù cả hai tân binh Julian Brandt và Thorgan Hazard đều có thể đảm nhiệm vị trí này, song khả năng thường trực của họ sẽ là ở hai cánh.   

Rắc rối là bên cánh phải, Sancho quá xuất sắc để đương nhiên chiếm suất đá chính. Tốc độ, kỹ thuật và trí thông minh của cầu thủ người Anh sẽ khiến các đối thủ của Dortmund thất kinh thêm lần nữa, để rồi thành tích sắp tới có lẽ còn ấn tượng hơn mùa trước (12 bàn, 14 kiến tạo). Vì vậy Brandt và Hazard buộc phải cạnh tranh cho vị trí còn lại bên hành lang trái. Hoặc nếu muốn tích hợp cả hai người họ vào đội hình, Favre có thể sử dụng Brandt ở cánh, sau đó đẩy Hazard lên đá “số 9 ảo”.  

Trong trường hợp này, Mario Goetze và Paco Alcacer đều phải ngồi dự bị. Và đây là quyết định khá bất công khi Alcacer là chân sút số một của Dortmund tại Bundesliga mùa trước với 18 bàn, còn Goetze, người ghi dấu ấn ở 12 bàn trong 18 trận cuối chiến dịch 2018/19, là mẫu trung phong yêu thích của Favre. Ngoài ra cuộc cạnh tranh ở vị trí này còn khốc liệt hơn rất nhiều bởi phong độ đang lên của tài năng 19 tuổi Gio Reyna, người có tốc độ, sức mạnh và kỹ năng dứt điểm rất đa dạng. 

Một giải pháp khả dĩ cho Favre để các ngôi sao cùng hiện diện, đó là chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1. Khi ấy Sancho, Reus, Brandt và Hazard sẽ chơi bên trên Witsel, còn Goetze hoặc Alcacer đá cắm. Mặt trái là Dortmund có thể mất sự cân bằng, dẫn đến nhiều rủi ro. Nhưng ngay cả khi chấp nhận điều này, Favre vẫn đau đầu khi còn đó Guerreiro, Max Philipp, Jacob Bruun Larsen và Sergio Gomez. Chắc chắn ông phải thanh lý bớt cầu thủ trước khi chứng minh đẳng cấp của mình với đội bóng lắm ngôi sao. 

Hàng công siêu khủng của đội bóng Vàng-đen
Với Sancho, Reus, Brandt, Hazard, Goetze và Alcacer, Dortmund đang sở hữu hàng công siêu mạnh khi 6 người họ đã ghi tổng cộng 71 bàn tại Bundesliga mùa trước. Nếu bao gồm cả 50 pha kiến tạo, họ đã tham gia vào 121 bàn thắng, một con số siêu ấn tượng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Chờ màn ra mắt của Pavard Bayern Munich: Chờ màn ra mắt của Pavard

    Benjamin Pavard đã có màn giới thiệu trước các CĐV Bayern hôm 11/7 và có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới ngày 12/7.

  • Dortmund thay máu hàng thủ Dortmund thay máu hàng thủ

    Sau khi chiêu mộ 3 hậu vệ gồm Mats Hummels, Nico Schulz và Mateu Morey, Dortmund tiếp tục có những thay đổi đáng kể ở hàng phòng ngự. Theo tờ L’Equipe, Dortmund đã đạt thỏa thuận bán trung vệ Abdou Diallo cho PSG với giá 32 triệu euro. Diallo sẽ ký hợp đồng 5 năm với PSG trong ít ngày tới.

  • Axel Witsel, yếu nhân của Dortmund Axel Witsel, yếu nhân của Dortmund

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Dortmund đã đưa về hàng loạt tân binh chất lượng. Nhưng chắc chắn, sẽ chẳng có ai trong số họ có thể so sánh được với Axel Witsel về tầm ảnh hưởng tại Signal Iduna-Park. Ở tuổi 30, tuyển thủ Bỉ này đã và đang chứng tỏ mình là thủ lĩnh thật sự của đội bóng vùng Ruhr.

  • Mourinho học tiếng Đức, để ngỏ khả năng sang Bundesliga Mourinho học tiếng Đức, hé mở khả năng sang Bundesliga

    HLV Jose Mourinho cho biết ông đang bắt đầu khóa học tiếng Đức. Điều này khiến nhiều người dự đoán việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ tới Bundesliga trong tương lai.

  • Mối tình sâu đậm giữa Bayern & các cầu thủ Pháp Mối tình sâu đậm giữa Bayern & các cầu thủ Pháp

    Bayern xem việc mua cầu thủ Pháp là một truyền thống cần được gìn giữ. Ngược lại, các cầu thủ Pháp hướng về Bayern với sự ngưỡng mộ và khát khao phục vụ. Thế nên, dòng người Pháp tới Bavaria vẫn tiếp tục với Benjamin Pavard và Lucas Hernandez.

  • Lucas Hernandez, 'mặt tiền' của Bayern Lucas Hernandez, 'mặt tiền' của Bayern

    Joerg Wacker, thành viên ban chiến lược của Bayern, đã có những chia sẻ mới nhất về lý do Hùm xám xứ Bavaria quyết tâm chiêu mộ Lucas Hernandez.

  • Bayern Munich: Giải mã 'công thức vàng' 16-4-3 của Kovac Bayern Munich: Giải mã 'công thức vàng' 16-4-3 của Kovac

    Niko Kovac thuộc nhóm HLV trẻ nên khá dễ hiểu khi ông có xu hướng áp dụng những con số trong công tác huấn luyện và xây dựng đội hình. Trong mùa Hè năm nay, Kovac đang hướng đến công thức “16-4-3” tại Bayern: 16 cầu thủ đẳng cấp, 4 tài năng trẻ đầy hứa hẹn cùng 3 thủ môn.

  • Bayern rộng cửa đón Dembele và Malcom Bayern rộng cửa đón Dembele và Malcom

    Bayern đã rất bế tắc trong công cuộc tìm kiếm sự thay thế cho Robben và Ribery. Nhưng rồi đột nhiên, tình hình bỗng trở nên sáng sủa hơn khi Barca đưa về Antoine Griezmann. Với diễn biến ấy, phía Hùm xám tin rằng họ sẽ sớm có Ousmane Dembele, thậm chí là cả Malcom.

  • Với Suele, nhiệm vụ số 1 là... giảm cân Với Suele, nhiệm vụ số 1 là... giảm cân

    Sau đợt nghỉ Hè, Niklas Suele có biểu hiện tăng cân quá nhiều khiến lãnh đạo Bayern không thể hài lòng. Họ lo rằng, nếu không kiểm soát được cân nặng, trung vệ 23 tuổi người Đức sẽ khó mà chơi tốt.

  • Bayern loay hoay tìm cầu thủ chạy cánh: Bế tắc cả vụ Sane và các phương án B Bayern loay hoay tìm cầu thủ chạy cánh: Bế tắc cả vụ Sane và các phương án B

    Cho đến nay thương vụ Leroy Sane vẫn giậm chân tại chỗ và Bayern đang khởi động các “kế hoạch B”. Tuy nhiên Dembele, Ziyech, Bergwijn hay Bailey cũng không phải những mục tiêu dễ dàng. Có vẻ cuộc tìm kiếm cầu thủ chạy cánh thời “hậu Robbery” đang rơi vào bế tắc.

  • Tolisso - 'bản hợp đồng mới' quý giá cho Bayern Tolisso - 'bản hợp đồng mới' quý giá cho Bayern

    “Tolisso là “tân binh” tuyệt vời mà chúng tôi không mất đồng nào”, HLV Niko Kovac nói về tiền vệ người Pháp. Sau cả mùa giải ngồi ngoài vì chấn thương, Corentin Tolisso đã sẵn sàng tìm lại vị trí tại Bayern Munich.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x