Dortmund nhọc nhằn hạ gục Augsburg: Những hộp quà của Tuchel

Vịnh San
09:29 ngày 22-03-2016
Dortmund vẫn đang tiến bước nhưng bằng sự kiên trì, Thomas Tuchel vẫn đang thuyết phục tất cả rằng, cuộc đua vô địch vẫn chưa kết thúc khi đội bóng của ông vượt qua Augsburg 3-1. Có cảm giác HLV của Dortmund luôn mang đến những điều thú vị.
Dortmund nhọc nhằn hạ gục Augsburg: Những hộp quà của Tuchel

BẤT NGỜ VỚI NHÂN TỐ PHỤ

Tại sân của Augsburg ở Chủ nhật vừa qua, Dortmund đã có những giây phút khó thở. Dựa trên những gì đã xảy ra ở nửa đầu trận, dường như đây không phải là một ngày của đội bóng áo vàng-xanh, trong bối cảnh thiếu vắng Sven Bender, Illkay Guendogan và quan trọng nhất là Pierre-Emerick Aubameyang.

Tuy nhiên, sau đó là thời gian để chứng minh tại sao Dortmund vẫn đang gây áp lực cho một Bayern đứng đầu BXH. Dortmund đã nhẹ nhàng thoát ra khỏi khó khăn và ngạc nhiên thay, với các nhân tố phụ. Nuri Sahin trong lần thứ 5 đá chính mùa này đã có pha thâm nhập vòng cấm và kiến tạo nên bàn thắng của Mkhitaryan. 

Gonzalo Castro bất ngờ “nổ súng” kể từ lần cuối vào tháng 11 năm ngoái. Pha lập công này có công rất lớn của Adrian Ramos, người đã thoát xuống để đón đường chuyền dài của Hummels. Ramos cũng hoàn thành vai diễn, thay thế Aubameyang, theo cách ấn tượng nhất: tự mình ghi bàn sau 2 pha dứt điểm liên tiếp. 



Không cần đến những nhân vật nổi tiếng, Dortmund vẫn thắng. Chỉ cần đặt niềm tin, các cầu thủ dự bị vẫn có thể đảm nhiệm trọng trách. Một lần nữa Dortmund cho thấy chiều sâu đội hình và cũng một lần nữa, Thomas Tuchel kiếm được lời khen về các quyết định sử dụng nhân sự khôn ngoan và dũng cảm. Các cầu thủ luôn khám phá đến tận cùng năng lực bản thân và thường xuyên mang đến bất ngờ.

NIỀM TIN LÀ CHÌA KHÓA

Kể từ khi Tuchel tiếp quản đội bóng chủ sân Signal Iduna Park, Dortmund đã lột xác. “Ông ấy có tham vọng và đang làm mọi thứ trở nên tuyệt vời”, Lars Ricken - điều phối cầu thủ trẻ của Dortmund nói, “Tuchel khiến các học trò phục vụ đội bóng với tất cả khả năng nhưng vẫn có đủ không gian để họ phát huy các phẩm chất cá nhân”. 

HLV 42 tuổi đã xây dựng lại mô hình gia đình ở Dortmund, đối xử với họ như người thân, chứ không phải những người đang làm công việc được trả lương. Quyết định cho phép Aubameyang về quê chịu tang ông của Tuchel là một ví dụ. Sẽ không ngạc nhiên nếu tiền đạo người Gabon quay trở lại và tạo ra những màn trình diễn mê hoặc hơn nữa.

So với mùa trước, tất cả cầu thủ như biến thành những con người khác, kể cả những người bị coi là phương án B. Vì vậy, Không bao giờ có các lỗ hổng ở Dortmund. Người này đi ra ngay lập tức người khác bước vào. Mỗi người trong số họ đều là những món quà và không ai biết đến điều thú vị gì chờ đón cho đến khi mở ra.  

Tuchel đã tạo ra một Aubameyang với khả năng công phá khủng khiếp, một Mkhitaryan, một Kagawa hồi sinh trở lại. Ông cũng giới thiệu một Julian Weigl xuất sắc ở hàng tiền vệ, một Bender ở vị trí trung vệ và bây giờ, một Ramos rực rỡ với thống kê: Trung bình 80 phút cho mỗi lần “nổ súng” và 50 phút để tham gia vào một tình huống ghi bàn. 

Tuchel có thể không cuốn hút như Klopp nhưng đam mê, chân thành và hào phóng niềm tin chẳng kém gì. Ông phát triển một hệ thống mà tất cả đều tìm thấy bản thân trong đó.     
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Leicester, sai lầm của định mệnh? Leicester, sai lầm của định mệnh?

    Thêm một vòng đấu, thêm một chiến thắng nghẹt thở, Leicester thêm gần chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nếu điều đó xảy ra, sẽ là thảm họa cho Premier League khi một đội bóng “ốc tiêu” bỗng chiếm vị trí trang trọng nhất vốn chỉ dành cho những ông trùm của bóng đá xứ sương mù.

  • M.U: Sau một bước tiến là mấy bước lùi? M.U: Sau một bước tiến là mấy bước lùi?

    Quỷ đỏ Man United mùa này cứ như một con tắc kè hoa, đổi màu liên tục. Nhưng nếu con tắc kè đổi màu một cách chủ động để tự bảo vệ mình, thì đội bóng của Van Gaal “đổi màu” chỉ để... “đổi màu” mà thôi!

  • Leicester City: Đường đến vinh quang lát bằng Rock Leicester City: Đường đến vinh quang lát bằng Rock

    Leicester City vẫn đang vững chắc ngôi đầu tại Premier League với 5 điểm nhiều hơn đối thủ xếp thứ 2. Đằng sau hành trình cổ tích của Leicester là tinh thần chiến đấu quật cường được HLV Claudio Ranieri tôi luyện theo cách đặc biệt: bằng nhạc rock. Ranieri nhờ rock khích lệ học trò “vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao” dù đối thủ là ai.

  • Leverkusen hồi sinh trên đôi cánh Julian Brandt Leverkusen hồi sinh trên đôi cánh Julian Brandt

    Sau chuỗi trận thất vọng, Leverkusen đang phát đi tín hiệu của sự hồi sinh với 2 chiến thắng liên tiếp. Trong đó, người nổi bật nhất là tài năng trẻ Julian Brandt.

  • Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Khác biệt ở hàng công Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Khác biệt ở hàng công

    Leicester, Tottenham và Arsenal, 3 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch đều sở hữu một hàng thủ tương đối chắc chắn, hàng tiền vệ giàu sáng tạo. Tuy nhiên, trong khi Leicester và Spurs đang có các tiền đạo sắc bén thì đó lại là điểm yếu của Arsenal.

  • Pep đụng M.U ngay trận đầu dẫn dắt Man City Pep đụng M.U ngay trận đầu dẫn dắt Man City

    Trận đầu tiên của Pep Guardiola trên cương vị HLV trưởng Man City rất có thể sẽ là màn đối đầu với đại kình địch Man United.

  • Ben Arfa tỏa sáng: Deschamps, xin đừng ngó lơ Ben Arfa tỏa sáng: Deschamps, xin đừng ngó lơ

    “Với Hatem Ben Arfa, mọi thứ đều có thể”. HLV Claude Puel của Nice đã nhận xét như thế về cậu học trò cưng sau khi Ben Arfa góp 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trước GFC Ajaccio.

  • Tin giờ chót 21/3: Conte bất ngờ phủ nhận đến Anh dẫn dắt Chelsea Tin giờ chót 21/3: Conte bất ngờ phủ nhận đến Anh dẫn dắt Chelsea

    Conte chưa chắc cập bến Chelsea; Alex Iwobi được Arsenal tăng lương khủng; Arsenal muốn có Jose Mourinho... là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 21/3.

  • Cặp đôi tấn công nào ăn ý nhất châu Âu? Cặp đôi tấn công nào ăn ý nhất châu Âu?

    Nhắc đến cặp đôi ăn ý nhất Ngoại hạng và châu Âu, nhiều người sẽ nhớ ngay tới Mesut Oezil và Olivier Giroud của Arsenal. Tuy nhiên, đây chưa phải bộ đôi xuất sắc nhất tính đến thời điểm này.

  • 11 CĐV bị bắt vì bạo loạn sau trận derby Manchester 11 CĐV bị bắt vì bạo loạn sau trận derby Manchester

    11 người đã bị bắt trước và sau trận derby thành Manchester giữa Man City và M.U vào đêm qua (20/3) vì làm náo loạn tại sân Etihad.

  • Ronaldo nhiễm chứng sút hỏng phạt đền của MSN Ronaldo nhiễm chứng sút hỏng phạt đền của MSN

    Pha “bắn chim” ở trận gặp Sevilla đêm qua đã là lần thứ 3 Cristiano Ronaldo đá hỏng phạt đền tại La Liga 2015/16. Dường như CR7 đang nhiễm hội chứng đá hỏng phạt đền của MSN.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x