Ngay sau khi đánh bại ĐT Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2018, các thành viên ĐT Việt Nam đã ăn mừng đầy hạnh phúc trong phòng thay đồ ở sân Rashid Al-Maktoum, UAE.
Cầu thủ mở tỷ số cho Jordan ở phút 39 là Baha' Abdel-Rahman còn người gỡ hòa cho ĐT Việt Nam là Công Phượng vào phút 51. Như vậy, Việt Nam đã trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2019.
Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Việt Nam làm được điều này, trước đó là vào năm 2007 khi chúng ta là một trong bốn nước đăng cai. Cần nhắc thêm, ở Asian Cup 2007 chỉ có 16 đội tham dự còn Asian Cup 2019 con số này là 24.
Theo lịch, Việt Nam sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia vào ngày 24/1. Nhưng trước khi có sự chuẩn bị cho đối thủ tiếp theo, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã có những giây phút thoải mái khi ăn mừng chiến thắng ngay ở phòng thay đồ sân Rashid Al-Maktoum.
Văn Lâm và đồng đội ăn mừng tưng bừng trong phòng thay đồ
Bên cạnh đó, CĐV hai đội Việt Nam và Jordan cũng để lại những hình ảnh đẹp khi cùng nhau ăn mừng bên ngoài sân Al Maktoum bất chấp chiến thắng nghiêng về đội nào.
Người ghi bàn duy nhất cho ĐT Việt Nam là Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ đầy hào hứng sau khi cùng các đồng đội vượt qua Jordan để điền tên vào vòng tứ kết Asian Cup 2019.
Hoà 1-1 ở 2 hiệp đấu chính và phụ, cả hai đội đã bước vào loạt sút luân lưu 11m. Cuối cùng, Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết khi thắng Jordan 4-2 ở loạt sút luân lưu cân não. Một trận đấu trên cả tuyệt vời của thầy trò ông Park Hang Seo!
Thái Lan đang chơi khá ấn tượng kể từ khi sa thải HLV Milovan Rajevac. Trong khi đó, màn thể hiện của Trung Quốc từ đầu giải không quá xuất sắc. Vì thế, đại diện Đông Nam Á đủ sức tạo ra bất ngờ ở cặp đấu này.
Trọng tài Võ Quang Vinh khẳng định, trọng tài chính Alireza Faghani đã sai luật khi công nhận bàn thắng từ pha đá phạt gián tiếp của Jordan vào lưới Việt Nam.
HLV Park Hang Seo tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ bằng cách bố trí nhân sự mang bản sắc riêng. Trong trận đấu diễn ra ít giờ tới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chú trọng đến việc thực hiện đấu pháp phòng ngự chặt phản công nhanh.
Đánh bại Jordan với tỷ số 4-2 ở loạt luân lưu sau khi hòa nhau 1-1 trong 120 phút, ĐT Việt Nam đã tiến vào tứ kết trong niềm tự hào khôn tả của NHM bóng đá Việt Nam.
Đội tuyển Jordan đã ghi 2 bàn thắng từ những pha tổ chức đá phạt góc khác lạ. Thêm vào đó, họ cũng thực hiện bất ngờ những pha bóng chết ngoài vòng cấm.
HLV Marcelo Lippi cho biết, Trung Quốc không cần thiết phải thực hành các tình huống đá 11m để chuẩn bị cho trường hợp phải bước vào loạt đấu súng nếu hòa với Thái Lan sau 120 phút.
Chỉ hơn 3 giờ đồng hồ nữa, trận đấu mà cả đất nước Việt Nam chờ đợi sẽ diễn ra: thày trò Park Hang Seo sẽ gặp đối thủ Jordan ở vòng loại trực tiếp 1/8 Asian Cup. Có thể nói, ở giải này, Jordan đã chơi rất hay nhưng họ sẽ phải đối đầu với một đội bóng đang được thần May Mắn ủng hộ.
HLV Park Hang Seo sẽ đón chào sự trở lại của trung vệ Đỗ Duy Mạnh sau án treo giò. Ngoài ra, Lương Xuân Trường có thể sẽ phải trở lại băng ghế dự bị ở trận gặp Jordan.
Hàng loạt các trang báo điện tử của Jordan đã đăng tải các bài bình luận liên quan đến trận Jordan và Việt Nam ở vòng 1/8. Ý chính trong đó là khẳng định Jordan phải thắng được Việt Nam bằng mọi giá.
Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.
Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.
Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn