ĐT Albania: Sau chiến công lịch sử là hy vọng

MINH KIỆT
09:34 ngày 21-06-2016
Rạng sáng qua, hơn 30.000 người Albania đã làm đủ mọi cách để đến Stade de Lyon để cổ vũ đội nhà trong trận đấu rất có thể là cuối cùng của họ ở EURO năm nay. Nhưng ở thế chân tường, Albania đã phản kháng thật mạnh mẽ để giành chiến thắng 1-0 trước Romania. Đó là một đêm lịch sử.

KHOẢNH KHẮC VỠ ÒA

Khi Armando Sadiku đánh đầu tung lưới Romania trong trận đấu cuối vòng bảng rạng sáng qua, lịch sử bóng đá Albania đã sang trang. Họ đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong lần đầu tiên dự VCK một giải đấu lớn. Đấy là một bàn thắng làm nức lòng những người Albania yêu nước. Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Albania, ông Edi Rama không giấu được sự phấn khích. Ông “tweet” ngay một từ thật đơn giản: “Goooooool”.

Đây như là một sự đền bù của số phận, cho những xui rủi mà Albania đã trải qua từ đầu giải. Họ mở màn giải đấu với thất bại 0-1 trước Thụy Sỹ, trong khi họ hoàn toàn có thể giành 1 điểm nếu không có những pha cứu thua xuất thần của thủ thành Yann Sommer của Thụy Sỹ vào cuối trận. Họ thua trận thứ hai 0-2, nhưng hai pha ghi bàn của Pháp chỉ đến vào phút thứ 90 và 96. Nhiều cầu thủ Albania, theo lời tiết lộ của thủ quân Lorik Cana, đã mất ngủ trong đêm đó.

Thế nên khi Sadiku ghi bàn vào lưới Romania, đấy thật sự là một sự vỡ òa. Khi Amir Abrashi đến thực hiện quả phạt góc vào cuối trận, anh giơ cao cánh tay về phía khán đài các CĐV Albania, đấm vào không khí ba lần, khán đài đáp lại anh với những tiếng gầm vang dội. Albania có thể bị loại, hiệu số bàn thắng bại của họ không đủ tốt để có thể tự tin về tấm vé dành cho 4/6 đội xếp thứ ba xuất sắc, nhưng chí ít họ đã vượt qua được chính mình.


“Phải chơi bóng trong một trận đấu buộc phải thắng quả không phải là chuyện dễ dàng”, HLV Giovanni De Biasi nói. Sau khi Albania ghi bàn, khán giả được chứng kiến một trong những màn ăn mừng cảm xúc nhất kể từ đầu giải. Sadiku chạy một mạch thật nhanh đến băng ghế huấn luyện rồi trượt trên mặt cỏ, sau lưng là các đồng đội đang chạy theo. Ta thấy gì trên gương mặt anh lúc ấy? Niềm vui, sự ngạc nhiên và cả tự hào. Anh cùng các đồng đội tập trung ở đó và ôm nhau, như người chiến sĩ báo tin thắng trận.

Albania, hay nói rộng ra là cả vùng Balkan, đâu có xa lạ gì với chiến trận. Ở một vùng đất mà khói lửa chiến tranh đã in hằn lên mấy trăm năm lịch sử, tính cách của cư dân ở đó tất nhiên là cũng phải ảnh hưởng theo. Những người trưởng thành trong chiến tranh có vẻ như mang một tinh thần vững vàng hơn những nơi khác. Novak Djokovic trong những trận chung kết căng thẳng vẫn có thể thoải mái cười đùa. Những đội tuyển ở vùng này, dù diện tích bé nhỏ và lịch sử bóng đá chưa lấy gì làm phong phú, vẫn có được những thành công đáng ghi nhận, từ Croatia, Serbia, Montenegro, Slovenia, Bosnia. Và mới nhất chính là Albania.

HY VỌNG LÀ HẠNH PHÚC

Không có cầu thủ ngôi sao trong đội hình, Albania vươn lên bởi một lối chơi cực kỳ kỷ luật, mang đậm dấu ấn của HLV người Italia, Di Biasi. Ở vòng loại, họ không để lọt lưới bàn nào trên sân khách. Họ tiếp tục duy trì sự khó chịu ấy tại giải này cho dù bị xem là đội yếu nhất bảng A. Và đến khi bị dồn vào đường cùng, Albania lại phản ứng mạnh mẽ. 

Albania chắt chiu từng pha lên bóng và làm mọi cách để bảo vệ thành quả. Và họ đã thi đấu với một niềm đam mê không lẫn vào đâu được. Cú đấm tay vào không khí của Abrashi là một ví dụ. Khi Florin Andone của Romania dứt điểm trúng xà ngang 15 phút trước khi hết giờ, CĐV Albania lại gầm lên như chính họ vừa ghi bàn. Trong trận “derby Balkan” này, Albania không chỉ đánh bại Romania trên sân mà còn thắng cả trên khán đài.


Như vậy khi vòng bảng khép lại, Albania đã có bàn thắng đầu tiên lẫn chiến thắng đầu tiên trong lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn. Họ còn chờ đợi gì hơn thế nữa?

Câu trả lời là vẫn còn. Họ chờ một điều kỳ diệu tiếp theo, để mang họ vào vòng knock-out. Thể thức mở rộng của EURO bỗng dưng tạo điều kiện cho một đội chỉ ghi vỏn vẹn một bàn ở vòng bảng lấy vé vào vòng 1/8. Đấy có thể là một tấm vé khôi hài, nhưng các CĐV Albania không quan tâm đến điều đó. Sau lịch sử sẽ là hy vọng. Giờ họ sẽ dõi theo tất cả những trận còn lại của vòng bảng cùng với những lời cầu nguyện.

“Chúng tôi tin mình sẽ đi tiếp”
Đấy là lời tuyên bố của Arlind Ajeti, hậu vệ Albania đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Khi được hỏi liệu anh có tin đội mình sẽ vượt qua vòng bảng hay không, Ajeti đã nói: “Có, chúng tôi tin. Hy vọng là điều mà chúng tôi sẽ không bao giờ đánh mất, cũng như cách chúng tôi tiến vào trận đấu này vậy”. Còn Sadiku, người ghi bàn thắng lịch sử, thì nói: “Dù có đi tiếp hay không, chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra trước giải”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x