ĐT Anh: Quyết chiến nào bầy Sư tử

Kinh Thi Kinh Thi
06:13 ngày 15-10-2018
Lần gần đây nhất Anh gặp Tây Ban Nha ở một giải lớn, đó là kỷ niệm đẹp. Trên sân nhà, Anh thắng Tây Ban Nha bằng loạt sút luân lưu 11m để lọt vào bán kết EURO 1996 (Anh thắng trong màn “đấu súng 11m”? Vâng, dân Anh cũng khó tin nổi điều này).
ĐT Anh: Quyết chiến nào bầy Sư tử
Trước nữa, vai trò chủ nhà thuộc về Tây Ban Nha, tại World Cup 1982. Trevor Brooking và Kevin Keegan bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc, nên Anh “chỉ” hòa 0-0, đành về nước trước ngưỡng cửa bán kết.

Đấy là giải đấu mà ĐT Anh toàn thắng 3 trận ở giai đoạn 1 - thành tích “chỉ có” Brazil sánh được (và Brazil thủng lưới nhiều hơn Anh). Khi gặp Pháp của Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana ở trận ra quân, Anh thắng thuyết phục 3-1 với bàn mở tỷ số của Bryan Robson đi vào lịch sử (giây thứ 27 - kỷ lục World Cup cho đến lúc ấy). Anh thắng mà chưa cần dùng đến Keegan - cầu thủ 2 lần đoạt Quả bóng vàng châu Âu trước đó không lâu. Thế rồi, Anh phải về nước sau khi hòa 0-0 với cả Đức và Tây Ban Nha ở giai đoạn 2. Họ hòa với Tây Ban Nha trong bối cảnh đội chủ nhà đã chắc chắn dừng bước, bất chấp kết quả. Đấy là một trường hợp vừa đáng tiếc, vừa lạ lùng trong lịch sử World Cup: đội tuyển Anh của Ron Greenwood đành dừng chân sau khi thắng tuyệt đối ở vòng đầu và không thua trận nào, thậm chí không thủng lưới bàn nào, ở giai đoạn tiếp theo!

Nhắc lại lịch sử để thấy: bất kể thăng trầm từng lúc cụ thể, Anh không nhất thiết phải khiêm nhường khi gặp Tây Ban Nha trong một trận đấu chính thức. Mà trên nguyên tắc, Nations League là một giải đấu chính thức. Đấy là một Tây Ban Nha vừa thắng Croatia 6-0 tại sân nhà, cũng đã thắng 2-1 ngay trên sân Anh? Vâng, chẳng phải bàn để thấy Tam sư thuộc về chiếu dưới trong giai đoạn này. Nhưng vẫy vậy: thầy trò Gareth Southgate không phải ngán.

Như mọi người đã biết: Nations League sẽ cung cấp 4 vé dự VCK EURO 2020 cho các đội bóng tham dự. Mặt khác, cũng có vấn đề “lên, xuống hạng” ở giải đấu vừa được khai sinh này. Đấy là giá trị “chính thức”, ngoài những chỗ quan trọng sẵn có nếu như người ta chỉ nhìn vào đấy như nhìn vào các trận... giao hữu.


Về chuyện lên, xuống hạng, Anh không phải lo bởi dù sao họ cũng đang xếp trên Croatia. Họ đã thủ hòa trên sân đối phương, và thua Tây Ban Nha... nhẹ hơn Croatia. Còn chuyện săn vé vớt dự VCK EURO, lại càng thú vị. Đẳng cấp “League A” của Anh gồm 12 đội mạnh nhất châu Âu. VCK EURO có 24 chỗ. Giả sử toàn bộ các đội thuộc League A rút cuộc đều được phó hội EURO, cũng đâu có gì là lạ (có khi, thiên hạ còn phải nháo nhào xem lại điều lệ: khi ấy, suất dự EURO 2020 mà League A cung cấp sẽ thuộc về đội nào!).

Không nhất thiết phải phân tích quá cụ thể, khi mà bây giờ còn chưa biết ai sẽ gặp ai ở vòng loại EURO 2020 (cuối năm mới bốc thăm chia bảng). Trước mắt, chỉ cần nhớ điều quan trọng: quyền đá play-off để tranh suất dự EURO ở League A sẽ được chuyển cho đội bóng tiếp theo có đủ tư cách, nếu chủ nhân ban đầu của quyền ấy đã lấy vé ở vòng loại EURO. Xem ra, chỉ cần... không rớt hạng là đội bóng của Southgate cũng đã tràn đầy hy vọng được hưởng lợi ở Nations League rồi.

Các đội mạnh khác cũng vậy. Khác biệt là ở chỗ: Anh thường là đội... nghiêm túc nhất mỗi khi ra sân, bất kể trận đấu của họ có tầm quan trọng đến đâu. Đây là truyền thống, là tinh thần, là đặc điểm rất riêng của quê hương bóng đá. Chỉ cần nhìn vào Croatia là thấy rõ khác biệt. Màu cờ sắc áo ư? Rất khó đòi hỏi điều ấy nơi các “chiến binh” chuyên nghiệp như Luka Modric. Muốn chờ xem thái độ nghiêm túc, nơi một trận đấu gần như không có gì để mất, hãy xem đội tuyển Anh. Hy vọng quê hương bóng đá vẫn luôn nâng niu lịch sử và truyền thống của họ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • ĐT Anh: Sư tử thiếu móng vuốt ĐT Anh: Sư tử thiếu móng vuốt

    Ít nhất 3 - 4 cơ hội mười mươi đã được ĐT Anh tạo ra trước Croatia, nhưng họ vẫn không ghi được bàn thắng bởi khả năng kết thúc quá tệ. Không chỉ thiếu một chân chuyền bóng xuất sắc, Tam sư lúc này còn thiếu cả một tay săn bàn xuất sắc. Không đủ móng vuốt, Bầy sư tử của Southgate đang trở nên vô hại.

  • Vua kiến tạo ở Bundesliga đi vào lịch sử ĐT Anh Vua kiến tạo ở Bundesliga đi vào lịch sử ĐT Anh

    Tiền đạo trẻ Jadon Sancho đã ghi tên mình vào lịch sử ĐT Anh khi được HLV Gareth Southgate tung vào sân ở trận hòa 0-0 trước Croatia trong khuôn khổ Nations League đêm qua (12/10).

  • Đồng đội mê mẩn 'măng non' lần đầu khoác áo ĐT Anh Đồng đội mê mẩn 'măng non' lần đầu khoác áo ĐT Anh

    Một dấu mốc mới xảy đến với ĐT Anh khi Tam sư đã sở hữu cầu thủ đầu tiên sinh năm 2000 trong lịch sử.

  • Southgate hài lòng với hệ thống phòng ngự mới của ĐT Anh Southgate hài lòng với hệ thống phòng ngự mới của ĐT Anh

    Ở trận hòa 0-0 trước Croatia trong khuôn khổ Nations League đêm qua (12/10), HLV Gareth Southgate đã trình làng hệ thống phòng ngự mới cho Tam Sư và ông hài lòng với những cải tiến này.

  • ĐT Anh: Thử thách với hàng công ĐT Anh: Thử thách với hàng công

    Dưới thời HLV Gareth Southgate, ĐT Anh thi đấu chắc chắn hơn hẳn giai đoạn trước. Chính nhờ sự ổn định của tuyến dưới mà Tam sư lọt vào đến bán kết World Cup 2018. Thế nhưng, hàng công ĐT Anh lại không có mức tiến bộ tương ứng.

  • ĐT Anh: Việc của Southgate rất khác ĐT Anh: Việc của Southgate rất khác

    Giữa 27 cầu thủ đá trận chung kết Champions League 2018 và 59 cầu thủ ra sân ở các trận bán kết, chung kết World Cup 2018, chỉ có 4 cái tên được lặp lại: Luka Modric (Real Madrid, Croatia), Dejan Lovren (Liverpool, Croatia), Jordan Henderson (Liverpool, Anh) và Raphael Varane (Real Madrid, Pháp). 4 trong số 86 cầu thủ, nghĩa là chưa tới 5%.

  • ĐT Anh: Khủng hoảng hậu vệ trái, Southgate triệu tập Chilwell ĐT Anh: Khủng hoảng hậu vệ trái, Southgate triệu tập Chilwell

    HLV Gareth Southgate của ĐT Anh vừa nhận phải hai hung tin về nhân sự trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận gặp Croatia và Tây Ban Nha tại UEFA Nations League. Đó là việc cả hai hậu vệ trái Danny Rose và Luke Shaw đều dính chấn thương khi thi đấu cho CLB của mình tại Premier League vào cuối tuần vừa rồi.

  • ĐT Anh lần đầu triệu tập trung vệ lạ hoắc ĐT Anh lần đầu triệu tập trung vệ lạ hoắc

    Dù chưa thi đấu nhưng ĐT Anh buộc phải có những thay đổi về nhân sự trong đợt triệu tập mới nhất chuẩn bị cho các trận đấu ở Nations League.

  • Peter Crouch bất bình về hợp đồng dài hạn của Southgate với ĐT Anh Peter Crouch bất bình về hợp đồng dài hạn của Southgate với ĐT Anh

    Cựu tiền đạo của Tam sư, Peter Crouch khẳng định Gareth Southgate là sự lựa chọn đúng đắn của FA nhưng một hợp đồng 4 năm là quá dài.

  • ĐT Anh: 'Tân binh' Mason Mount là ai? ĐT Anh: 'Tân binh' Mason Mount là ai?

    Trong số 3 gương mặt trẻ vừa được HLV Gareth Southgate triệu tập lên đội tuyển Anh, Mason Mount có lẽ là cái tên gây nhiều bất ngờ nhất. Jadon Sancho thì đã nổi danh trên bình diện châu lục rồi. James Maddison được biết đến qua những màn trình diễn cùng Leicester ở Premier League mùa này. Thế Mount là ai?

  • ĐT Anh triệu tập: Sancho, Mount lần đầu lên tuyển ĐT Anh triệu tập: Sancho, Mount lần đầu lên tuyển

    HLV Gareth Southgate đã gọi lên ĐT Anh những cái tên lạ lẫm như Mason Mount và Jadon Sancho để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Tây Ban Nha và Croatia tại Nations League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x