ĐT Bồ Đào Nha: Khí phách quân vương

PHƯƠNG MINH
09:08 ngày 09-09-2019
Hơn 5 tháng trước, Bồ Đào Nha còn ngập trong những ánh mắt nghi ngờ, khi bắt đầu chiến dịch giành vé dự EURO 2020 với 2 trận hòa. Nhưng hơn 5 tháng sau, nhà đương kim vô địch châu Âu đã trở lại đầy mạnh mẽ với màn hủy diệt Serbia 4-2 ngay trên sân khách rạng sáng qua.
Bồ Đào Nha đã khởi đầu vòng loại EURO 2020 theo cách khá tệ. Họ để Ukraine cầm chân với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà trong trận mở màn và sau đó, tiếp tục hòa Serbia 1-1. Trong trận đấu diễn ra tại Lisbon ấy, đội quân dưới quyền HLV Fernando Santos thậm chí còn để đối thủ dẫn trước ngay ở phút thứ 7 với pha lập công của Dusan Tadic, trước khi gỡ hòa nhờ pha lập công của Danilo.

Tuy nhiên, nhiều điều đã diễn ra kể từ sau trận lượt đi giữa 2 đội bóng. Gạt sang một bên màn khởi động tệ hại ở vòng loại EURO 2020, Bồ Đào Nha đã thẳng tiến tới chức vô địch UEFA Nations League sau khi lần lượt đánh bại Thụy Sỹ và Hà Lan tại bán kết và chung kết của League A. Và hơn 5 tháng kể từ lần hút chết trên sân nhà trước Serbia, họ đã đánh bại đối thủ một cách đầy thuyết phục ngay trên đất Balkan rạng sáng qua.

Chính xác thì Bồ Đào Nha không hoàn toàn vượt trội ở nửa đầu của trận đấu ở sân Rajko Mitic. Xét về số cơ hội thực sự, thậm chí Serbia mới là đội nhỉnh hơn. Nhưng kể từ bước ngoặt của trận đấu là pha phối hợp không ăn ý giữa thủ thành Marko Dmitrovic với trung vệ Nikola Milenkovic, giúp William Carvalho dễ dàng mở tỷ số cho đội khách, trận đấu bắt đầu lái theo hướng khác.


Bàn thắng khai thông ấy không chỉ giúp Bồ Đào Nha phá vỡ thế bế tắc, mà còn tạo điều kiện để họ thi triển lối đá phòng ngự phản công sở trường. Và với những cầu thủ cực kỳ chất lượng trên hàng công, Bồ đã dễ dàng có thêm 3 bàn thắng, đồng thời khiến những pha lập công của Milenkovic và Aleksandar Mitrovic trở thành vô nghĩa. Đây cũng là một màn trình diễn tuyệt vời của dàn sao bên phía Bồ Đào Nha, mà chính HLV Ljubisa Tumbakovic của Serbia phải ghen tị thừa nhận là “ai cũng có khả năng xoay chuyển trận đấu”.

Goncalo Guedes ghi bàn thứ 2 sau một pha solo trong vòng cấm Serbia. Đội trưởng Cristiano Ronaldo là tác giả của pha lập công thứ 3 sau tình huống phá bẫy việt vị thông minh và cú xỉa mũi chân đầy tinh tế. Còn Bernardo Silva chính thức kết liễu đội chủ nhà với cú sút đầy tinh quái vào góc gần. Và không chỉ những tên tuổi đã định danh ghi được dấu ấn, ngay cả các ngôi sao đang lên của Bồ Đào Nha như Joao Felix và Bruno Fernandes cũng thi đấu đầy ấn tượng. 

Trận đấu ở Belgrade, vì thế chẳng khác nào một màn biểu dương lực lượng của Bồ Đào Nha. Nhà đương kim vô địch châu Âu đã chứng tỏ rằng một khi đã vào guồng, họ sẽ trở nên đáng sợ như thế nào. Và bất cứ kẻ nào muốn thách thức uy quyền của đấng quân vương của lục địa già cũng sẽ phải dè chừng.

Serbia 2-4 Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha tiếp bước Anh
Thất bại 2-4 trước Bồ Đào Nha mới là lần đầu tiên sau 32 năm, Serbia và tính cả đội bóng tiền thân là Nam Tư để thủng lưới 4 bàn trở lên trong một trận đấu. Lần gần nhất đội bóng vùng Balkan để điều này xảy ra là trận thua 1-4 trước đội tuyển Anh ở Belgrade ngày 11/11/1987.

40 - Chiến thắng 4-2 trước Serbia là trận thắng thứ 40 của HLV Fernando Santos trong 66 lần ngồi ghế chỉ đạo của đội tuyển Bồ Đào Nha (hòa 16, thua 10). Kỷ lục về số trận thắng của một HLV với ĐT Bồ Đào Nha hiện thuộc về Felipe Scolari với 42 
thắng lợi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x