ĐT Brazil: 2 mặt của 1 chiến thắng

Minh Đức Minh Đức
13:22 ngày 22-06-2015
HLV Carlos Dunga có vẻ đã giải được bài toán “không Neymar” trên hàng công của ĐT Brazil, nhưng Selecao vẫn chưa cho thấy sự mãn nhãn mà họ cần phải có.
ĐT Brazil: 2 mặt của 1 chiến thắng

ĐIỂM SÁNG ROBINHO & WILLIAN
Dunga đã có một quyết định bất ngờ khi đưa Robinho vào sân ngay từ đầu ở trận đấu với Venezuela vào rạng sáng nay. Trên thực tế, anh cùng những Willian, Philippe Coutinho và Roberto Firmino đã giúp Selecao có được thế trận tấn công tương đối ổn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Cựu tiền đạo AC Milan chính là người tạo cơ hội đầu tiên cho Coutinho ngay ở phút thứ 8, và chỉ 1 phút sau đó là cú đá phạt góc chính xác giúp Thiago Silva mở tỉ số. Tiền đạo 31 tuổi xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân, rất hiếm khi để mất bóng, đồng thời thể hiện được sự điềm tĩnh và tầm ảnh hưởng lớn.

Sự xuất sắc của Robinho cũng giúp một cái tên khác trên mặt trận tấn công của Brazil tìm được hứng khởi: Willian. Ở Chelsea, HLV Jose Mourinho thường chỉ đánh giá cao Willian ở tần suất hoạt động và lối chơi mạnh mẽ, nhưng pha qua người mau lẹ bên hành lang cánh trái rồi vẩy bóng tinh tế bằng má ngoài chân phải giúp Firmino nhân đôi cách biệt, là một hình ảnh rất khác của tiền vệ tóc xù này. Việc chỉ đạo Willian và Robinho liên tục đổi cánh cũng là ý tưởng rất đáng chú ý của Dunga, khi cả hai đều là những người có tốc độ, yếu tố chính để tạo nên sự đột biến.


Willian là một mũi xuyên phá đáng lưu tâm của Brazil

Nhìn trên khía cạnh tích cực, việc không có Neymar có thể sẽ giúp Brazil chơi toàn diện hơn, bởi họ hiện không còn bất kỳ cầu thủ nào thực sự nổi trội để mà phụ thuộc. Robinho, Willian, hay Coutinho cho thấy khi được đặt bên cạnh nhau, họ có thể gánh vác trọng trách xây dựng lối chơi cho Brazil, khi tất cả đều là những cầu thủ sở hữu đẳng cấp đã được chứng nhận. HLV Dunga cũng đã thể hiện được khả năng ứng phó nhanh nhạy với hoàn cảnh khó khăn nhất. Đó mới là điều đáng trông đợi hơn cả. Dù sao, những trận đấu cam go ở tứ kết sắp tới mới là thử thách lớn nhất với những thử nghiệm của Dunga.

TIỀM NĂNG VẪN ẨN DẬT
Đây có thể là câu chuyện của tình thế, nhưng hình ảnh Brazil kết thúc trận đấu rạng sáng nay với gần như không một cầu thủ nào bên phần sân đối phương trong những phút cuối, là điều tương đối thất vọng về mặt hình ảnh. Vẫn biết Brazil rất cần một chiến thắng để tự quyết định số phận của chính mình, để tránh được những “ông kẹ” ở tứ kết, nhưng cái cách mà David Luiz rồi Marquinhos lần lượt được đưa vào sân thay cho Firmino và Robinho, vào thời điểm mà đáng ra theo phong cách thường thấy Brazil phải lao lên tìm thêm những bàn thắng bởi họ đang có lợi thế về mặt tỉ số, lại "tố cáo" khá nhiều vấn đề Dunga đang phải gồng mình giải quyết.


Luiz không phải là cái tên đáng tin cậy ở hàng thủ

Kết quả của những phương án thay người đó là Brazil, dù chơi với 6 hậu vệ trên sân, vẫn bị Venezuela chọc thủng lưới, và rồi phải sống những phút cuối trong lo sợ với một đội hình co cụm. Xuất thân là một tiền vệ phòng ngự, phong cách huấn luyện của Dunga, theo một cách rất tự nhiên, là thiên về trường phái thực dụng. Nhưng thực dụng theo kiểu co về phòng thủ một cách thụ động để bảo vệ một cách biệt mong manh nào đó chắc chắn không hề hợp với Selecao, một phần bởi hàng thủ của đội bóng áo vàng-xanh không được giới chuyên môn đánh giá là chắc chắn.

Sự ngẫu hứng trong lối chơi của đội bóng áo vàng-xanh có lẽ đang dần thui chột bởi họ không có những nghệ sỹ sân cỏ đích thực, những người có thể chơi bóng ma với đối thủ ngay trên sân để duy trì quyền kiểm soát bóng, hay tạo nên những pha xử lý kỹ thuật điêu luyện nơi góc sân để kéo dài thời gian. Do hầu hết những ngôi sao đều đang lập nghiệp ở trời Âu, tuyển Brazil hiện tại đang bị châu Âu hóa lối chơi một cách mạnh mẽ. Nếu vẫn muốn đi theo con đường này, có lẽ Selecao cần phải tìm ra cho mình một bộ khung hàng thủ đủ vững chãi, chứ không thể yếu ớt như đang có.

VIDEO: Brazil 2-1 Venezuela


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Copa America: Kịch hay vẫn còn phía trước Copa America: Kịch hay vẫn còn phía trước

    Các bàn thắng quả có ít đi, những pha bóng đẹp quả có thưa thớt, nhưng Copa America vẫn là Copa America, vẫn phản ánh đúng diện mạo của bóng đã Nam Mỹ hiện nay.

  • Vòng bảng Copa America ít bàn thắng: Khi dàn pháo tậm tịt Vòng bảng Copa America ít bàn thắng: Khi dàn pháo tậm tịt

    Neymar, Messi, Cavani, Sanchez, James… và rất nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu khác vẫn chưa bùng nổ tại Copa America. Và sẽ không bất ngờ nếu họ kết thúc giải đấu ở Chile với phong độ kém xa mùa giải vừa qua tại CLB.

  • NHM Brazil không ủng hộ LĐBĐ kháng án cho Neymar NHM Brazil không ủng hộ LĐBĐ kháng án cho Neymar

    Giám đốc pháp lý của LĐBĐ Brazil (CBF), ông Carlos Eugenio Lopes khẳng định CBF sẽ kháng án treo giò 4 trận cho Neymar để “tìm kiếm sự công bằng thật sự”. Tuy nhiên, điều khá ngạc nhiên là NHM xứ Samba lại... không muốn Neymar được giảm án.

  • James Rodriguez thoát thẻ đỏ sau khi chơi cùi chỏ James Rodriguez thoát thẻ đỏ sau khi chơi cùi chỏ

    Ở trận hòa Peru 0-0 rạng sáng nay trong khuôn khổ Copa America 2015, tiền vệ James Rodriguez bên phía Colombia đã may mắn không bị trọng tài đuổi khỏi sân sau tình huống xấu chơi với hậu vệ Luis Advincula.

  • Tứ kết Copa America 2015: Argentina đụng Colombia, Brazil gặp Paraguay Tứ kết Copa America 2015: Argentina đụng Colombia, Brazil gặp Paraguay

    Sau khi 2 trận đấu cuối ở bảng C Copa America 2015 kết thúc với kết quả Peru hòa Colombia 0-0, còn Brazil đánh bại Venezuela 2-1, đã xác định được 8 cái tên góp mặt ở vòng tứ kết là Chile, Uruguay, Bolivia, Peru, Argentina, Colombia, Brazil và Paraguay. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết Copa America 2015 sau vòng bảng.

  • Vắng Neymar, Brazil vẫn đoạt vé vào tứ kết Copa America Vắng Neymar, Brazil vẫn đoạt vé vào tứ kết Copa America

    Trận đấu sinh tử giữa Brazil và Venezuela ở lượt đấu cuối bảng C Copa America 2015 đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về Selecao. Kết quả này khiến Venezuela phải dừng cuộc chơi, còn Brazil giành vé vào tứ kết với vị trí nhất bảng.

  • Khó lường như Paraguay Khó lường như Paraguay

    Paraguay đang đem đến những bất ngờ thú vị cho Copa America 2015. Trước đây, đội bóng này vốn được biết tới với lối chơi phòng ngự phản công. Họ sẵn sàng tập trung phần lớn đội hình trên phần sân nhà rồi chờ đợi đối phương mắc sai lầm. Nhưng trên đất Chile năm nay, NHM đã được chứng kiến một Paraguay hoàn toàn khác, đa dạng và khó lường hơn.

  • Copa khô hạn bàn thắng Copa khô hạn bàn thắng

    Tính tới khi bảng B khép lại, Copa America 2015 mới chứng kiến tổng cộng 37 bàn thắng sau 16 trận (trung bình 2,31 bàn/trận), một con số đáng buồn phản ánh sự tẻ nhạt của giải vô địch Nam Mỹ.

  • Hàng công 'siêu khủng' của Argentina thi đấu rời rạc: Bài toán khó cho Martino Hàng công 'siêu khủng' của Argentina thi đấu rời rạc: Bài toán khó cho Martino

    Argentina thắng 2, hoà 1 (trong thế trận suýt thắng đến tận những phút chót). Kết quả ấy đáng được xem là hài lòng, nhưng với chất lượng hàng công của Albiceleste thì chưa.

  • Hòa Colombia, Peru giành vé vào tứ kết Copa America Hòa Colombia, Peru giành vé vào tứ kết Copa America

    Peru không được đánh giá cao trong cuộc đụng độ với Colombia ở lượt trận cuối vòng bảng, nhưng họ vẫn xuất sắc cầm chân đối thủ với trận hòa không bàn thắng để giành vé vào tứ kết Copa America.

  • Alexis Sanchez đã lên tiếng Alexis Sanchez đã lên tiếng

    Alexis Sanchez chỉ ghi được 1 bàn trong “cơn mưa gôn” 5 bàn mà Chile dội vào lưới Bolivia, nhưng đấy là pha ghi bàn mà mọi CĐV Chile đều chờ đợi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x