Brazil 1-1 Panama |
---|
ĐT Brazil: Màn ghép hình lộn xộn của Tite
Brazil đứng thứ 3 thế giới, Panama là 76. Và dù có nhập cuộc với tâm thế nào, đội hình nào thì trận hòa 1-1 vừa qua của Selecao là không thể chấp nhận được.
Khi HLV Tite lên nắm quyền ĐT Brazil gần 3 năm trước, người ta nói ông là một người chơi xếp hình giỏi. Trong đống đổ nát sau kỳ Copa Ameria bách niên thảm họa, Tite vẫn nhặt ra được những mảnh ghép ưu tú để sắp xếp thành một bức tranh tổng thể không đến nỗi nào. Neymar hợp cạ với Gabriel Jesus, Philippe Coutinho thoải mái trong vai trò nhạc trưởng. Và đó mới chỉ là vài ví dụ tiêu biểu.
Nhưng sau trận thua 1-2 trước Bỉ, đồng nghĩa với việc bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng tứ kết, Tite tiếp tục tái sắp xếp. Dẫu vậy, dù trải qua chuỗi 6 chiến thắng trong các trận giao hữu mà không để lọt lưới bàn nào, màn trình diễn của Selecao không hề thỏa mãn người hâm mộ. Cho đến trận hòa 1-1 với Panama, sự khó chịu thực sự đã đến.
Brazil không những vẫn chơi nhạt nhòa mà kết quả còn không như ý. Nếu không vì màu áo vàng và vài gương mặt quen thuộc, người ta còn tưởng đang chứng kiến... Stoke hay bất cứ đội bóng Anh tầm trung nào đang thi đấu. Trước một đối thủ lép vế về mọi mặt, cách tiếp cận khung thành của Brazil là gì? Câu trả lời là tạt bóng.
Một cầu thủ tầm trung như Paqueta lại là ngôi sao sáng nhất của Brazil
Tạt liên tục, tạt không mỏi mệt. Hai hậu vệ Alex Telles và Fagner cứ xuống biên là tạt. Phụ trợ cho họ, những tiền vệ như Arthur hay Lucas Paqueta cũng liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm. Bàn mở tỷ số của chính Paqueta cũng xuất phát từ một tình huống như vậy khi cú dứt điểm anh cộng thêm sự lóng ngóng của thủ môn đối phương giúp Selecao phá vỡ thế cân bằng.
Sự thiếu ý tưởng trong tấn công gia tăng đến mức báo động. Ngay sau khi Panama có bàn gỡ hòa chỉ 4 phút sau đó, Brazil có đến hơn 50 phút để ghi bàn thứ 2 nhưng bất lực. Bởi lẽ, như đã nói, Brazil này đâu phải là Brazil chúng ta vẫn biết khi trung thành với phong cách cổ điển của người Anh.
Quan sát trận đấu này, dễ hiểu vì sao Roberto Firmino chỉ là sự lựa chọn thứ yếu ở vị trí trung phong sau Jesus. Khả năng tương tác với đồng đội của Firmino cực kỳ hạn chế, cộng thêm kỹ năng dứt điểm bị mài mòn sau thời gian quá dài phải chơi như "số 10" tại Liverpool mùa này. Tite đã cố gắng bố trí một lối chơi phù hợp với 2 tiền đạo giỏi không chiến như Firmino và Richarlison nhưng hiệu quả là vô cùng hạn chế.
Firmino là nỗi thất vọng của Brazil
Không có những cú đi bóng của Neymar, Brazil dường như không còn ai có trình độ vượt trội so với Panama. Trên thực tế, các cầu thủ chơi như một cái máy đã được lập trình sẵn và chẳng khiến hàng thủ non nớt của Panama gặp chút bất ngờ nào.
Kể cả khi Jesus, Everton, Felipe Anderson đã được tung vào sân trong hiệp 2, sự khác biệt là không đáng kể. Nếu cứ chơi như thế này, khả năng Brazil bị CH Czech đánh bại ở trận giao hữu vào ngày 27 tới là rất cao.
Rốt cuộc thì sau thời gian dài thử nghiệm, bức tranh ghép của Tite vẫn chưa đi đến đâu. Nguyên nhân có lẽ vẫn là do Tite chưa xác định được đâu là cái cốt lõi để xây dựng xung quanh. Tiếp tục bản sắc Samba hay bắt kịp trào lưu thực dụng của châu Âu vẫn là thứ ông chưa quyết định được.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn