ĐT Croatia: Chàng Suker năm xưa

Trần Minh Trần Minh
09:35 ngày 21-06-2016
Nói đến duyên nợ của bóng đá Croatia và Tây Ban Nha, người ta nghĩ ngay đến gạch nối mang tên Davor Suker, chân sút lừng danh của Real Madrid ngày trước. Ở đấu trường EURO, Suker cũng ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu.
Đấy là trận đấu mà Croatia thắng Đan Mạch 3-0 ở vòng bảng EURO 1996, góp phần lớn biến Đan Mạch trở thành nhà cựu vô địch. Tình huống phản công cuối cùng của trận đấu, Davor Suker nhận bóng chếch bên cánh trái, Peter Schmeichel và thân hình hộ pháp đã khép góc như thường lệ. Và bất ngờ Suker bấm quả bóng qua khỏi tầm với của Schmeichel, khiến gã khổng lồ của Đan Mạch ngã gục xuống như một cái cây bị bứng gốc. Bàn thắng của Suker quá đẹp và ấn tượng, khiến người ta lờ đi việc anh đã... việt vị.

Hai mươi năm sau, cái tên Suker lại xuất hiện, nhưng bởi một lý do chả vui chút nào. Chuyện hơi dài dòng một tí. Số là trong trận đấu với CH Czech mới đây, Croatia đang dẫn trước 2-0 thì sự cố diễn ra. Pháo sáng từ khán đài Croatia ném xuống sân, trúng một nhân viên đang cố dọn dẹp. Các cầu thủ Croatia đến nài nỉ đồng bào mình bớt manh động. Ở ngoài sân, BHL lo sợ kết cục xấu nhất: UEFA loại Croatia ra khỏi giải.

Nhóm CĐV ấy không hề say xỉn như các hooligan Anh. Đấy cũng chả phải những võ sĩ được trang bị kỹ càng của Nga để chờ dịp là đánh nhau cho đã đời. Họ chỉ là những CĐV Croatia đang cố làm mọi cách để loại Croatia ra khỏi giải. Nghe có gì phi lý không? Câu trả lời là không và ngọn nguồn là ở Suker, người đang ngồi ghế Chủ tịch LĐBĐ Croatia (HNS). Zdravko Mamic, bạn ông, là Phó Chủ tịch HNS, đồng thời là Giám đốc điều hành của CLB thành công nhất Croatia những năm gần đây là Dinamo Zagreb.

Những hành động gây rối của CĐV Croatia là nhằm hất cẳng Davor Suker khỏi ghế chủ tịch LĐBĐ Croatia

Suker và Mamic đều dính líu đến nhiều vụ chuyển nhượng mờ ám các cầu thủ Croatia, trong đó có Dejan Lovren và Luka Modric. Nhiều tờ báo trong nước đã cáo buộc họ đã biển thủ công quỹ, phù phép để trốn thuế và biến Dinamo Zagreb thành nơi rửa tiền.

Những quả pháo được ném xuống sân trong trận gặp CH Czech thực chất là kết quả của một kế hoạch từ trước. Và nó cũng là chương mới nhất trong một cuộc đấu tranh liên miên giữa LĐBĐ Croatia và nhóm người lấy động cơ “làm trong sạch bộ máy” này. Tháng 11/2004, họ từng đốt lửa trên khán đài, buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu. Croatia bị phạt thi đấu trên sân không khán giả. Hồi tháng 6/2015, họ dùng một hóa chất để “trang trí” mặt cỏ của sân vận động tại Split thành ra hình chữ vạn của Phát xít. Croatia lại bị phạt. Ngay trong trận ra quân, khi Luka Modric sút xa ghi bàn duy nhất trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, từ trên khán đài một chiếc áo ca rô tuột xuống nhảy vào ôm các cầu thủ Croatia.

Tất cả đều trong một kế hoạch, buộc Suker phải rút khỏi ghế chủ tịch LĐBĐ Croatia. Nhưng cũng như thời còn thi đấu, Suker rất... lì, áp lực chẳng làm ông nao núng. Đội nhà bị phạt bao lần, ghế ông vẫn ngồi.

Chúng ta thấy gì qua việc này? Những cầu thủ mà ta từng yêu quý, tốt nhất nên làm HLV, đừng nên làm quan. Davor Suker bây giờ hay Michel Platini ở ghế chủ tịch UEFA là ví dụ. Một kết luận khác, không vui chút nào: nếu thứ ném xuống sân trận gặp CH Czech không phải là pháo sáng, nếu CĐV nhảy xuống sân khỏi hàng rào an ninh có ý đồ bất chính thì sao? Công tác chống khủng bố của EURO nghe bảo được trang bị rất kỹ càng, nhưng thực tế những ngày qua cho thấy có vẻ chẳng được như mong đợi. 

Hãy cầu mong mọi việc suôn sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x