ĐT Đức: Hết rồi thời “lao động với quả bóng”

KINH THI
09:15 ngày 20-05-2016
Một thời, người ta luôn nói đến “tinh thần Đức”, “ý chí Đức”. Cũng đúng, khi mà xã hội thế nào thì bóng đá thế ấy. Bây giờ, xã hội Đức khác hẳn, và bóng đá Đức giờ cũng khác hẳn ngày xưa. Chỉ có một điều không bao giờ đổi, như cựu danh thủ Anh Gary Lineker từng nói: “Bóng đá là môn thể thao có 22 cầu thủ, và cuối cùng người Đức luôn thắng”.
ĐT Đức: Hết rồi thời “lao động với quả bóng”
Người Brazil xem quả bóng như món đồ chơi đáng say mê nhất. Người Pháp cư xử với quả bóng như... tình nhân. Người Hà Lan cho rằng bóng đá không phải là nghệ thuật, nhưng có hẳn một nghệ thuật chơi bóng. Người Ý cẩn thận đến đâu trong cuộc sống thì cũng cẩn thận đến đấy khi chơi bóng. Người Anh chỉ biết tự hào rằng họ nghĩ ra trò chơi bóng đá. Thế còn người Đức? Đơn giản thôi, bóng đá là một công việc và quả bóng là công cụ lao động.

BỀN BỈ NHƯ CỖ XE ĐỨC

Bóng đá Đức thoạt trông cũng chẳng khác gì những chiếc xe Đức. Không cần phải quá sang trọng, cũng chẳng nhất thiết phải có đường nét nghệ thuật. Cứ phải bền bỉ, mạnh mẽ, vững chãi. Chê rằng nặng nề cũng được. Nhưng hãy đọ sức với những cỗ xe Đức. Hoặc “xe tăng Đức”, như cách gọi trong cái thời kỳ mà cả châu Âu còn chưa quên được nỗi ám ảnh chiến tranh.

Bóng đá Đức chính là như thế. Hoặc ít ra, bóng đá Đức một thời là thế. Họ cứ lầm lũi tiến lên, chinh phục, làm bá chủ trận địa. Khi cầu thủ Đức ghi bàn, mọi chuyện diễn ra cứ như đã được lập trình. Không hoa mỹ, thậm chí chẳng có chỗ nào bất ngờ. Đối phương biết trước, thấy trước rằng sẽ phải thua như thế, nhưng không cách gì đỡ được. 

Suốt hàng chục năm, kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trên sân cỏ World Cup thuộc về cầu thủ Đức Gerd Mueller. “Cầu thủ”, chứ không phải “ngôi sao”. Chẳng ai nhớ được bàn nào của Mueller, hoặc dù có nhớ một cách tình cờ, cũng không có gì để phải say sưa kể lại cho thế hệ sau. Ông chỉ vội vàng chuyền những đường bóng vô hại, như thể chỉ muốn bỏ quách trách nhiệm khi bóng đến chân. Rồi ông lừ đừ di chuyển vào vùng cấm địa. Khi hàng thủ đối phương chợt nhận ra mối đe dọa từ Gerd Mueller thì đã quá muộn. 

Sau này, kỷ lục ghi bàn trên sân cỏ World Cup của Mueller bị ngôi sao Brazil Ronaldo tước đi. Rồi cầu thủ Đức Miroslav Klose lại xô ngã kỷ lục của Ronaldo. Vẫn vậy: hãy chọn ra một bàn thắng đẹp trong 16 bàn thắng qua 4 lần dự World Cup của Klose!


THAY ĐỔI THEO THỜI THẾ

Klose là người gốc Ba Lan. Đồng đội của anh ở đội tuyển Đức trong kỷ nguyên hiện đại còn có rất nhiều cầu thủ khác có nguồn gốc nước ngoài. Kevin Kuranyi, Cacau, Paulo Rink đều là người gốc Brazil. Ngoài ra là Mario Gomez (TBN), Marko Marin (Bosnia), Dennis Aogo (Nigeria), Jerome Boateng (Ghana), Sami Khedira (Tunisia), Shkodran Mustafi (Albania), Jonathan Tah (BBN), Karim Bellarabi (Morocco). Tuyển thủ Đức gốc Ba Lan hoặc TNK thì khó kể siết. Lukas Podolski, Piotr Trochowski đều là đồng hương của Klose. Mehmet Scholl, Mesut Oezil, Serdar Tasci, Ilkay Guendogan, Emre Can... là các tuyển thủ Đức gốc TNK. Đấy là một vấn đề của thời đại.

Năm 2010, đội tuyển Đức chỉ vào đến bán kết World Cup - quá xoàng trong “tiêu chuẩn Đức”. Vậy mà thầy trò HLV Joachim Loew lại được Tổng thống Christian Wulff trao tặng những chiếc huân chương vào loại danh giá nhất ở Đức, theo đề xuất của Thủ tướng Angela Merkel. Vì “đội tuyển Đức phản ánh chuẩn xác diện mạo của xã hội Đức”!

Xã hội thay đổi làm cho bóng đá thay đổi, và “chất Đức” của Mannschaft cũng đã ít nhiều vơi đi. Những năm gần đây, bóng đá Đức đã hướng tới vẻ đẹp, ở cả tầm CLB lẫn ĐTQG. Có kỹ thuật, có sáng tạo, có tốc độ, có sức trẻ... Ở vòng loại EURO 2016, đội Đức tuy không thể hiện rõ sức mạnh của nhà vô địch World Cup (hoặc họ không cần làm thế?), nhưng đấy lại là đội số 1 châu Âu về tỷ lệ giữ bóng (ngay cả TBN nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này cũng không hơn được). Xem ra, bóng đá Đức bây giờ nghiêng về trình diễn mất rồi.


BÓNG ĐÁ ĐỨC MẤT ĐẶC ĐIỂM GÌ?

Tất nhiên, đấy chỉ là sự thay đổi về đặc điểm. Suy cho cùng, đặc điểm nào cũng chẳng quan trọng, miễn sao Mannschaft lại chuẩn bị dự EURO trong tư cách ĐKVĐ World Cup. Dù sao đi nữa, vẫn có gì đấy đáng để nuối tiếc, khi phẩm chất “lao động cần cù” giờ rất hiếm thấy trong làng bóng Đức.

Ngày xưa, cầu thủ Đức hễ đã ra sân thì - cũng giống như cả xã hội Đức - họ chỉ biết tập trung toàn bộ tinh thần vào việc “lao động với quả bóng”. Tinh thần kỷ luật của họ rất cao. Họ cũng rất kiên trì, chiến đấu tới cùng - nếu bạn muốn gọi như thế. Đấy là lý do vì sao bóng đá Đức luôn nổi tiếng với những trận thắng ngược oai hùng. 

Bị dẫn 2 bàn, Đức thắng lại Hungary 3-2 trong trận chung kết để lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup (1954). Khi Đức vô địch lần nữa (1974), đấy vẫn là cuộc lội ngược dòng ở trận chung kết. Thế rồi, người Đức lại kiên nhẫn chờ tới khi được hưởng phạt đền ở phút 85 để có bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup 1990.

Mới đây, Đức lại vô địch World Cup 2014 bằng bàn duy nhất do Mario Goetze ghi ở phút... 113. Vâng, vẫn còn đấy chút Mannschaft “kiểu cũ”. Nhưng trước đó, Đức ghi đến 36 bàn ở vòng loại và “tàn sát” Brazil 7-1 ở vòng bán kết. Và cũng trước đó, ngay trong vòng loại World Cup 2014, Đức để Thụy Điển gỡ hòa 4-4 sau khi dẫn đến 4-0, ngay tại sân nhà. Sở trường mà bóng đá Đức từng có, đáng gọi là số 1 trong làng cầu thế giới, bây giờ trở thành sở đoản. Âu cũng là sự hy sinh tất yếu khi bóng đá Đức đổi sự cần cù lấy vẻ đẹp trong thời buổi hiện đại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x