Sandro Wagner từng vỗ ngực tự xưng là “tiền đạo người Đức xuất sắc nhất”. Giờ là lúc chân sút của Hoffenheim phải chứng minh điều này, trong màu áo Mannschaft…
Sự nghiệp bấp bênh
Sau 33 trận đấu cho Hoffenheim ở mọi đấu trường trong mùa 2016/17, Sandro Wagner đã ghi được 12 bàn và 4 đường kiến tạo. Khi được hỏi về điều gì ẩn đằng sau mùa giải ấn tượng, chân sút 29 tuổi từng phản bác, “đó không phải là một sự bùng nổ, đó chính là khả năng thực của tôi”. Không những vậy, Wagner còn tự nhận mình chính là “tiền đạo người Đức xuất sắc nhất ở thời điểm này”.
Có thể thấy rằng, ở tiền đạo sinh năm 1987 này có thừa sự tự tin, nếu không nói là sự ngạo mạn. Nhưng đó chỉ là bề nổi mà tiền đạo vô danh này đã tự tạo ra. Nên nhớ rằng, dù đã 29 tuổi nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên Wagner được triệu tập vào ĐT Đức và để khoác áo Mannschaft thì chân sút của Hoffenheim “đã phải nỗ lực suốt 29 năm qua”. Đó là một chặng đường dài, lắm gian truân dù Wagner có một xuất phát điểm đáng mơ ước.
Wagner là sản phẩm của lò đào tạo Bayern. Vào năm 2009, anh chính là chủ công của U21 Đức, góp 2 bàn thắng trong hành trình hướng tới chức vô địch U21 châu Âu đầy ấn tượng. Nhưng khác với những Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Mesut Oezil… lứa cầu thủ sau đó đã trở thành trụ cột và cùng ĐT Đức vô địch World Cup 2014, Wagner đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn. Trong 8 năm qua, Wagner đã phải phiêu bạt qua 8 đội bóng khác nhau, trong đó có cả những CLB đang chơi ở những giải đấu hạng dưới.
Phải tới khi ghi 14 bàn cho Darmstadt ở mùa 2015/16, Wagner mới thực sự trở lại. Anh được Hoffenheim chiêu mộ với giá… 2,8 triệu euro vào Hè 2016 và tiếp tục tỏa sáng ở mùa giải vừa qua.
Cờ đến tay?
Cho dù đã chơi ấn tượng và đưa Hoffenheim cán đích ở vị trí thứ 4 cùng một suất dự Champions League mùa tới nhưng việc Wagner được triệu tập vẫn khá bất ngờ. Bởi nếu xét về thành tích ghi bàn tại Bundesliga 2016/17, với 11 bàn thắng, Wagner vẫn xếp sau thành tích ghi bàn của 3 chân sút người Đức khác là Timo Werner (RB Leipzig, 21 bàn), Mario Gomez (Wolfsburg, 16 bàn), Max Kruse (Bremen, 15 bàn). Thậm chí, anh cũng chỉ có được số bàn thắng bằng với Florian Niederlechner (Freiburg), Serge Gnabry (Bremen) và Lars Stindl (M’gladbach), những chân sút người Đức khác ghi được nhiều hơn 10 bàn thắng.
Nhưng trong số những cầu thủ chơi trung phong thì chỉ có Werner, Stindl và Wagner được Loew triệu tập, trong đó Werner đã phải nói lời chia tay vì chấn thương. Kruse, người được kỳ vọng sẽ giúp Loew giải bài toán hàng công đã không có tên mà thay vào đó là Wagner.
Không quá khó để lý giải cho lựa chọn của Loew. Wagner với chiều cao 1m94, lối chơi đơn giản, đề cao sự hiệu quả và đặc biệt là rất mạnh trong khả năng không chiến, Loew sẽ có thêm một giải pháp mới trên hàng công trong đó, sơ đồ 3-4-1-2 với 2 cầu thủ chạy cánh và ưu tiên những đường xuống bóng ở 2 biên sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều với sự xuất hiện của chân sút Hoffenheim trong vòng cấm.
Tuy nhiên, để có thể biến những lý thuyết thành thực tế, những lời nói thành hành động, Wagner phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ở trận đấu với Đan Mạch, sau 67 phút đầu tiên trong màu áo ĐT Đức, Wagner chưa để lại được nhiều ấn tượng tốt. Trận đấu với “tí hon” San Marino đêm nay là cơ hội để chân sút 29 tuổi này tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho Die Mannschaft và cũng là để đền đáp lại sự tin tưởng của Loew dành cho anh.
“Đối thủ của tôi là… chính tôi”
Khi được hỏi ai sẽ là đối thủ lớn nhất trong cuộc chiến giành vị trí trung phong ở ĐT Đức tại World Cup 2018, Wagner cho rằng đó chính là… anh. “Tôi luôn tin rằng mình có thể vượt mọi thách thức nếu tự tin vào bản thân mình. Ở trường hợp này cũng vậy”, Wagner chia sẻ trên Bild.
Đúng ngày này cách đây 10 năm, Franck Ribery đã đặt chân đến Bayern Munich để bắt đầu một kỷ nguyên mới. Nhờ sự xuất hiện của anh, Hùm xám từ một đội bóng chỉ quen thống trị bóng đá Đức đã trở thành ông lớn thực sự của châu Âu.
Nhờ thi đấu bùng nổ trong màu áo Werder Bremen ở mùa giải vừa qua, Serge Gnabry đã được Hoffenheim để mắt. Và đội bóng này đã thành công trong việc thuyết phục tài năng tấn công người Đức. Tờ Sport Bild đưa tin thương vụ chuyển nhượng giữa Bremen và Hoffenheim đang diễn ra êm đẹp.
Dortmund đã gặp rất nhiều vấn đề sau khi kết thúc mùa giải, trong đó có việc chấm dứt hợp đồng với HLV Thomas Tuchel. Nhưng sự xuất hiện nhanh chóng của Peter Bosz đã mang tới cho đội bóng vùng Ruhr một bầu không khí tích cực hơn.
Dortmund đã chấp nhận chi 20 triệu euro để phá vỡ hợp đồng và chiêu mộ tiền vệ công Maximilian Philipp của Freiburg. Philipp là tân binh thứ 4 của Dortmund ở mùa 2017/18 và được kỳ vọng sẽ thay thế vài trò của Marco Reus.
Peter Bosz, người đã dẫn dắt một Ajax trẻ trung vào trận chung kết Europa League 2016/17 đã được Dortmund bổ nhiệm làm HLV trưởng thay thế vị trí của Thomas Tuchel.
Sau khi thất bại trong việc đưa HLV Lucien Favre về sân Signal Iduna Park, Dortmund đã chuyển hướng sang Peter Bosz của Ajax. Xét ở nhiều khía cạnh, Bosz là chiến lược gia phù hợp nhất trong danh sách dài những HLV mà Dortmund tiếp cận lục này.
Hôm qua, tiền vệ Max Meyer đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Schalke và anh sẽ rời đội bóng sớm nhất có thể. Như vậy một lần nữa, Hoàng đế xanh lại không thể giữ chân được các tài năng mà chính họ đã nuôi dưỡng.
Bayern đang lên kế hoạch mời Willy Sagnol về làm trợ lý HLV cho Carlo Ancelotti ở mùa giải tới. Cựu danh thủ người Pháp từng có thời gian chơi bóng rất thành công cho Bayern, được cho là đang trên đường tới Vancouver (Canada) để trao đổi công việc với Ancelotti trước khi Bayern chính thức công bố.
Không chỉ gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế HLV Thomas Tuchel, Dortmund đang phải đối mặt với cả những rắc rối ở thượng tầng. Có nguồn tin cho rằng, sức ép đang khiến GĐĐH Hans-Joachim Watzke phải cân nhắc việc từ chức.
Chiều 24/4, Công Phượng thi đấu 70 phút trong ngày Yokohama đánh bại Okayama tại vòng 64 đội Cúp Quốc gia. Đây là lần đầu kể từ khi thi đấu ở Nhật Bản, Công Phượng được đá chính. Cả mùa trước, tiền đạo sinh năm 1995 không được đăng ký thi đấu trận nào ở J- League 1, chỉ ra sân vỏn vẹn 1 phút bù giờ ở J-League Cup.
Phát biểu sau trận tứ kết, HLV Diego Giustozzi hài lòng về màn trình diễn của ĐT futsal Việt Nam và tin rằng đội sẽ thắng play-off nếu tiếp tục thể hiện như trước Uzbekistan.
HLV Erik Ten Hag của MU ngợi khen các học trò sau chiến thắng nghẹt thở trước Sheffield United ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24. Tuy nhiên, ông cũng có lời nhắc nhở đối với thủ thành Andre Onana.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn