Sau những trang sử hào hùng cách đây 4 năm, giờ là trang sử khác, một vết đen trong lịch sử bóng đá Đức được thầy trò HLV Joachim Loew tô lên. Và trong thất bại này, sự ảo tưởng đóng một vai trò quan trọng.
Người ta vẫn thường nói, lên được đỉnh cao nhất bao giờ cũng là hành trình đầy gian nan, nhưng trụ lại trên đỉnh cao mới là thử thách lớn hơn cả. Bởi khi ở đỉnh cao nhất, ngoài việc phải đối phó với những thế lực muốn lật đổ còn là đối phó với chính mình, với sự tự mãn và ảo tưởng. Và những gì diễn ra tại World Cup 2018 đã cho thấy rằng ĐT Đức thực sự đã tự đánh mất mình sau khi bước lên đỉnh cao.
Sự ảo tưởng, đó chính là kẻ thù lớn nhất của bóng đá Đức trong thất bại lần này. Sự ảo tưởng đó đến từ BHL đội tuyển Đức. Họ sẵn sàng xem vòng loại World Cup 2018 là dịp thử nghiệm, xem Confed Cup 2017 là giải đấu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Để rồi trong suốt 2 năm trời, họ chưa thể tìm ra bộ khung tối ưu, lối chơi phù hợp nhất với hàng loạt lựa chọn nhân sự sau vô số thử nghiệm.
Sự ảo tưởng của Loew còn nằm ở việc quá đề cao kinh nghiệm của các cựu binh. ĐT Đức tại World Cup 2018 vẫn xây dựng bộ khung dựa trên những nòng cốt đã từng vô địch World Cup 2014, dù phần lớn đều đã ở rất xa thời kỳ đỉnh cao phong độ. Loew vẫn tin rằng “trò cưng” Mesut Oezil có thể trở lại làm “ảo thuật gia” sau nhiều mùa giải dặt dẹo tại Arsenal, tin Thomas Mueller vẫn còn cái duyên ghi bàn tại World Cup dù đã tuột dốc không phanh từ trước EURO 2016.
Cả cầu thủ lẫn NHM Đức đều ảo tưởng về sức mạnh của mình để rồi thất bại đau đớn
Sự ảo tưởng cũng đến từ những cầu thủ, đặc biệt là những người từng cùng Loew giành Cúp vàng 2014. Họ cho phép mình làm những việc vượt ra ngoài khuôn khổ tập thể. Như Hummels chỉ trích đồng đội, Mueller luôn đưa ra những tuyên bố hùng hồn… nhưng rồi chính họ là những người gây thất vọng lớn nhất. Hay việc Oezil và Guendogan coi thường dư luận Đức để gặp riêng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngay trước thềm World Cup 2018 khiến nội bộ Mannschaft gặp rất nhiều rắc rối.
Bản thân NHM Đức cũng ảo tưởng về sức mạnh của đội bóng. Sau lễ hội chào đón những nhà VĐTG trở về từ Brazil, người Đức bất ngờ… thờ ơ với ĐTQG. Rất nhiều những trận đấu sân nhà của Mannschaft đã không được phủ kín, thậm chí có những trận số CĐV đến sân chỉ hơn 1/2 sức chứa của sân (!).
NHM Đức không những không tạo điều kiện tốt nhất cho ĐTQG mà đã tạo nên một bầu không khí căng thẳng trước giải đấu khi bất chấp những lời kêu gọi, vẫn không tha thứ cho những sai lầm mà Oezil và Guendogan mắc phải. Sự căng thẳng đến nỗi ngay cả một trụ cột như Hummels cũng cho rằng “có rất nhiều người Đức muốn chúng tôi thất bại” sau thất bại 0-1 trước Mexico ở trận ra quân World Cup 2018. Và ở một sân chơi lớn, với một môn thể thao tập thể thì khi mọi mắt xích đều đi chệch hướng thì thất bại đến là điều không thể tránh khỏi!
Muôn cảnh khóc cười của CĐV Đức và Hàn Quốc
GIÁM ĐỐC OLIVER BIERHOFF: “ĐT Đức không xứng đáng đi tiếp”
Giám đốc Oliver Bierhoff của ĐT Đức cho rằng thất bại là điều “khó chấp nhận” song thừa nhận “đội bóng không xứng đáng đi tiếp”. “Những gì ĐT Đức thể hiện tại World Cup 2018 là quá ít ỏi, quá yếu đuối. Một thất bại của cả một tập thể chứ không của riêng cá nhân nào”, Bierhoff đánh giá.
5 nhà ĐKVĐ bị loại ở vòng bảng
Tây Ban Nha 2014: ĐKVĐ Tây Ban Nha thua Hà Lan 1-5 ở trận ra quân, sau đó tiếp tục thua Chile 0-2 ở trận “chung kết” của bảng đấu và bị loại.
Italia 2010: Trong bảng đấu chỉ gồm Paraguay, Slovakia và New Zealand, nhưng Italia không giành nổi trận thắng nào. Chỉ có 2 điểm nhà ĐKVĐ rời giải với vị trí bét bảng.
Pháp 2002: Với 3 Vua phá lưới của 3 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nhưng Pháp không ghi nổi 1 bàn, xếp bét bảng với 1 điểm, dưới Đan Mạch, Senegal và Uruguay.
Brazil 1966: Sau 2 chức vô địch liên tiếp ở World Cup 1958 và 1962, Brazil gây sốc khi bị loại ở vòng bảng World Cup 1966. Các nhà ĐKVĐ xếp thứ 3 ở bảng đấu sau Bồ Đào Nha, Hungary và chỉ trên Bulgaria.
Italia 1950: Vô địch năm 1938, Italia dự World Cup 1950 với tư cách ĐKVĐ (World Cup gián đoạn do thế chiến). Năm đó, Italia bị loại khi chỉ xếp thứ 2 ở bảng đấu có Thụy Điển và Paraguay.
Màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ trong trận gặp Thụy Điển rạng sáng qua đặt ra câu hỏi cho HLV Joachim Loew: Liệu ông có nên mạnh dạn ưu tiên dùng cầu thủ trẻ trong chặng đường trước mắt?
Trước giờ bóng lăn, vẫn còn khá nhiều NHM Đức không biết chắc chắn HLV Joachim Loew sẽ chọn Mesut Oezil hay Marco Reus đóng vai nhạc trưởng. Chỉ biết rằng, Reus đang thắng thế.
Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich sẽ không phải để bán và thông tin về mức phí 200 triệu bảng là vô nghĩa, chủ tịch câu lạc bộ Uli Hoeness nói.
BongdaPlus lược dịch bài phân tích chọn ra đội hình hay nhất lịch sử bóng đá Đức của Andreas Brehme, cựu danh thủ người Đức, nhà vô địch World Cup 1990.
Đối với các cầu thủ và HLV thì sự ghi nhận từ chính các đồng nghiệp luôn là chính xác nhất. Và sau cuộc thăm dò ý kiến được Kicker tổ chức với 248 cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga 2017/18, những cái nhất cũng đã được xướng tên.
Loris Karius đã mắc 2 sai lầm chết người trong trận chung kết Champions League hôm 27/5 vừa qua , khiến Liverpool thua đau Real. Nếu nhìn rộng ra, đây không chỉ là sai lầm của một cá nhân mà là của cả hệ thống đào tạo cầu thủ tại Đức.
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng trên chấm đá phạt 10m đã giúp ĐT futsal Việt Nam có chiến thắng quý giá 1-0 trước ĐT futsal Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải futsal châu Á 2024.
Việc sụp đổ vào tháng 4 đang trở thành thói quen xấu của Arsenal, bắt nguồn từ một thói quen xấu khác của HLV Mikel Arteta là chỉ chăm chăm vào sử dụng một nhóm nhỏ cầu thủ mà ông tin tưởng, dẫn tới sự mệt mỏi của dàn trụ cột khi mùa giải vào giai đoạn cuối.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn