Trong một trận giao hữu mang nặng tính thử nghiệm, với đội hình ra sân còn rất trẻ, việc ĐT Đức thi đấu chuệch choạc, thiếu kinh nghiệm không có gì lạ. Do vậy, kết quả hòa 1-1 trước đội khách Serbia vào rạng sáng qua là chấp nhận được.
Với việc gạt bỏ một loạt công thần khỏi ĐTQG như Mats Hummels, Thomas Mueller, Jerome Boateng, HLV Joachim Loew đã chứng tỏ quyết tâm cải cách triệt để ĐT Đức. Dễ hiểu tại sao trong đội hình xuất phát của Mannschaft ở trận tiếp Serbia có tới 7 cầu thủ có tuổi đời từ 23 trở xuống. Kể từ sau Confederations Cup 2017, đây là ĐT Đức trẻ trung nhất, với tuổi đời trung bình của đội hình chính là 24,2.
Ý đồ thử nghiệm của Joachim Loew là rất rõ ràng, với mục đích giúp các tuyển thủ trẻ có cơ hội cọ sát và thể hiện. Công bằng mà nói, Đức đã chơi một trận không quá tồi trước Serbia. Mannschaft giành quyền kiểm soát thế trận và triển khai tấn công khá ổn. Có điều, kinh nghiệm thi đấu khiêm tốn và bản lĩnh sân cỏ còn non nớt khiến họ chưa thực sự thuyết phục được CĐV nhà, dù HLV Loew luôn khẳng định, ông hài lòng với kết quả hòa 1-1.
Ở trận này, hàng thủ của Đức được “thay máu” hoàn toàn. Trong đó, đáng chú ý là việc hậu vệ Lukas Klostermann của CLB Leipzig có trận đấu đầu tiên trong màu áo ĐTQG. Anh được xếp đá hậu vệ phải, tạo điều kiện để đàn anh Joshua Kimmich dâng cao đá cặp tiền vệ trung tâm với Ilkay Guendogan. Tuy nhiên, bàn thua chớp nhoáng của Đức, do tiền đạo Luka Jovic của đội khách thực hiện ở hiệp 1, xuất phát từ chính những thay đổi còn chưa kịp định hình đó.
Cặp trung vệ Niklas Sule và Jonathan Tah tuy thi đấu nỗ lực, nhưng thiếu sự ăn ý. Trong khi đó, 2 hậu vệ cánh Lukas Klostermann và Marcel Halstenberg (có lẽ do nôn nóng thể hiện) thường xuyên dâng cao, khiến Đức bị hở sườn. Chính trong một tình huống như thế, Mannschaft đã phải nhận đòn trừng phạt từ Serbia để rồi sau đó rất vất vả mới có thể gỡ hòa trong hiệp đấu thứ 2.
Ở VCK World Cup 2018, hàng thủ của Đức luôn tỏ ra mong manh trước những pha phản công, và điểm yếu đó chưa có dấu hiệu được khắc phục trong trận đấu rạng sáng qua. Việc HLV Loew kéo một hậu vệ như Kimmich lên đá tiền vệ trung tâm không thể giải quyết triệt để vấn đề. Tuyến giữa của đội chủ nhà vẫn tỏ ra thiếu hiệu quả trong khâu phòng ngự từ xa, trong khi khả năng hỗ trợ tấn công cũng không có gì xuất sắc.
ĐT Đức chỉ bắt đầu chơi tấn công khởi sắc hơn, khi những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Marco Reus, Leon Goretzka… vào sân ở hiệp 2. Trong đó, bàn gỡ 1-1 của Đức được thực hiện bởi chính những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị với Reus kiến tạo để Goretzka lập công. Nói cách khác, Mannschaft vẫn đang phải trông cậy vào những ngôi sao đã thành danh.
Tất nhiên, với một đội hình còn rất trẻ, lại đang trong giai đoạn lắp ráp thử nghiệm, việc Đức có được 1 trận đấu ép sân đối thủ và giành kết quả hòa 1-1 là rất đáng khích lệ. Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở những cầu thủ mới có số lần khoác áo ĐTQG chưa đến con số 10 như Jonathan Tah, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann hay Kai Havertz.
Đức 1-1 Serbia
Đức dứt điểm nhiều, nhưng không ra chiến thắng
Thời gian gần đây, ĐT Đức mắc phải “căn bệnh” dứt điểm nhiều mà không có được chiến thắng. Theo đó, cả 4 trận gần nhất mà các học trò của HLV Joachim Loew có tối thiểu 20 lần dứt điểm mỗi trận, họ đều không có được chiến thắng. Trong đó Mannschaft có 1 trận hòa và chịu 3 thất bại. Xem ra, chất lượng các cú dứt điểm của Đức đang có vấn đề.
6 - Hòa Serbia với tỷ số 1-1, Đức trải qua trận đấu thứ 6 liên tiếp không thua trên sân nhà. Lần gần nhất thầy trò Joachim Loew gục ngã trên đất Đức là thất bại 0-1 trước Brazil vào ngày 27/3/2018.
Bayern Munich đang trụ vững trên ngôi đầu Bundesliga sau chuỗi 6 trận toàn thắng. Bệ phóng cho những màn trình diễn thuyết phục của Hùm xám là bộ ba giữa sân bao gồm Javi Martinez, Thiago Alcantara và James Rodriguez, những người nói chung một ngôn ngữ Tây Ban Nha.
Dù có lợi thế sân nhà, Đức lại để cho Serbia cầm hòa 1-1 trong trận đấu mà cả 2 bên đều tạo ra được khá nhiều cơ hội. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
Trang Goal mới công bố danh sách những cầu thủ tuổi teen xuất sắc nhất thế giới năm 2019, trong đó tiền vệ Jadon Sancho đã vượt mặt nhiều đối thủ như Callum Hudson-Odoi, Vinicius Jnr để nhận danh hiệu "Cầu thủ tuổi teen xuất sắc nhất thế giới".
HLV Joachim Loew của ĐT Đức thừa nhận đội bóng của ông đã chưa thực sự vận hành trơn tru trong trận đấu với Serbia, đồng thời bày tỏ sự tức giận vì ngôi sao Leroy Sane gặp chấn thương.
Bóng đá Đức được coi là ông lớn trong làng bóng đá thế giới với những thành tích trải dài trong lịch sử. Tuy nhiên, "Cỗ xe tăng" đang thiếu đi những họng súng để kết liễu đối phương, hay còn gọi là những "Torjäger" (cây săn bàn).
Joachim Loew đã bất ngờ loại các nhà cựu vô địch thế giới Mats Hummels, Jerome Boateng và Thomas Mueller để trao cơ hội cho một đội ngũ trẻ trung hơn, sau thất bại tại World Cup 2018 cũng như việc bị xuống hạng ở Nations League.
Chỉ cần nhìn vào danh sách triệu tập ĐTQG Đức đợt này, ai cũng nhận ra nền bóng đá từng được ca ngợi về khả năng đào tạo trẻ này đang rơi vào tình trạng khan hiếm tiền đạo một cách báo động.
Những trụ cột mang về cho ĐT Đức danh hiệu vô địch World Cup 2014 gần như biến mất ở lần tập trung này. Với quyết tâm trẻ hóa, HLV Joachim Loew đang muốn tạo ra một đội hình tươi mới, khát khao thể hiện bản thân ở vòng loại EURO 2020.
HLV Adi Huetter đã giúp Frankfurt lọt vào tứ kết Europa League sau khi loại Inter ở vòng 1/8, đồng thời đang đua tranh quyết liệt cho một vị trí trong Top 4 Bundesliga. Vậy Huetter là ai và điều gì làm ông trở thành một HLV đặc biệt như thế?
Hai chiến thắng liên tiếp đưa Bayern tới gần đĩa bạc Bundesliga hơn bao giờ hết. Liên tục “đánh tennis” trong ít ngày, Bayern cho thấy họ quyết tâm giành lợi thế bằng mọi giá trước trận “chung kết sớm” với Dortmund vào đầu tháng 4.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn