“Trap” trong tiếng Anh là “cái bẫy”. Ở ĐT Đức cũng đang có một cái bẫy mang tên Kevin Trapp. HLV Joachim Loew cố gắng tìm sự an toàn từ thủ thành của PSG song rốt cuộc lại khiến người Đức “sập hầm”.
Thủ môn 27 tuổi chính là người chơi tệ nhất trong thất bại 0-1 trước Brazil. Kevin Trapp tỏ ra lóng ngóng trước sức ép từ vũ đoàn samba. Và bàn thua duy nhất của Đức bắt nguồn từ sai lầm ngớ ngẩn của cựu thủ thành Eintracht Frankfurt. Cú đánh đầu của Gabriel Jesus đã tìm đúng vị trí của Trapp. Nhưng không hiểu vì sao, thủ môn PSG lại bắt lập cập khiến trái bóng nảy lên bay vào lưới.
Khó hiểu vì sao Joachim Loew lại tin tưởng Kevin Trapp. Thủ môn 27 tuổi rất thiếu thực tiễn thi đấu khi ngồi dự bị mòn mỏi ở PSG (mới bắt 3 trận tại Ligue 1 mùa này). Mùa giải trước khi còn ra sân khá thường xuyên ở PSG, Trapp trở thành trò cười với hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn. Đẳng cấp của thủ thành này chưa xứng gác đền cho bất kỳ đội bóng lớn nào.
Joachim Loew có lẽ đang nỗ lực tìm kiếm thêm phương án trong khung gỗ. Manuel Neuer chấn thương chưa biết có dự World Cup hay không, Ter Stegen sẵn sàng thay thế. Nhưng phía sau Ter Stegen là khoảng trống đáng lo. Bernd Leno và Kevin Trapp có tên trong đợt triệu tập này tuy nhiên cả hai đều chưa đủ tin cậy.
Báo giới Đức đã nhiều lần nhắc tới hai cái tên Ralf Faehrmann (Schalke) và Sven Ulreich (Bayern Munich), những người đang đồng giữ kỷ lục 10 trận sạch lưới tại Bundesliga mùa này. Nếu nhìn từ phong độ ở CLB, cả hai xứng đáng hơn Bernd Leno và Kevin Trapp.
Đã tới lúc Joachim Loew phải xem xét lại vấn đề nhân sự trong khung thành, nếu không muốn ĐT Đức lại “sập bẫy” tại World Cup 2018.
Đức 0-1 Brazil
Đức chưa từng sạch lưới với Trapp
Trận thua Brazil 0-1 mới là trận thứ ba Kevin Trapp đứng trong khung gỗ ĐT Đức. Trước đó, thủ thành thuộc biên chế PSG từng đeo găng ở trận hòa Pháp 2-2 (tháng 11/2017) và trận hòa Đan Mạch 1-1 (tháng 6/2017). Tính ra, ĐT Đức chưa từng giữ sạch lưới cũng như giành chiến thắng khi Trapp trấn giữ khung thành.
Trận đấu với Brazil rạng sáng qua là một trong những cơ hội cuối cho những “kép phụ” tại ĐT Đức ghi điểm để chiếm niềm tin ở HLV Joachim Loew. Thế nhưng, hầu như tất cả đã đều phung phí cơ hội đó…
Trong tháng 3/2018, LĐBĐ Đức (DFB) đã tiến hành xây dựng Học viện bóng đá DFB-Akademie tại Frankfurt. Với động thái này, DFB đang muốn trở thành quốc gia tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào bóng đá.
Mùa Hè 2018 sẽ diễn ra World Cup nên những hoạt động chuyển nhượng cầu thủ bị ảnh hưởng không nhỏ. Đối với các đội bóng không có ngân sách chuyển nhượng rủng rỉnh như Dortmund thì việc tiến hành sớm các hoạt động mua sắm để tránh bị đẩy vào thế khó, khi các ông lớn châu Âu nhập cuộc là một trong những điều cần làm.
Vốn quen ganh đua điểm số tại Bundesliga và cạnh tranh ngôi sao trên thị trường chuyển nhượng, giờ Bayern và Dortmund tạo nên cuộc đua tranh mới trên băng ghế huấn luyện: lôi kéo HLV Ralph Hasenhuettl khỏi RB Leipzig.
Việc Thomas Tuchel có vẻ như đã nghiêng về giải Ngoại hạng Anh khiến cho BLĐ Bayern Munich phải nghiên cứu phương án khác thay thế cho HLV lão làng Jupp Heynckes kể từ mùa giải tới.
Trận hòa 1-1 của Đức trước Tây Ban Nha cho thấy một số vị trí chính mà Joachim Loew lựa chọn đã không chơi tốt. Cơ hội dành cho những “kép phụ” để cạnh tranh suất đá chính, vì thế cũng được mở ra…
Manuel Neuer vẫn đang đếm từng ngày để lại đứng trong khung gỗ một lần nữa. Vào hôm thứ Bảy vừa qua, sau khi hoàn thành bài tập chạy lần đầu tiên sau nhiều tháng, kết quả chụp cộng hưởng từ sẽ quyết định, liệu anh có thể trở lại và tập luyện hay không.
Tờ Bild mới đây cho hay, BLĐ Bayern Munich đang muốn hợp tác với HLV Thomas Tuchel, nhưng cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund lại không có ý định dẫn dắt Hùm xám.
Trước trận đấu với Tây Ban Nha, cánh phóng viên từng đặt câu hỏi “xoáy” cho Thomas Mueller với đại ý rằng anh đã cảm thấy mình đạt phong độ tốt nhất chưa? Và Mueller đã đáp trả vui nhộn rằng anh đã sẵn sàng để… phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup (Mueller đã có 10 bàn, kém 6 bàn so với kỷ lục của Klose).
Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.
Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga.
Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn