Nằm trong bảng đấu “tử thần” với hai nhà vô địch World Cup là Đức và Pháp, nhưng Hà Lan vừa xuất sắc đoạt ngôi đầu bảng 1. Xứ sở hoa tulip đang chứng kiến một nền bóng đá hồi sinh với tham vọng tái chiếm đỉnh cao châu Âu.
Tinh thần Koeman
“Tinh thần Đức” đã xuất hiện ở Veltins Arena vào rạng sáng qua. Một đội bóng bị dẫn 0-2 tới phút 85 bất ngờ gỡ hòa 2-2 trong 5 phút cuối. Một đội bóng đã đứng bên bờ vực thua trận vẫn quật cường tìm cơ hội trong những thời khắc cuối cùng. Nhưng đó không phải là đoàn quân của Joachim Loew. Chính đội bóng trẻ trung của Ronald Koeman đã dạy cho người Đức bài học về ý chí thép.
Đấy là điểm mạnh bất ngờ của Hà Lan tại UEFA Nations League. Họ chỉ là một đội bóng đang trên đà tái thiết với nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng Koeman đã không chỉ xây dựng được lối chơi hiệu quả, mà còn cả bản lĩnh thi đấu vững vàng. Thiếu một trong hai yếu tố đó, Hà Lan sẽ không thể nào đánh bại được cả Đức (3-0) lẫn Pháp (2-0), những nhà vô địch World Cup với đầy rẫy ngôi sao đẳng cấp thế giới.
Chính Koeman cũng thừa nhận Hà Lan đã không chơi tốt trong trận hòa 2-2 tại Schalke rạng sáng qua. “Nhưng các cầu thủ của tôi không được phép đầu hàng”, chiến lược gia 55 tuổi khẳng định. Vào giữa hiệp 2, Koeman chuyển cho hậu vệ Kenny Tete mảnh giấy trong đó ghi một vài điều chỉnh chiến thuật. Một trong số đó là việc Koeman yêu cầu các hậu vệ dâng cao tìm cơ hội ghi bàn. Và cuối cùng kế hoạch đó thành công khi Van Dijk gỡ hòa 2-2 vào phút cuối.
Koeman đang được nắm một đội bóng mà tất cả nhất nhất nghe lời ông, khác hẳn với sự lạc lõng tại Everton trước đó. Đối với những De Ligt, De Jong, cựu tiền vệ Barcelona không khác nào một người cha tinh thần. Đó cũng là lý do khiến LĐBĐ Hà Lan bổ nhiệm Koeman, một người có uy tín, tầm ảnh hưởng và khả năng truyền lửa. Hà Lan của Koeman hơn hẳn các triều đại của Dick Advocaat, Danny Blind, Guus Hiddink về sự gắn bó và tinh thần chiến đấu. Nói cách khác, hình ảnh của một chiến binh Koeman thời còn thi đấu đang được chuyển hóa vào ĐT Hà Lan.
Thách thức tại bán kết
Thành tích lọt vào bán kết Nations League đánh dấu sự hồi sinh của Hà Lan. Nhưng cuộc cách mạng của Koeman còn xa mới đến đích. Chỉ có chức vô địch Nations League mới xác lập vị thế hàng đầu của nền bóng đá một thời rực rỡ này.
Đức 2-2 Hà Lan
Tuy nhiên phía trước Hà Lan là những đối thủ rất rắn mặt. Anh cũng có một lứa trẻ tài năng vừa lọt vào bán kết World Cup 2018. Bồ Đào Nha chưa bao giờ dễ chơi với siêu sao Ronaldo trong đội hình. Thụy Sỹ dù bị coi là yếu nhất nhưng luôn tiềm ẩn sự bùng nổ như chiến thắng giòn giã 5-2 trước Bỉ vừa qua.
Lễ bốc thăm vào ngày 3/12 sắp tới sẽ cho biết đối thủ của Hà Lan. Song đối thủ lớn nhất của đội bóng áo da cam là chính họ. Duy trì phong độ thuyết phục cho tới tháng 6 sang năm là điều không đơn giản với một đội bóng nổi tiếng thất thường như Hà Lan. Liệu khi đó, những Van Dijk, Wijnaldum, Depay còn giữ được trạng thái sung mãn sau một mùa giải mệt mỏi ở CLB? Nhiệm vụ nặng nề nhất của Koeman vẫn còn ở phía trước.
Song thầy trò Koeman có quyền tự hào với những gì đã làm được. Họ đã đạp lên vai hai người khổng lồ Pháp, Đức để giành vé vào bán kết Nations League. Một thế hệ mới giàu khát khao với sứ mệnh tái sinh cơn lốc màu da cam. Và nếu để chọn ra đội bóng gây ấn tượng nhất tại Nations League mùa này thì không ai xứng đáng hơn Hà Lan.
CON SỐ
15 Hà Lan là đội có thứ hạng thấp nhất trên BXH FIFA tháng 10 trong số 4 đội lọt vào bán kết. Hà Lan đứng thứ 15, sau Anh (5), Bồ Đào Nha (7) và Thụy Sỹ (8).
Anh là ứng viên vô địch số một
Theo đánh giá từ các nhà cái, Anh hiện là ứng viên số một cho ngôi vô địch UEFA Nations League 2018/19. Đội bóng của HLV Gareth Southgate có tỷ lệ đặt 8 ăn 15 cho khả năng đăng quang. Thụy Sỹ bị đánh giá thấp nhất trong 4 đột vào bán kết với tỷ lệ đặt 2 ăn 9.
Tỷ lệ đặt cược của 4 đội lọt vào bán kết
Anh: 15/8*
Bồ Đào Nha: 9/4
Hà Lan: 3/1
Thụy Sỹ: 9/2
(*): đặt 8 ăn 15 theo William Hill
BẠN CÓ BIẾT?
Vòng bán kết UEFA Nations League sẽ được tổ chức trong hai ngày 5 và 6/6/2019. Bồ Đào Nha là quốc gia đăng cai vòng bán kết với 2 SVĐ Dragao và Dom Afonso Henriques.
Hai đội thắng bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết vào ngày 9/6/2019. Trận tranh hạng ba diễn ra cùng ngày. Lễ bốc thăm các cặp đấu bán kết diễn ra vào ngày 3/12/2018.
4 đội tham dự vòng bán kết UEFA Nations League sẽ được ưu tiên xếp vào bảng 5 đội (thay vì 6) tại vòng loại EURO 2020.
Đội vô địch UEFA Nations League sẽ nhận 7,5 triệu euro tiền thưởng và một suất tham dự VCK EURO 2020.
Bất ngờ lớn nhất ở lượt trận Nations League rạng sáng 21/11 là việc Thụy Điển đã lách qua khe cửa hẹp để giành vé thăng hạng lên League A ngay trong tay Nga.
Virgil van Dijk vừa ghi một bàn thắng có giá trị như vàng, giúp Hà Lan ngược dòng cầm hòa nhà vô địch World Cup 2014 Đức để vượt qua nhà vô địch World Cup 2018 Pháp và có mặt tại vòng bán kết UEFA Nations League…
Những vòng đấu cuối của Nations League đã chứng kiến bất ngờ lớn. Ở đó, một loạt đại gia gục ngã, trong khi những đội không được đánh giá cao lại có vé lọt vào vòng chung kết.
Chiến thắng của Thụy Điển trước Thổ Nhĩ Kỳ tại Nations League đang ở tâm bão tranh cãi khi tiền đạo Marcus Berg tiết lộ trọng tài chính đã hứa tặng anh 2 quả penalty.
ĐT Hà Lan giành 1 điểm quý giá trước Đức nhờ sự xuất sắc khi lên đá tiền đạo của Virgil Van Dijk nhưng đây không phải hành động tự phát của trung vệ thuộc biên chế Liverpool mà hoàn toàn là ý đồ chiến thuật.
Thụy Sỹ bất ngờ thắng Bỉ để giành ngôi đầu bảng 2 League A cùng tấm vé vào bán kết. Tỷ số đậm đà 5-2 còn bất ngờ hơn. Và bất ngờ nhất chính là diễn tiến kỳ lạ của tỷ số ấy: thắng ngược sau 2 bàn thua sớm.
Trong khi Bồ Đào Nha đã giành vé vào bán kết, thì Ba Lan chắc suất xuống hạng. Trận đấu cuối cùng của bảng 3 League A vì thế, sẽ chỉ là một màn “tập thể dục” khi cả 2 đội đều đã hết mục tiêu.
Nga chỉ cần 1 điểm ở trận này là giành quyền lên hạng. Với phong độ hiện nay, đoàn quân của HLV Stanislav Cherchesov có thể làm được nhiều hơn thế, bởi đối thủ Thụy Điển đang ở trong giai đoạn phong độ kém ổn định.
Kỳ chuyển nhượng hè 2024 cần đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh của MU. Vậy đâu là đội hình trong mơ của Quỷ đỏ sau khi mang về 5 tân binh?
Theo nhiều nguồn tin, thời gian Sofyan Amrabat khoác áo MU sắp kết thúc. Tuy nhiên, anh sẽ không quay lại CLB chủ quản Fiorentina mà có thể gia nhập AC Milan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn