ĐT Iceland: Những chàng hiệp sỹ mộng mơ

Hiến Lê
15:45 ngày 28-06-2016
Từ trong truyện tranh, những chàng hiệp sỹ mộng mơ Nobita, Đô Rê Mon hay Xu Ka đã bước ra ngoài đời thực và khoác lên mình màu áo xanh theo quốc kỳ của xứ Iceland xinh đẹp.
Với những người yêu mến bộ truyện tranh nổi tiếng Đô Rê Mon (tên gốc: Doraemon), chắc không ai không biết tới phần truyện dài mang tên Những chàng hiệp sỹ mộng mơ. Nhân vật chính của chúng ta là Nobita, một cậu nhóc học lớp 4, gia đình trung lưu, mắt cận, học kém, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt trên lớp. Tuy nhiên, vận may của cuộc đời đến khi Đô Rê Mon bất ngờ chui ra từ hộc bàn, mang theo muôn vàn bảo bối cứu rỗi cuộc đời của nhóc Nô. 

Từ một cậu bé học dốt, kém thể thao và muôn phần vô năng, nhờ một món đồ đặc biệt của Đô, Nô đã trở thành một chàng hiệp sỹ oai phong lẫm liệt trong thế giới cổ tích mộng mơ của mình. Nào là diệt ác quỷ, cứu công chúa, giải phóng một đất nước khỏi sự xâm lăng ngoại tộc, chỉ cần bảo bối của Đô Rê Mon và chút tưởng tượng, Nobita làm được hết.

Câu chuyện về những chàng hiệp sỹ mộng mơ không chỉ bị gói gọn trong những trang truyện của Fujiko F. Fujio, mà đã được tái hiện ngay ở EURO 2016.

CĐV Iceland luôn theo sát đội tuyển tại EURO năm nay
CĐV Iceland luôn theo sát đội tuyển tại EURO năm nay

Iceland là một quốc gia nhỏ bé ở Bắc Âu với dân số chỉ vỏn vẹn hơn 300.000 người, tức chỉ ngang với một... quận ở Hà Nội. Thành phần ĐTQG của họ cũng có không ít người coi đá bóng như nghề tay trái. Điển hình như đồng HLV Heimir Hallgrimsson trước khi dẫn dắt đội tuyển vẫn đang là một nha sĩ có tiếng tại Iceland. 

Tổng giá trị chuyển nhượng trong 11 cái tên đá chính của Iceland cũng chỉ đạt mức 20,3 triệu Bảng, chưa bằng giá chuyển nhượng ước tính của... Adam Lallana hay vô vàn những cầu thủ ngôi sao khác dự EURO lần này. Nhưng có hề gì. Ở vòng loại EURO, họ nằm cùng bảng với Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia, Hà Lan, CH Czech và Kazakhstan. Rốt cục, họ hất cẳng đối thủ mạnh nhất là Hà Lan để giành vé tới Pháp hè này, sau khi đánh bại Cơn lốc màu da cam ở cả 2 lượt trận. 

Khoảnh khắc chính thức được góp mặt ở VCK EURO, cả dân tộc Iceland đã ăn mừng. Những bữa tiệc thâu đêm bên rượu Brennivin, thịt cừu nướng và cá hồi xông khói diễn ra khắp đất nước này để rồi khi Sigurdsson cùng các đồng đội trở về, họ được đón tiếp như những người anh hùng. 

Xin chúc mừng những người hùng Iceland
Xin chúc mừng những chàng hiệp sĩ mộng mơ Iceland

Nhưng bữa tiệc vui của bóng đá Iceland vẫn chưa dừng lại. Họ tiếp tục viết nên những câu chuyện cổ tích trên đất Pháp: Hòa Bồ, Hung và hạ Áo, Anh để hiên ngang tiến vào tới Tứ kết. Đặc biệt là trước Anh, đội bóng có giá trị đội hình gấp... 10 lần, thậm chí còn để đối phương dẫn trước ngay từ phút thứ 4, Iceland vẫn thể hiện một màn trình diễn đầy cảm xúc.

Một cú băng cắt dũng mãnh của Sigurdsson, một cú sút quyết đoán của Sigthorsson, tất cả đã nhấn Tam Miêu chìm xuống bể tuyệt vọng. 

Ở tứ kết, Iceland sẽ phải gặp chủ nhà Pháp. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, ai cũng biết, nhưng chẳng gian khó nào có thể khiến thầy trò Lagerback ngừng mơ mộng. Nobita cần bảo bối của Đô Rê Mon để mơ những giấc mơ hoang đường, còn Iceland chỉ cần niềm tin.

VIDEO: Anh 1-2 Iceland

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x