Phát biểu trên đài Trans7, ông Andi Darussalam Tabusala gây sốc khi tiết lộ thông tin: "1 năm sau trận đấu, tôi có hỏi một số đồng nghiệp Malaysia rằng tại sao họ có thể đánh bại chúng tôi. Họ đáp rằng nếu cầu thủ Indonesia không nhận tiền bán độ, họ sẽ không thể vô địch được".
Ông Darussalam Tabusala quả quyết: "Dù tôi không có bằng chứng, những gì diễn ra trong trận đã cho thấy điều đó. Tôi chắc chắn trận đấu đó đã bị dàn xếp. Hôm đó, trong bàn thua đầu tiên, hậu vệ Maman hoàn toàn có thể kiểm soát được nhưng anh ta lại để Norsharul Idlan Talaha cướp được và căng ngang cho Safee Sali ghi bàn. Bàn thua thứ hai cũng đáng để nói, Safee có bóng trống trải khi hàng thủ Indonesia gần như không phản ứng".
Như để minh chứng thêm về thông tin của mình, ông tiết lộ thêm thông tin: "Trước trận chung kết lượt đi, tôi bắt gặp một người lạ vào khách sạn nói chuyện với cầu thủ. Khi đó, an ninh khách sạn không được kiểm soát chặt. Tôi không thể tiết lộ danh tính người đó ngay lúc này, nhưng tôi sẽ thông báo với cảnh sát để họ điều tra".
Tiết lộ của cựu Trưởng đoàn bóng đá Indonesia đang khiến dư luận nước này xôn xao. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là vụ việc vô cùng phức tạp vì có thể liên quan nhiều người và vốn đã được cảnh báo từ lâu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn