ĐT Italia: Bay cao nhờ những... chú lùn

Việt Nhật
13:53 ngày 06-09-2017
Xưa nay, ĐT Italia vốn có nhiều ngôi sao khiêm tốn về chiều cao nhưng tài năng là không thể bàn cãi. Trong quá khứ là những Zola, Signori, Baggio, Di Livio, Cannavaro, Del Piero… đến hiện tại có Insigne, Verratti, Eder. Họ đã và đang mang tới thành công cho Azzurri.
ĐT Italia: Bay cao nhờ những... chú lùn

Từ Conti đến Baresi, Zola...

Bruno Conti là trường hợp tiêu biểu nhất về sự khiêm tốn về thể hình trong các ngôi sao từng khoác áo ĐT Italia. Tiền vệ lừng danh của AS Roma chỉ cao 1,69m và từng được coi là sự pha trộn của Michel Platini và Diego Maradona, hai siêu sao cùng thời và cũng là đối thủ của ông tại Serie A. 

Những chiến công rực rỡ nhất của Conti tới vào đầu thập niên 80 khi ông cùng ĐT Italia vô địch World Cup 1982 và cùng Roma giành Scudetto năm 1983. Nhưng hổ phụ không sinh hổ tử, Bruno Conti có hai người con là Daniele Conti và Andrea Conti. Cậu anh Daniele thì chỉ vươn lên chức đội trưởng của Cagliari còn người con thứ hai Andrea cũng chỉ là tiền đạo của những đội bóng làng nhàng sau khi trưởng thành từ lò đào tạo của Roma.

Sau Bruno Conti là Franco Baresi. Trung vệ huyền thoại của Milan thường hay bị goi là “piscinin”, tức người tí hon vì chiều cao khiêm tốn 1,76m, nhưng tài năng của ông đúng là một ví dụ tiêu biểu của câu nói nổi tiếng “Chiều cao của đàn ông tính từ đỉnh đầu tới bầu trời”. 

Baresi ngoài việc là thủ lĩnh hàng phòng ngự trứ danh của Milan hùng mạnh cuối thập niên 80 đầu 90, ông cũng là người hiếm hoi từng vô địch, về nhì và xếp thứ 3 trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup. Trận chung kết World Cup 1994 là minh chứng cho thấy tài năng của Baresi (dù lúc ấy ông đã 34 tuổi). Ông chỉ huy hàng phòng ngự Italia khóa chặt “song sát” tấn công khét tiếng của Selecao là Romario và Bebeto. Romario, Bebeto đều lùn, và họ đã gặp phải quái kiệt thực sự ở hàng phòng ngự Azzurri là Baresi.

Zola
Zola

Nói đến chuyện lùn ở ĐT Italia mà không nhắc tới Gianfranco Zola thì quả là một thiếu sót. Về lý, “Quỷ lùn” Zola không thành công lắm trong màu áo Azzurri. Zola nhận thẻ đỏ tại World Cup 1994 báo hại ĐT Italia đá trối chết mới thắng được Nigeria. Tại EURO 1996, Zola sút hỏng quả phạt đền trong trận gặp Đức và tiễn Azzurri về nước ngay sau vòng bảng. Dù cho không thành công ở ĐTQG nhưng vào thời điểm giữa thập niên 90 khi vẫn còn thi đấu tại Serie A, tiền đạo chỉ cao 1,68m này là một phần không thể thiếu của Azzurri!

Danh sách những cầu thủ thiếu thước tấc tại ĐT Italia còn dài, đa phần đều là những tượng đài. Alessandro Del Piero chỉ cao 1,74m, Gennaro Gattuso cao 1,77m, ngoài ra đó còn là Angelo Di Livio (1,73m), Giuseppe Signori (1,71m) hay Mauro Camoranesi (1,73m). Trong giai đoạn gần đây, Italia có Emmanuele Giaccherini (1,67m), Antonio Di Natale (1,70m).
Hiện tại, hai ngôi sao sáng giá của Azzurri mới mẻ dưới tay HLV Giampiero Ventura là Lorenzo Insigne và Marco Verratti đều chưa cao tới 1,70m. Nói vui thì Azzurri tuy mạnh yếu có lúc khác nhau song những hào kiệt khiến người khác phải ngước nhìn thì đời nào cũng có.

Chờ Insigne, Veratti, Florenzi

Giải đấu lớn gần nhất của ĐT Italia, EURO 2016, ghi nhận dấu ấn của những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn. Đó là Giaccherini, Alessandro Florenzi đa năng ở tuyến tiền vệ và Eder đầy sức mạnh trên hàng công. Đáng nói, rất ít người, thậm chí chính các tifosi cũng không tin ba nhân tố này có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy.

Verratti
Verratti

Trong đa số trường hợp, chiều cao tỉ lệ nghịch với kỹ thuật.  Luca Toni cao lớn nên xoay trở chậm và anh cần sự trợ giúp từ những quả tạt của Mauro Camoranesi lùn tịt ở biên hay Marco Materazzi cần Cannavaro bọc lót là những mối liên hệ tiêu biểu mà người Italia không thể thiếu nếu muốn tới hướng tới đỉnh cao.

Lorenzo Insigne, Marco Verratti và Alessandro Florenzi là những chú lùn đang dần chiếm được vai trò trong màu áo ĐT Italia. Cả ba đều có tài năng và được những CLB chủ quản chăm bẵm cẩn thận. Ở độ tuổi chín của sự nghiệp 25-26, bộ ba này sẽ cùng nhau làm nòng cốt của ĐT Italia trong tương lai, trước mắt là World Cup 2018 tại Nga.

Sức mạnh kỹ thuật
4/10 bàn gần nhất của ĐT Italia đều thuộc về những cầu thủ cao dưới 1,80m. Đó là Eder (cao 1,78m) với 3 bàn vào lưới Hà Lan, Uruguay và Liechtenstein. Người còn lại là Lorenzo Insigne (1,63m) với bàn thắng cũng vào lưới Liechtenstein.

Có thể bạn chưa biết
ĐT Italia đã lọt vào 6 trận chung kết World Cup (1934, 1934, 1970, 1982, 1994, 2006), giành 4 chiến thắng và ghi tổng cộng 11 bàn thắng. Có tới 9 bàn trong số này thuộc về những cầu thủ cao dưới 1,80m. Đó là Raimundo Orsi (1,69m), Angelo Schiavio (1,78m) tại World Cup 1934, Gino Colaussi (1,63m) và Silvio Piola (1,78m) ở World Cup 1938. Alessandro Altobelli (ảnh - 1,78m) ở World Cup 1970. Paolo Rossi, Marco Tardelli (cùng 1,78m) tại World Cup 1982.

Top 3 chú lùn nổi bật trong lịch sử Azzurri

ROBERTO BAGGIO (1,74m)


Baggio là cầu thủ Italia sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu. “Tóc đuôi ngựa thần thánh” có giải đấu lớn đầu tiên cho ĐT Italia ở World Cup 1990, Baggio gây ấn tượng mạnh với cú solo vào lưới Tiệp Khắc. World Cup 1994, Baggio kéo Azzurri vào trận chung kết trước khi sút hỏng quả luân lưu quyết định.

FABIO CANNAVARO (1,76m)\


Là hậu vệ gần nhất giành Quả bóng vàng châu Âu, chỉ chi tiết đó đã là đủ để tôn vinh Fabio Cannavaro. World Cup 2006, Cannavaro ở tuổi 33 đã chỉ huy ĐT Italia chơi một giải đấu để đời và lên ngôi vô địch. Bức ảnh Cannavaro nâng cao cúp vàng World Cup là bức ảnh được xem nhiều nhất trong năm 2006. Anh đã có tổng cộng 136 lần khoác áo ĐT Italia.

SALVATORE SCHILLACI (1,73m)


Cả sự nghiệp quốc tế, Schillaci chỉ có đúng 16 lần khoác áo ĐT Italia và ghi được 7 bàn. Nhưng điều quan trọng là 6 bàn trong số đó được tiền đạo chỉ cao có 1,73m này thực hiện ở World Cup 1990. Đó là giải đấu mà Azzurri chỉ xếp thứ 3, nhưng Schillaci lại tỏa sáng rực rỡ khi ẵm cả 2 danh hiệu Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất và góp mặt trong Đội hình xuất sắc nhất giải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Siêu "cò" Mino Raiola: Với Ventura, ĐT Italia thực sự đáng lo Siêu "cò" Mino Raiola: Với Ventura, ĐT Italia thực sự đáng lo

    Mino Raiola là một tay đại diện lọc lõi trong thế giới bóng đá. Từ góc nhìn dữ dội của một người lăn lộn chốn hậu trường, Raiola đã có những chia sẻ thẳng thắn trên kênh phát thanh Crc về Donnarumma, về Milan và đặc biệt về ĐT Italia của HLV Ventura.

  • ĐT Italia không thể trông cậy vào Verratti ĐT Italia không thể trông cậy vào Verratti

    Tất cả các tuyển thủ Italia đã chơi dưới sức trong trận thảm bại 0-3 trước Tây Ban Nha rạng sáng qua. Nhưng Marco Verratti chính là người gây thất vọng lớn nhất. Một lần nữa, các tifosi lại càng rõ đáp án của câu hỏi: Azzurri có thể trông cậy vào Verratti hay không?

  • Italia thua đậm Tây Ban Nha: Chênh lệch đẳng cấp Italia thua đậm Tây Ban Nha: Chênh lệch đẳng cấp

    3 tháng sau thất bại toàn diện của Juventus trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League, chênh lệch giữa hai nền bóng đá Italia và Tây Ban Nha tiếp tục được thể hiện với kết quả 0-3 của ĐT Italia trước ĐT Tây Ban Nha. Với trận thua này, Azzurri gần như chắc chắn sẽ phải dự play-off mới mong có vé dự VCK World Cup 2018.

  • Báo chí Italia nói gì về trận thua thảm Tây Ban Nha? Báo chí Italia nói gì về trận thua thảm Tây Ban Nha?

    Italia đã phải trải qua một trận đấu đáng quên trên đất Tây Ban Nha khi bị đội chủ nhà đè bẹp với tỷ số 3-0 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Sau trận thua muối mặt này, không ngạc nhiên khi thầy trò HLV Giampiero Ventura bị báo giới nước nhà công kích dữ dội.

  • Trước trận Tây Ban Nha - Italia: CĐV gọi tên Belotti Trước trận Tây Ban Nha - Italia: CĐV gọi tên Belotti

    Các hậu vệ Tây Ban Nha có quá ít trải nghiệm để chuẩn bị đối phó với Andrea Belotti. Tiền đạo của Torino sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Italia, trong hy vọng quật ngã Bò tót. Đêm mai, các tifosi sẽ được gọi tên Belotti…

  • Azzurri phải được xây dựng từ Serie A Azzurri phải được xây dựng từ Serie A

    Trong lần triệu tập này, có 22/25 tuyển thủ Italia được gọi đang thi đấu ở trong nước. Đó không hẳn là sự ghẻ lạnh với các cầu thủ Italia ra nước ngoài chơi bóng, nhưng cho thấy nền tảng của Azzurri đang được xây dựng từ chính môi trường Serie A.

  • ĐT Italia: Thời của những ngôi sao 9x ĐT Italia: Thời của những ngôi sao 9x

    Lứa tiền vệ trụ cột sinh trong thập niên 80 của ĐT Italia đang dần phải lùi vào bóng tối để nhường chỗ cho các đàn em 9x tài năng. Ngoài Marco Verratti đã thành danh, nổi bật còn có Roberto Gagliardini và Lorenzo Pellegrini, hai sản phẩm tiêu biểu của công tác đào tạo trẻ tại xứ mỳ ống.

  • “Chân chiêu” không bén duyên Azzurri “Chân chiêu” không bén duyên Azzurri

    Nền bóng đá Italia đã sản sinh ra không ít tiền đạo thuận chân trái. Thế nhưng không nhiều cầu thủ như vậy thành công khi được gọi lên ĐT Italia. Ngoại trừ Christian Vieri, những Vincenzo Montella hay Giuseppe Signori... đều không thật thành công khi khoác lên mình màu áo thiên thanh.

  • Spalletti sẽ đưa Icardi đến World Cup 2018 Spalletti sẽ đưa Icardi đến World Cup 2018

    Được dự VCK World Cup là ước mơ của bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Gần 4 năm sau khi ra mắt ĐT Argentina, sự nghiệp quốc tế của Mauro Icardi vẫn rất lận đận. Nhưng điều này có thể được thay đổi khi chân sút hiện khoác áo Inter được dẫn dắt bởi HLV Luciano Spalletti.

  • ĐT Italia & lời đe dọa gửi đến Madrid ĐT Italia & lời đe dọa gửi đến Madrid

    Với đại thắng Liechtenstein 5-0 vào rạng sáng qua, ĐT Italia vẫn giữ chắc vị trí thứ nhì bảng G. Nhưng quan trọng hơn, Azzurri đã cho thấy chất lượng đội hình đang được cải thiện đáng kể. Họ cũng gửi lời thách thức đến đối thủ chính Tây Ban Nha trước thềm trận đại chiến tại Madrid vào tháng 9 tới.

  • Italia đè bẹp Uruguay 3-0: Giao hữu không chỉ để... giao hữu Italia đè bẹp Uruguay 3-0: Giao hữu không chỉ để... giao hữu

    Trận đại thắng Uruguay 3-0 rạng sáng qua chỉ là giao hữu. Nhưng đã có sự chuyển biến rất tích cực về thái độ của dàn tuyển thủ Italia. Từ nay, họ sẽ đá giao hữu với tinh thần cao nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x