Giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 6-0 trước Malaysia, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức vượt mặt Thái Lan trên BXH chung cuộc để giành huy chương vàng sau 8 năm chờ đợi.
Ghi bàn
Việt Nam: Vũ Thị Nhung (7’), Nguyễn Thị Liễu (13’, 80’), Nguyễn Thị Muôn (40’, 54), Huỳnh Như (45+2’)
Nữ Việt Nam 6-0 Nữ Malaysia
Chiến thắng 3-1 trước Philippines giúp cho Thái Lan tạm thời nới rộng cách biệt với Việt Nam lên 3 điểm và có hiệu số thắng bại lên đến +9. Đá muộn hơn nên cách biệt ấy cũng ít nhiều tạo áp lực đối với thầy trò ông Mai Đức Chung.
Muốn vượt mặt Thái Lan trên BXH chung cuộc để giành HCV, Việt Nam buộc phải thắng Malaysia với cách biệt ít nhất 5 bàn. Chỉ có một con đường là hướng thẳng đến khung thành đối phương, HLV Mai Đức Chung là bố trí đội hình lấy tấn công làm chủ đạo. Những quân bài có khả năng dứt điểm tốt nhất đều được tung vào sân.
Từ đánh biên, tấn công trung lộ hay những quả nã đại bác từ xa đều được Việt Nam sử dụng triệt để để hóa giải lối chơi phòng ngự đổ bê tông của Malaysia. Mà trước sức tấn công mãnh liệt của đoàn quân của ông Mai Đức Chung, đội chủ nhà không thể nào kiểm soát bóng nên chỉ còn cách co cụm về sân nhà để chống đỡ.
Nhưng chỉ sau 15 phút, Malaysia cũng đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng sau quả đệm bóng của Vũ Thị Nhung (7’) và cú sút xa của Nguyễn Thị Liễu (13’). Phải thừa nhận rằng, 2 bàn thắng đến dễ và sớm như khiến cho Việt Nam chơi có phần lơi chân, xao nhãng cả trong phối hợp lẫn dứt điểm.
Đó là lý do mà phải đến phút 40, Nguyễn Thị Muôn mới nới rộng cách biệt sau cú sút trực diện dù cơ hội không phải ít. Trước khi hiệp 1 khép lại, Huỳnh Như đệm bóng cận thành, đưa đội nhà dẫn trước 4 bàn sau cú đệm bóng cận thành.
Phút 54, Việt Nam đã chính thức chạm tay đến huy chương vàng sau khi Nguyễn Thị Muôn có pha thoát xuống đầy tốc độ rồi dễ dàng hạ gục thủ môn Junaidi . Nhưng cách biệt 5 bàn cũng khá… mong manh bởi nếu không may, Malaysia có được bàn rút ngắn thì khi ấy, HCV sẽ trở lại tay của Thái Lan.
Vì thế, các nữ học trò của ông Mai Đức Chung vẫn miệt mài tấn công. Liên tục tổ chức hãm thành nhưng phải đến phút 80, Nguyễn Thị Liễu mới đảm bảo chắc chắn ngôi vị số 1 trên BXH bằng pha lập công để nâng tỷ số lên 6-0.
Giành chiến thắng với 6 bàn cách biệt, ĐT nữ Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan để giành huy chương vàng do hơn đối thủ ở hiệu số bàn thắng bại dù có cùng 10 điểm như nhau. Đây là huy chương vàng thứ năm của bóng đá nữ Việt Nam, sánh ngang số lần giành HCV SEA Games của Thái Lan.
Lần gần đây nhất ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games là vào năm 2009 tại Lào. Ở các kỳ SEA Games 2011 và 2015, môn bóng đá nữ không được tổ chức. Ở kỳ SEA Games 2013, Thái Lan đánh bại ĐT nữ Việt Nam trong trận chung kết để giành HCV.
Các cầu thủ nữ Việt Nam hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" ăn mừng vô địch
Đội hình ra sân Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Vũ Thị Nhung, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu, Bích Thùy (Thúy An, 72’), Hồng Nhung, Huỳnh Như (Nguyễn Thị Vạn, 56’), Hải Yến (Thùy Trang, 90).
Thất bại của U22 Việt Nam kéo theo cơn giận lôi đình của rất nhiều người theo dõi bóng đá. Nhưng mắng mỏ thế, chỉ trích thế, cay nghiệt thế, liệu có khiến mọi thứ tốt lên, hay chỉ là cơn hả hê trong chốc lát?
Trong một trận đấu quyết định, U22 Việt Nam đã thua đậm trước Thái Lan. Một lần nữa, chúng ta hụt giấc mơ huy chương vàng SEA Games. Và một lần nữa, chúng ta lại thua người Thái.
“Tôi là người chịu trách nhiệm về thất bại này và mong người hâm mộ, giới truyền thông đừng trách các học trò của tôi”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói như thế trong cuộc họp báo sau trận thua U22 Thái Lan.
Dù chỉ cần 1 trận hòa là có thể giành quyền vào bán kết nhưng trong buổi chiều thiếu may mắn, U22 Việt Nam đã không thể ngăn cản được U22 Thái Lan. Trận thua này đã khiến U22 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng SEA Games 2017.
Ngay sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 2017, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phát biểu rằng ông sẽ xin từ chức và nhận mọi trách nhiệm về mình.
Cùng có điểm số như Thái Lan nhưng kém hiệu số, nên nhiệm vụ của Việt Nam là phải dội cơn mưa gôn vào lưới Malaysia. Chỉ có thắng đậm mới có thể giúp thầy trò ông Mai Đức Chung giành HCV.
U22 Việt Nam sẽ phải giành ít nhất 1 điểm trước U22 Thái Lan mới đoạt vé đi tiếp mà không cần chờ kết quả các trận khác. Dù ở tình thế khó, nhưng vẫn có thể tin thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp để tiễn đội bóng Chùa vàng về nước.
Trước cuộc đối đầu với U22 Thái Lan vào ngày mai (24/8), U22 Việt Nam chỉ tập thả lỏng tại khách và chiêu thức mà tập luyện chỉ là những bài vận động mang đến nhiều tiếng cười.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn