ĐT nữ Việt Nam xếp thứ 4 môn bóng đá nữ Asiad 17: Hơn cả mong đợi

Khang Việt
07:09 ngày 09-10-2014
ĐT nữ Việt Nam đã thiết lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào chơi ở bán kết môn bóng đá nữ tại Asiad 17. Đằng sau thành tích vang dội đó là những câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại góp phần giúp hình ảnh của đội tuyển trở nên lung linh, ấn tượng trên đất Incheon (Hàn Quốc).
ĐT nữ Việt Nam xếp thứ 4 môn bóng đá nữ Asiad 17: Hơn cả mong đợi
TỪ TẤM BĂNG ĐỘI TRƯỞNG CỦA NGỌC ANH
Sau khi tiền vệ kỳ cựu Lê Thị Thương không góp mặt trong thành phần ĐT nữ Việt Nam tham dự Asiad 17, rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi trung vệ Nguyễn Thị Ngọc Anh được đeo băng đội trưởng. Sở dĩ nói như vậy là bởi từ trước đó, trung vệ người Hà Nội từng chia sẻ rằng với tính cách của mình thì khó có thể đảm nhận vị trí “đầu tàu” đội bóng. 

Những ai đã từng tiếp xúc với trung vệ có chiều cao (1,72m) tốt nhất ĐT nữ Việt Nam này  có chung nhận xét đó là cầu thủ cá tính bậc nhất ở đội tuyển. Với mái tóc ngắn cùng phong cách ăn mặc chẳng khác nào con trai, Ngọc Anh luôn nổi bật giữa đám đông. Tính Ngọc Anh mạnh mẽ, thẳng thắn và luôn đứng ra bảo vệ bạn bè, đồng đội của mình. 

Tuy nhiên, do sự bộc trực “thẳng ruột ngựa” của mình khiến cho Ngọc Anh luôn cảm thấy chưa đủ tầm để đeo băng đội trưởng. Thế nhưng, trong quá trình chuẩn bị cho Asiad 17, HLV Mai Đức Chung đã nói chuyện rất nhiều với Ngọc Anh trong việc để cầu thủ này làm thủ lĩnh trên sân.

Đặc biệt, rất nhiều đồng đội cũng “ủng hộ hai tay” cho việc để “chị Ngọc Anh làm đội trưởng”. Sang đến Incheon, Ngọc Anh dường như “lột xác” về tính cách của mình khi chị biết điều tiết cảm xúc, và có được sự lạnh lùng vốn… xa lạ với mình. Nhất là ở trận gặp Thái Lan tại vòng tứ kết, trận đấu mang tính bản lề quyết định hành trình thi đấu của ĐT nữ Việt Nam, thủ lĩnh Ngọc Anh đã lên tiếng kịp thời. 

Rất nhiều tình huống, trung vệ 29 tuổi dằn mặt đối phương không được đá phi thể thao và chính sự chắc chắn của hậu vệ mang áo số 15 này đã đem lại cảm giác an tâm cho đồng đội bởi trước đây cứ mỗi lần gặp Thái Lan thì các cô gái áo đỏ lại bị đối thủ chơi xấu, liên tục sử dụng tiểu xảo trong các pha tranh chấp khiến cầu thủ chúng ta bị ức chế, không đá được đúng với phong độ của mình.

ĐẾN SỰ TÁO BẠO CỦA HLV MAI ĐỨC CHUNG


Sau khi đảm nhận chức HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam thay cho người tiền nhiệm Trần Vân Phát, HLV Mai Đức Chung đã tính toán kế hoạch trẻ hóa đội tuyển bằng nhiều gương mặt lứa 9x. 

Cựu cầu thủ đội Đường sắt Việt Nam rất táo bạo khi cất nhiều gương mặt gạo cội ở nhà như Lê Thị Thương, Kim Hồng, Nguyễn Thị Nga, Thanh Hương… mà thay vào đó là hàng loạt gương mặt mới 20-21 tuổi như Nguyễn Thị Liễu, Vũ Thị Nhung, Thùy Trang, Hồng Nhung, Hải Yến, Hoàng Quỳnh, Tuyết Dung,…

Tin tưởng các gương mặt trẻ nhưng HLV Mai Đức Chung đã cho thấy sự nhạy bén trong cách dùng người khi ông vẫn để trục dọc là các gương mặt quen thuộc là Kiều Trinh - Ngọc Anh - Nguyễn Thị Muôn - Minh Nguyệt. 

Kinh nghiệm và sự can trường của các cựu binh này đã trở thành chỗ dựa để các tài năng lứa 9x phô diễn tài năng, từ đó đem lại thành tích ấn tượng cho Đội tuyển. Chẳng hạn như trận gặp Thái Lan, khi các cựu binh của ĐT nữ Việt Nam khiến chủ nhân tấm HCV SEA Games 27 “tắt điện” hoàn toàn trước khi làm nền tảng để hai cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Nguyệt và Tuyết Dung kết liễu đối phương với 2 bàn thắng đẳng cấp.

“Chốt hạ” được đội bóng rất khó chơi và từng nhiều lần thắng ĐT nữ Việt Nam là Thái Lan đã tạo nên sự hứng khởi rất lớn đối với các nữ tuyển thủ của chúng ta. Bước vào vòng bán kết gặp các nhà đương kim vô địch thế giới Nhật Bản, các cô gái Việt Nam đã khiến đối phương vô cùng vất vả, đến toát mồ hôi hột. 

Trong thế trận mà ĐT nữ Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm và phong độ chói sáng của thủ môn Kiều Trinh đã khiến các chân sút đẳng cấp của Nhật Bản phải rất khó khăn mới tìm được đường vào mành lưới. Dù thua 0-3 nhưng đây cũng là thành tích tốt nhất của Đội tuyển chúng ta khi giáp mặt với đội bóng siêu mạnh đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Đặc biệt, ở trận tranh HCĐ gặp chủ nhà Hàn Quốc, thêm một lần ĐT nữ Việt Nam khiến đối phương phải ngả mũ thán phục về sự chắc chắn, máu lửa của mình. Phải chờ đến hiệp 2, các cô gái chủ nhà với đẳng cấp được đánh giá cao hơn mới có thể xuyên được mành lưới thủ môn Kiều Trinh. 

Lần đầu tiên đặt chân vào bán kết và dù không thể giành được tấm huy chương nào nhưng đó là thành tích chói sáng với bóng đá nữ Việt Nam và nói như HLV Mai Đức Chung thì: “Tôi tin các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ có tiến bộ nữa bởi 2/3 đội hình là các em mới 20-21 tuổi, còn rất trẻ nhưng chuyên môn tốt”.

NÓI KHÔNG VỚI DOPING
Ở các kỳ Thế vận hội hay Á vấn hội, vấn đề doping nhận được nhiều sự quan tâm. Đã có nhiều VĐV trả giá vì bị phát hiện sử dụng doping trong tập luyện, thi đấu. Tại Asiad 17, BTC giải đã tiến hành các cuộc thi tìm hiểu về doping từ đó nâng cao sự cảnh giác cho các VĐV. 

Và trong phần thi hiểu biết, hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến đã khiến nhiều người ngỡ ngàng về sự hiểu biết rất đặc biệt của mình. Trả lời đúng rất nhiều câu hỏi, cầu thủ người Đông Anh (Hà Nội) đã được BTC giải ngợi khen và tặng quà là chiếc đồng hồ. Từ việc Nguyễn Thị Xuyến (ảnh) được tôn vinh đã cho thấy cầu thủ nữ Việt Nam rất am hiểu và luôn biết cách phòng tránh để không bị dính doping.

Thần tượng của cầu thủ Olympic Việt Nam
Khi sang Hàn Quốc tham dự Asiad 17, ĐT nữ Việt Nam ở cùng tòa nhà với ĐT Olympic Việt Nam. Những lúc rảnh rỗi, các cầu thủ hai đội lại nói chuyện cho vơi nỗi nhớ nhà. 

Rất nhiều các đồng nghiệp nam không khỏi nể phục về ý trí của các tuyển thủ nữ. Tiền vệ Ngọc Thắng chia sẻ: “Các chị ấy theo con đường đá bóng là nỗ lực không hề nhỏ. Nhìn các chị tập luyện chẳng khác gì cầu thủ nam, thi đấu lăn xả và giành vị trí thứ 4 chung cuộc là thành tích vô cùng đáng nể phục với tụi em”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Cadiz vs Granada, 03h00 ngày 30/3: 03h00 ngày 30/3: Cadiz vs Granada

    Nhận định bóng đá trận Cadiz vs Granada diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/3 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Lille vs Lens, 03h00 ngày 30/3: Chủ nhà tạm chiếm Top 3 03h00 ngày 30/3: Lille vs Lens   

    Nhận định bóng đá trận Lille vs Lens diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/3 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Adelaide United vs Western United, 15h45 ngày 29/3 15h45 ngày 29/3: Adelaide United vs Western United

    Nhận định bóng đá trận Adelaide United vs Western United diễn ra vào lúc 15h45 ngày 29/3 trong khuôn khổ vòng 22 giải VĐQG Australia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Southampton vs Middlesbrough, 22h00 ngày 29/3: Đổ bê tông top 4 22h00 ngày 29/3: Southampton vs Middlesbrough

    Nhận định bóng đá trận Southampton vs Middlesbrough diễn ra vào lúc 22h00 ngày 29/3 trong khuôn khổ vòng 39 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x