ĐT Pháp hiện có quá nhiều ngôi sao. Nhưng, HLV Didier Deschamps bói không ra một thủ lĩnh tinh thần. Nếu không có một “sói đầu đàn” biết xốc dậy cả tập thể, Les Bleus sẽ không tránh khỏi bộ mặt chông chênh như trước trận giao hữu với Colombia mới đây.
Không ai thay thế nổi Evra
EURO 2016, Patrice Evra dù phong độ đi xuống vẫn là đầu lĩnh của Les Bleus. Khi Evra nói, cả phòng thay đồ im lặng. Khi Evra quát tháo, các đồng đội đều răm rắp. Khi trận đấu nóng lên, Evra còn nóng hơn. Ngọn lửa từ Evra là chất dẫn truyền giúp Les Bleus vững vàng trước khó khăn để vào tới chung kết.
Hai năm trước, Evra nói chuyện tay đôi với Chủ tịch FFF, Noel Le Graet, về vấn đề tiền thưởng EURO 2016. Còn tuần trước, 4 trụ cột Griezmann, Lloris, Varane, Matuidi cùng ngồi xuống với Noel Le Graet để bàn chuyện tiền thưởng World Cup 2018. Tất cả đều là ngôi sao tầm cỡ thế giới, tài năng có thừa, nhưng tầm ảnh hưởng thì còn thua xa Evra.
Lloris đeo băng thủ quân nhưng không phải thủ lĩnh. Thủ thành của Tottenham thiếu cá tính mạnh, ngoài ra vị trí thi đấu cũng hạn chế tầm ảnh hưởng của Lloris tới đồng đội. Varane chưa đủ tầm khiến cả đội nghe theo. Griezmann thì luôn tránh né vai trò lãnh đạo. Chỉ có Matuidi là sự kết hợp hài hòa nhất giữa kinh nghiệm, thâm niên, vị trí thi đấu, tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Nhưng vấn đề của tiền vệ Juventus là thiếu... đầu gấu. Matuidi không gai góc, máu lửa, ngại quát tháo đồng đội. Khi Pháp đánh mất thế trận trong hiệp 2 trước Colombia, Matuidi không biết làm gì ngoài những bước chạy miệt mài.
Giải pháp nào cho Deschamps?
Một đội bóng cần “sói đầu đàn”, người có thể truyền lửa, khích lệ, gắn kết các đồng đội. Italia có Chiellini, Tây Ban Nha có Ramos, Pháp hiện không có mẫu thủ lĩnh như vậy. Hạn chế này khiến Les Bleus thường tỏ ra chông chênh trong các hoàn cảnh khó khăn. Thất bại trước Colombia là minh chứng.
Deschamps tất nhiên hiểu rõ điều đó. Nhưng việc tạo ra một thủ lĩnh, một cá tính nổi bật, khó hơn nhiều việc tìm một người đeo băng thủ quân. Một “ngọn lửa Evra” là không thể tìm thấy trong các tuyển thủ Pháp hiện tại. Nhưng trong tương lai, Deschamps có thể trông vào Mbappe và Pogba. Xét về tài năng, cả hai đều đủ sức trở thành linh hồn trong lối chơi. Pogba và Mbappe cũng đều là những cầu thủ có cá tính mạnh, bản lĩnh sắt đá. Cái thiếu của cả hai là thời gian để họ gây dựng tầm ảnh hưởng với các đồng đội.
Nếu không tìm được ai “chọn mặt gửi vàng”, tại sao Deschamps không tự mình đứng ra làm thủ lĩnh? Khi còn thi đấu, cựu tiền vệ 49 tuổi là một người anh cả ở ĐT Pháp với sự điềm tĩnh, quyết đoán và tầm ảnh hưởng bao trùm cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Bây giờ Deschamps hoàn toàn có thể tái hiện vai trò đó, tất nhiên theo cách của một HLV trưởng. Nhưng xem cách ĐT Pháp luống cuống và bế tắc trong hiệp hai trận thua Colombia, rõ ràng Deschamps chưa làm tốt điều này.
Suy cho cùng, câu chuyện thiếu một Evra không phải lỗi của bất kỳ tuyển thủ Pháp nào hiện tại. Đó là bài toán Deschamps phải giải bằng được trong vai trò một HLV trưởng, một quyền lực tuyệt đối ở Les Bleus. Nếu không, dàn sao thượng hạng Les Bleus khó làm nên chuyện tại World Cup 2018.
CON SỐ
95 Hugo Lloris hiện là cầu thủ khoác áo ĐT Pháp nhiều nhất trong danh sách tập trung lần này với 95 trận. Anh cũng được HLV Didier Deschamps tin cậy giao băng thủ quân Les Bleus.
Micoud phê phán Matuidi
Cựu tiền vệ ĐT Pháp, Johan Micoud, cho rằng Blaise Matuidi đã có những phát ngôn thiếu trách nhiệm sau trận thua Colombia. “Tôi không nghĩ rằng Matuidi, trong tư cách thủ lĩnh đội bóng, lại phát biểu rằng trận thua Colombia chẳng đáng lo ngại. Nếu ở vị trí của anh ta, tôi sẽ nói rằng mọi thứ đều rất đáng lo và yêu cầu tất cả nắm chặt tay nhau. Tôi không hình dung nổi Matuidi lại phát biểu vớ vẩn như vậy sau một thất bại. Nếu là người Đức, họ sẽ không bao giờ nói vậy sau trận thua Colombia”, cựu danh thủ 44 tuổi nói trên L’Equipe.
3 bàn thua mà ĐT Pháp phải nhận trong trận giao hữu với Colombia ngày 24/3 rõ ràng sẽ khiến HLV Didier Deschamps có nhiều việc phải làm trước thềm World Cup 2018.
Ít ra thì thất bại trước ĐT Colombia đến trong một trận giao hữu chứ không phải tại World Cup 2018, nếu không ĐT Pháp sẽ chẳng còn thời gian mà gượng dậy được nữa.
Năm thứ hai liên tiếp được trở lại vị trí trung phong sở trường, nhưng Edinson Cavani vẫn chưa khẳng định được tầm vóc của ngôi sao lớn. Tiền đạo người Uruguay vẫn im tiếng trong các trận cầu quyết định. Sau 5 mùa, đã đến lúc El Matador rời Parc des Princes?
Didier Deschamps đã thêm một lần phớt lờ Karim Benzema, khi không triệu tập tiền đạo của Real vào danh sách 24 thành viên ĐT Pháp đá giao hữu với Colombia và Nga tuần này.
HLV trưởng Monaco, Leonardo Jardim, vừa nhận thêm một giải thưởng ý nghĩa. Trong gala thường niên do LĐBĐ Bồ Đào Nha tổ chức vào hôm thứ Hai vừa rồi, Jardim đã được trao giải “HLV Bồ Đào Nha xuất sắc nhất 2017”.
Ở tuổi 66, Claudio Ranieri chưa muốn dưỡng già ở một đội bóng nhỏ. Báo giới Pháp tiết lộ vị HLV người Italia sẽ rời Nantes vào cuối mùa. Đích đến sắp tới của Ranieri nhiều khả năng là Lyon, nơi chắp cánh cho những tham vọng mới của cựu HLV Leicester.
Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ L’Equipe số ra hôm qua (21/3), Antoine Griezmann nói về hành trình tìm lại phong độ cao tại Atletico Madrid. Tiền đạo 27 tuổi cũng khẳng định không có tham vọng đoạt Quả bóng vàng, mục tiêu của anh là vô địch World Cup và Champions League. Griezmann không cần thành tích cá nhân, anh chỉ cần danh hiệu tập thể…
Tiền đạo Ivan Toney đang trên đường rời Brentford và bến đỗ mới có thể sẽ là MU, khi những nguồn tin thân cận tiết lộ chân sút người Anh đã đạt thỏa thuận về mức lương khủng với Quỷ đỏ thành Manchester.
Liverpool vốn nổi danh là một chuyên gia đá cúp tại châu Âu. Nhưng có một giai đoạn, họ sa sút không phanh và chỉ đến khi Jurgen Klopp tới, sức mạnh đó mới bừng tỉnh. Dẫu vậy, có chút tiếc nuối khi Klopp không thể có cái kết trọn vẹn với The Kop.
Việc Dortmund giành vé vào bán kết Champions League khiến đội bóng này phải móc hầu bao khoản tiền lớn để trả cho MU liên quan tới thương vụ mượn cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho.
Đây không phải là một tuần lễ bình thường đối với các CLB Premier League ở đấu trường châu Âu, và điều đó đã khiến một số người phải vội vã công bố cuộc khủng hoảng mới nhất của bóng đá Anh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn