ĐT Pháp & màu xanh xua tan nỗi buồn

16:26 ngày 10-06-2016
Đội tuyển Pháp có màu áo truyền thống là màu xanh, được mệnh danh là Les Bleus. Từ Bleu trong tiếng Pháp còn có nghĩa là nỗi buồn. Quả là bóng đá và nước Pháp trải qua nhiều nỗi buồn trước EURO 2016.
Khủng bố, đình công, lụt lội… Ngay cả nội bộ đội tuyển Pháp cũng bất ổn. Chân sút số một Benzema bị loại vì scandal tống tiền… đồng đội Valbuena. Sakho lỡ EURO vì dính đến doping. 

Chưa kể những chấn thương của Lass Diarra, Varane, Debuchy, Zouma… Pháp có 2 nhà vô địch Champions League 2016 cùng với Real Madrid, nhưng cả hai đều không thể dự EURO kỳ này vì những lý do khác nhau. Nội bộ Pháp không êm ấm, khi Benzema chỉ trích HLV Deschamps phân biệt chủng tộc, còn cầu thủ trẻ Coman lên tiếng phản pháo đàn anh để bảo vệ thầy. 

Đội tuyển Pháp bây giờ không còn là đại diện của sự đoàn kết sắc tộc, màu da như đội Pháp vô địch World Cup 1998. Les Bleus đang thiếu một thủ lĩnh, kiểu Zinedine Zidane, cầu thủ Pháp gốc Algeria, ở World Cup 1998 và EURO 2000. Có lẽ rất nhiều người Pháp muốn thấy Zizou trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển áo lam, chứ không phải Deschamps. 

Nhất là sau khi Zidane vừa giúp Real vô địch Champions League chỉ sau vài tháng làm HLV trưởng Real. Cũng cần nhắc lại là Zidane từng từ chối cương vị HLV đội tuyển Pháp, nhờ đó Deschamps mới được chọn. 

Nếu chỉ xét về kinh nghiệm huấn luyện, Deschamps không tồi, thậm chí ăn đứt Zidane. Deschamps từng đưa AS Monaco đến trận chung kết Champions League năm 2004, một trong những bất ngờ lớn trong lịch sử giải đấu này. Deschamps còn thành công với Juventus và Marseille trước khi trở thành HLV của đội tuyển Pháp. 


Đây là nhân vật có uy tín hàng đầu trong bóng đá Pháp. Khi còn là cầu thủ, Deschamps là thủ quân Marseille vô địch châu Âu, cũng là lần duy nhất một CLB của Pháp làm được điều đó. Ở ĐTQG, Deschamps chính là đội trưởng của Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000.

Tóm lại, Deschamps là một HLV giỏi và đáng tin tưởng. Pháp dù không hoàn hảo nhưng vẫn là ứng viên hàng đầu tại EURO 2016, vì lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh nhất là ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Nên nhớ Pháp lần đầu tiên vô địch châu Âu và thế giới đều là khi EURO 1984 và World Cup 1998 diễn ra trên đất Pháp. Nhìn lại lịch sử, rất nhiều đội tuyển tận dụng tốt ưu thế sân nhà, chứ không riêng gì Les Bleus. 

Còn chuyện Pháp không hoàn hảo? Chẳng có đội bóng nào hoàn hảo, ngay cả 2 ứng cử viên sáng giá nhất là Tây Ban Nha và Đức cũng bị đặt nhiều dấu hỏi. Vấn đề là làm cách nào tốt khoe xấu che, thi đấu tập trung, nỗ lực hết mình, tự tin tối đa và cầu mong thần may mắn đừng ngoảnh mặt với chính mình, như khi Pháp với lực lượng “siêu khủng” có 3 Vua phá lưới: Premier League (Henry), Ligue 1 (Cisse), Serie A (Trezeguet) lại cứ dứt điểm trúng cột hay xà, nên không ghi nổi bàn nào ở VCK World Cup 2002. 

Hàng công của Pháp ở EURO 2016 cực mạnh, dù không có Benzema. Vắng cầu thủ này, Les Bleus bớt một mầm mống nổi loạn. Hãy cứ nhìn vấn đề ở mặt tích cực, và cũng đừng khoác lên mình Les Bleus bộ cánh chính trị - xã hội, hòa hợp dân tộc. Hãy cứ để bóng đá là bóng đá theo nghĩa nguyên thủy của nó, và hãy tin thầy trò Deschamps sẽ làm hết mình và đủ sức tận dụng ưu thế sân nhà để Les Bleus sẽ trở thành đội vô địch EURO 2016. 

Màu xanh không chỉ là nỗi buồn mà còn có ý nghĩa là hy vọng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x