ĐT Tây Ban Nha: Bò tót... long móng

Trần Minh Trần Minh
10:41 ngày 09-10-2014
Trong khi dư luận tập trung vào vấn đề chính trị có thể chia rẽ bầu không khí đội tuyển Tây Ban Nha, giới chuyên môn tự hỏi Diego Costa liệu có thể “nổ súng” như khi ở Chelsea thì nỗi lo của Del Bosque lại đến từ một vấn đề giản dị hơn nhiều: Hàng thủ.
Diego Costa và Cesc Fabregas đều đang đạt phong độ rực rỡ, chỉ cần tạo môi trường phù hợp là cả hai tỏa sáng. Slovakia quả là đối thủ đáng ngại nhất của Tây Ban Nha ở vòng loại và trận đấu tại Zilina, trên sân vận động chỉ có 10.000 khán giả, về lý thuyết là trận cầu gian nan nhất. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là... Slovakia, chứ đâu phải là Italia hay Pháp. Những Miroslav Stoch, Szilard Nemeth hay Wladimir Weiss không thể làm HLV Del Bosque mất ngủ.

Điều khiến ông Del Bosque băn khoăn lúc này chính là hàng thủ, một hàng thủ đáng gọi là... nham nhở sau khi Sergio Ramos dính chấn thương. Trám vào vị trí của trung vệ này, Del Bosque đành gọi Marc Bartra, người chỉ đang ngồi dự bị tại Barcelona. Ngay cả đàn anh của Bartra - Gerard Pique - thậm chí còn chẳng chiếm được niềm tin nơi HLV Luis Enrique.

Thất bại của Tây Ban Nha ở World Cup vừa qua có nguyên nhân từ chính hàng thủ. Một hàng thủ dễ dàng vỡ vụn khi không còn được tiqui-taca bảo hộ. Rõ ràng là họ nhớ khả năng phòng ngự bậc thầy và tinh thần quyết tử của Carles Puyol. Ở EURO 2012, cặp Pique - Ramos đã chơi tốt và Casillas khi ấy cũng đang ở đỉnh cao phong độ. Để rồi, khi phong độ của Pique lên xuống như động tác nhún nhảy của... Shakira, Casillas bị HLV Mourinho thanh trừng và sau đó mất luôn vị trí tại Real, hàng thủ đã thật sự trở thành tử huyệt của Bò tót.


Bây giờ, hai trung vệ người Tây Ban Nha đang phải ngồi nhìn Javier Mascherano  và Jeremy Mathieu được ưu tiên thi đấu. HLV Del Bosque không giấu sự âu lo: “Rõ ràng chúng tôi đang thiếu người ở vị trí trung vệ”.

Người Tây Ban Nha xuất khẩu ngôi sao tấn công và nhập khẩu hậu vệ nước ngoài về lại trong nước. 7/8 trung vệ thường xuyên đá chính cho 4 đội bóng mạnh nhất La Liga là Real, Barca, Atletico và Valencia đều là người nước ngoài. Vấn đề ấy thậm chí còn lan đến cả đội U21, tức lứa kế cận của Seleccion.

Trước Slovakia, Del Bosque rất có thể đành phải dùng đến “cặp đôi hoàn cảnh” Gerard Pique - Raul Albiol trong bối cảnh Javi Martinez cũng đang chấn thương. Lần cuối hai trung vệ này sát cánh bên nhau là từ tháng 9/2012. Tổng cộng họ đã có 13 lần cùng đứng trên sân, tất nhiên đều là những trận vòng loại và đa số không quan trọng.

Với Costa trên hàng công, bàn thắng có thể đến vào bất cứ lúc nào. Nhưng với cặp Pique - Albiol ở hàng thủ, bàn thua cũng có thể đến bất kỳ lúc nào. Vấn đề này xem ra sẽ còn ám ảnh Del Bosque xuyên suốt hành trình vòng loại EURO 2016 bởi lớp trung vệ kế thừa của Tây Ban Nha cũng đang chững lại. Những Mikel San Jose, Inigo Martinez, Marc Bartra, Martin Montoya, Nacho hoặc là phát triển chậm, hoặc không được CLB trọng dụng.

Vì sao Fabregas, Koke, Costa đều chơi tuyệt hay trong màu áo CLB nhưng chưa thật sự phát huy trọn vẹn trên tuyển? Vì ở CLB họ có một hàng thủ quá vững làm hậu phương. Tây Ban Nha đang chuyển hướng sang một cách chơi mới, nhanh hơn, trực diện hơn nhưng họ lại vướng ngay vấn đề quan trọng nhất là hàng thủ, vốn là nền móng của một đội bóng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x