ĐT Tây Ban Nha: Torres bị loại và cái lý của Del Bosque

Ngọc Trung
20:33 ngày 18-05-2016
Nhiều người hụt hẫng với danh sách triệu tập đội tuyển Tây Ban Nha của HLV Vicente Del Bosque. Nhưng thực ra, nhà cầm quân lão luyện này có cái lý của ông khi loại bỏ những Fernando Torres hay Diego Costa.

DEL BOSQUE KHIẾN TẤT CẢ BỐI RỐI

Ngày hôm qua, HLV Vicente Del Bosque gây sốc cho người hâm mộ khi loại một loạt cái tên đình đám khỏi danh sách sơ bộ 25 cầu thủ dự VCK EURO 2016. Tiêu biểu nhất có thể kể ra là Bellerin, Monreal, Santi Cazorla, Juan Mata, Gabi, Sergi Roberto, Diego Costa, Paco Alcacer và Fernando Torres.

Trong số này, Bellerin là cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2015/16, Cazorla và Mata có thâm niên “ăn cơm tuyển”, Sergi Roberto thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trong màu áo Barcelona, Alcacer là chân sút số một của đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng loại, Diego Costa được xem là chân sút có đẳng cấp cao nhất còn Torres là một tên tuổi lớn và đang thể hiện sự hồi sinh mạnh mẽ.

Điều đáng nói, danh sách triệu tập của Del Bosque khiến người ta phải bối rối. Nếu triệu tập theo phong độ, tại sao lại có tên Cesc Fabregas và Pedro, hai cầu thủ chìm nghỉm cùng Chelsea. Nếu triệu tập theo kinh nghiệm, tại sao lại có tên Saul Niguez và Lucas Vazquez, hai cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển. Hơn nữa, phân nửa (12/25) danh sách triệu tập là những cầu thủ chưa từng tham dự bất kỳ giải đấu lớn nào.

Hàng loạt tên tuổi đình đám vắng mặt trong danh sách của Del Bosque
Hàng loạt tên tuổi đình đám vắng mặt trong danh sách của Del Bosque

Nếu triệu tập theo danh tiếng, tại sao hàng loạt ngôi sao đang tung hoành tại giải Ngoại hạng Anh cùng Javi Martinez (Bayern Munich) và sát thủ Torres lại vắng mặt. Và nếu triệu tập theo “dây”, đáng ra những cầu thủ gốc Catalan như Bellerin hay Sergi Roberto phải có tên chứ không phải Bruno Soriano (Villarreal), Mikel San Jose (Athletic Bilbao) hay Lucas Vazquez (Real Madrid).

CÁI LÝ CỦA NGÀI RÂU KẼM

Bellerin, Monreal hay kể cả Moreno của Liverpool không được triệu tập bởi một lẽ rất đơn giản, Tây Ban Nha quá thừa mứa hậu vệ biên. Nếu so sánh với những Juanfran (Atletico), Carvajal (Real), Azpilicueta (Chelsea), những cái tên kể trên chưa thể sánh về kinh nghiệm lẫn sự chắc chắn, tố chất tối quan trọng tại các giải đấu lớn. Trong khi đó, Jordi Alba là không thể đụng đến.

Ở tuyến giữa, Santi Cazorla, Juan Mata, Sergi Roberto đều là những cầu thủ khéo léo, nhãn quan chiến thuật tốt. Tuy nhiên, những cầu thủ này chưa thể sánh với Iniesta, Fabregas, Silva, Thiago hay Koke nếu đặt riêng từng tiêu chí. Trong khi đó, Saul lẫn Bruno cùng trải qua một mùa giải bùng nổ.

Saul góp công lớn giúp Atletico lọt vào chung kết Champions League và gây ấn tượng mạnh với siêu phẩm vào lưới Bayern. Bruno lại là linh hồn trong lối chơi của Villarreal, đội bóng đã lọt vào bán kết Europa League và lọt vào top 4 La Liga mùa này.

Tây Ban Nha không thiếu hậu vệ biên
Tây Ban Nha không thiếu hậu vệ biên

Đặt ra giả thuyết Tây Ban Nha bế tắc về mặt thế trận, điều rất dễ xảy ra tại VCK EURO tới, sự xuất hiện của Saul, Bruno hoặc những cầu thủ chuyên dạt biên như Pedro, Lucas Vazquez hay Nolito dám chắc sẽ đem tới nhiều đột biến hơn ba tiền vệ bị loại kể trên.

Ở vị trí “máy quét”, Gabi và Javi Martinez đều là những cầu thủ có số má. Tuy nhiên, lối chơi của Gabi chỉ phù hợp với những đội bóng chơi phòng ngự cực đoan như Atletico. Và thực tế, Gabi chưa từng được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha.

Trong khi đó, từ lúc đầu quân cho Bayern, sự nghiệp của Javi Martinez bắt đầu đi xuống vì dính chấn thương liên miên. Tính riêng hai mùa giải qua, cầu thủ gốc xứ Basque chỉ ra sân 30 lần. Và tính từ tháng 6/2014 đến nay, Martinez chưa từng được gọi lên tuyển.

Cuối cùng, ở vị trí trung phong, sơ đồ chiến thuật Vicente Del Bosque xây dựng chỉ có một suất đá chính. Thế nên chỉ có hai cầu thủ được triệu tập là điều hợp lý. Nếu đặt lên bàn cân 4 chân sút Aduriz, Morata, Torres và Costa thì Aduriz là cầu thủ có phong độ cao nhất còn Morata là cái tên được kỳ vọng nhất.

Torres chưa bao giờ được đánh giá là phù hợp với tiqui-taca
Torres chưa bao giờ được đánh giá là phù hợp với tiqui-taca

Tính riêng mùa này, chân sút kỳ cựu của Athletic Bilbao đã có 36 bàn thắng trên mọi mặt trận, gấp ba Torres, hơn gấp đôi Costa. Trong khi đó, Morata còn trẻ (mới 23 tuổi) và là mẫu cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp và rất phù hợp với sơ đồ 1 tiền đạo. 

Cựu cầu thủ Real này có lối chơi toàn diện, tư duy chiến thuật tốt và rất giỏi làm tường. Cách anh làm khổ hàng phòng ngự Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League có thể chứng minh điều đó. Hơn nữa, nếu nhìn nhận một cách công tâm, lối chơi của Torres lẫn Costa chưa bao giờ được xem là phù hợp với tiqui-taca.

Ngay cả thời đỉnh cao, Torres hoàn toàn lép vế trước David Villa. Còn Costa? Trong 10 trận khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, cầu thủ nhập tịch này chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng. Không chỉ vậy, Costa sa sút phong độ trầm trọng ở mùa giải này.

Thế mới nói, có thể đúng hoặc sai nhưng Del Bosque có cái lý của ông với 25 cái tên được triệu tập.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x