ĐT Việt Nam: Chàng tí hon giữa những gã khổng lồ châu Á

Trí Công Trí Công
17:35 ngày 23-01-2019
Phía Bắc là Trung Quốc; phía Nam là Australia; phía Đông là Hàn Quốc, Nhật Bản; phía Tây là Qatar, Iran và UAE. Xung quanh Việt Nam là những gã khổng lồ châu Á. Nhưng phải bản lĩnh thế nào, anh tí hon của Đông Nam Á mới có thể đứng ngang hàng với những tinh hoa bóng đá châu lục.
ĐT Việt Nam: Chàng tí hon giữa những gã khổng lồ châu Á

Một ngày trước khi vòng tứ kết Asian Cup 2019 diễn ra, trang twitter Footy Rankings tung ra xếp hạng thế giới của 8 đội tuyển còn trụ được tại giải đấu khắc nghiệt và đẳng cấp cao nhất châu Á. Trên một trục nằm ngang, Việt Nam - với thứ hạng 99 nằm ngoài lề so với 7 đội bóng còn lại. 

Việc Việt Nam vào được đến vòng tứ kết của giải đấu có thể xem là một bất ngờ. Bất chấp việc đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã giành ngôi á quân U23 châu Á, bất chấp việc họ trở thành đệ tứ anh hào của Á vận hội, bất chấp việc Ngọc Hải cùng các đồng đội vừa đăng quang ngôi vương Đông Nam Á và bất chấp việc kể cả 12 năm về trước, lứa đàn anh Công Vinh cũng tạo nên cơn địa chấn với việc lọt vào vòng đấu tương tự thì những gì mà đội tuyển Việt Nam làm được cho đến hiện tại ở Asian Cup 2019 vẫn nằm ngoài sự tưởng tượng của rất nhiều người. HLV Park Hang Seo thuộc diện rất thực tế, thậm chí là thực dụng. Ông chỉ xác định rằng mục tiêu của Việt Nam là có thể vượt qua vòng bảng. Giờ đây, đội bóng của ông đang có mặt ở nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á. 

Xung quanh Việt Nam là những gã khổng lồ của bóng đá châu Á - Đồ họa: Hữu Anh 

Asian Cup từ lâu luôn là cuộc chiến vương quyền của hai nửa Đông - Tây. Ở phía Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc đóng vai trò một thái cực. Và cực còn lại là sự hiện diện của những Iran, Iraq hay những kẻ mới nổi như Qatar, UAE hay Saudi Arabia. Hơn 1 thập kỷ trở lại đây, với việc tham gia được vào LĐBĐ châu Á, Australia đóng vai kẻ thách thức chen chân vào thế trận đôi cực của hai nửa Đông - Tây. Khi những gã khổng lồ tranh giành ngôi vị số 1 châu Á thì Đông Nam Á chỉ là kẻ nhỏ bé chứng kiến ngoài cuộc. Thái Lan, đội tuyển được xem là số 1 của khu vực từng tham vọng có thể chen chân trở thành một trong gã khổng lồ của châu Á. Nhưng đến thời điểm hiện tại, giấc mộng vương quyền của người Thái vẫn chưa thể thành hiện thực. 

Trong bối cảnh ấy, sự hiện diện của Việt Nam trong 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2018 càng thêm giá trị. Nhìn trên bản đồ, phía Bắc của Việt Nam là Trung Quốc; phía Nam của Việt Nam là Australia; phía Đông của Việt Nam là Hàn Quốc, Nhật Bản; phía Tây của Việt Nam là Qatar, Iran và UAE. Xung quanh Việt Nam quả thực là những gã khổng lồ châu Á. Xung quanh Việt Nam là những nhà vô địch, là những cái tên quen mặt tham dự VCK Asian Cup. 

Cả Đông Nam Á đang ở sau lưng ủng hộ Việt Nam - Ảnh: AFC

Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng, phải bản lĩnh thế nào, phải kiên cường thế nào, phải nỗ lực thế nào, anh chàng tí hon mang tên Việt Nam mới có thể đứng ngang hàng với những tinh hoa bóng đá châu lục. Cách đây vài tiếng đồng hồ, trang Fox Sports châu Á có bài viết: “Cả Đông Nam Á đứng sau ủng hộ Việt Nam”. Rõ ràng, khi bơi ra biển lớn, những ganh tị, đố kỵ được gạt sang một bên. Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia hay Lào, Campuchia, Đông Timor đều hy vọng rằng Việt Nam có thể tiếp tục làm rạng danh cho khu vực Đông Nam Á - nơi vốn vẫn bị khinh thường là vùng trũng trong cuộc chiến vương quyền châu Á của bóng đá hai nửa Đông Tây. 

Cố lên Việt Nam với tất cả niềm hy vọng của Đông Nam Á! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x