GHI CHÉP KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM

ĐT Việt Nam chia tay Asian Cup: Sự tiếc nuối… ngọt ngào!

ĐT Việt Nam đã dừng bước ở trận tứ kết trước đối thủ mạnh hơn hẳn về đẳng cấp là Nhật Bản với tỷ số sít sao, nhưng màn thể hiện của các học trò ông Park Hang Seo đã khiến tất cả CĐV phải tự hào.
ĐT Việt Nam chia tay Asian Cup: Sự tiếc nuối… ngọt ngào!
Hà Nội tiếc, nhưng không buồn

Suốt 90 phút của trận tứ kết Việt Nam - Nhật Bản, NHM đã có cơ hội để tin tưởng, chờ đợi, háo hức, thậm chí là kỳ vọng trước những đợt tấn công mà Văn Đức cùng các đồng đội tạo ra trước khung thành Nhật Bản. 

“Không vào rồi! VAR, VAR, cảm ơn VAR”, một CĐV sung sướng hét liên tục như không có điểm dừng trong tràng pháo tay rộn ràng cả khán phòng sau khi công nghệ video hỗ trợ (VAR) giúp trọng tài chính Mohammed Abdulla Hassan quyết định chối từ bàn thắng của Nhật Bản trong hiệp 1. Nhưng để rồi sau đó, họ lại thở dài ngậm ngùi khi chứng kiến VAR gián tiếp giúp Nhật Bản có một quả phạt đền trở thành bàn thắng.  

Nhưng bàn thua ấy không làm NHM chán nản. Họ hồi hộp chờ đợi những pha lên bóng của Việt Nam. Ngay cả một vài phụ nữ trung niên cũng hô lên những tiếng “vào, vào, vào đi” đầy rắn rỏi khi trông Công Phượng đi bóng vượt qua đối phương, thấy Văn Toàn có bóng trong vòng cấm. Những cơ hội cứ thế trôi qua và 90 phút khép lại trong một sự tiếc nuối, nhưng không hề có cảm giác chán chường, thất vọng trên gương mặt của các fan bóng đá. 

“Buồn, tất nhiên là buồn khi thầy trò HLV Park Hang Seo dừng bước, nhưng bản thân tôi thấy tiếc nhiều hơn. Giá như các cầu thủ có thể tận dụng cơ hội tốt hơn. Hôm nay tuy thất bại, nhưng tôi và nhiều người bạn lại có một niềm tin rất lớn vào Việt Nam ngày mai”, một CĐV bày tỏ. 


TP.HCM tự hào về các chàng trai áo đỏ

Khi trận đấu diễn ra, có cảm giác đường phố TP.HCM như vắng vẻ hơn, nhưng khu vực NVH Thanh Niên và trục đường Lê Duẩn đặt 5 màn hình lớn lại đông kín NHM. Không khí háo hức xen lẫn chút hồi hộp mong chờ thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm nên điều bất ngờ hiện hữu trên từng gương mặt những người yêu bóng đá Việt Nam! 

Phút 24, lúc ĐT Nhật Bản có bàn thắng từ cú đá phạt góc và sau đó trọng tài đã không công nhận bàn thắng nhờ công nghệ VAR, các khán giả TP.HCM đã vỡ oà vì vui sướng. Nguyễn Hưng – một khán giả đã ôm lấy người viết gào lên: “Trước đây tui ghét và không hề ủng hộ công nghệ VAR, nhưng giờ tôi phải thay đổi suy nghĩ này. VAR muôn năm!”

Sau đó, liên tiếp những pha phối hợp tấn công các chàng trai áo đỏ khiến hàng triệu khán giả phải liên tục bật lên trong thích thú và cả sự tự hào. Chưa bao giờ mà ĐT Việt Nam lại có thể thi đấu ngang ngửa, thậm chí dồn ép “lão đại” của bóng đá châu Á như lúc này, nên không sướng sao được!

Niềm vui không kéo dài lâu khi ĐT Việt Nam bị dẫn trước 0-1 bằng quả đá phạt đền ở phút 56, và điều đó cũng đến bằng công nghệ VAR. Tuy nhiên, các CĐV vẫn tiếp sức không ngừng nghỉ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cuối cùng, ĐT Việt Nam đã không thể làm nên điều bất ngờ khi thua Nhật Bản 0-1, cơ hội xuống đường mừng chiến thắng của các CĐV Việt Nam đã không thể diễn ra. Tuy nhiên, NHM lại không hề thấy buồn về trận thua này của đội nhà, ngược lại hầu hết đều tự hào với màn thể hiện cực kỳ ấn tượng của các học trò HLV Park Hang Seo trước đối thủ hơn hẳn trình độ và đẳng cấp. 

Một sự tiếc nuối ngọt ngào!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x