ĐT Việt Nam: Chiếc vé trôi qua, đẳng cấp ở lại

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:58 ngày 25-01-2019
Màn trình diễn của ĐT Việt Nam trước Nhật Bản đem đến cho người hâm mộ sự tự hào và niềm hy vọng. Một góc nhìn khác, chiếc vé có thể trôi qua nhưng đẳng cấp thì ở lại.
ĐT Việt Nam: Chiếc vé trôi qua và đẳng cấp ở lại
World Cup 2018, Nhật Bản trở thành niềm tự hào châu Á. Tại vòng bảng, Samurai xanh đánh bại Colombia, thủ hòa Senegal và chỉ thua Ba Lan 0-1, qua đó giành ngôi nhì bảng nhờ chỉ số fair-play (ít thẻ vàng hơn Senegal). Tất nhiên, một đại diện của bóng đá châu Á, châu lục vốn thua kém các lục địa khác về phẩm chất thể thao lại có thể lọt vào top 16 đội mạnh nhất World Cup đã là quá đủ để tự hào, bất kể qua con đường nào.

Nhưng Nhật Bản chưa dừng lại ở đó. Những chiến binh Samurai xanh còn khép lại chuyến phiêu lưu trên đất Nga bằng một trận đấu để đời trước ĐT Bỉ, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại vòng 1/8. Đó là trận đấu mà ĐT Nhật Bản đã vượt lên dẫn trước 2-0 và chỉ chịu thua với tỷ số chung cuộc 2-3 với bàn thắng quyết định được ghi ở phút 90+4. Và không chỉ là những con số vô tri trên bảng điểm, màn trình diễn của người Nhật thật sự đáng nể. 

Đó là sự tự tin trong cách tiếp cận trận đấu, trong cầm bóng, trong tổ chức tấn công, trong triển khai phòng ngự và không hề bị cuốn vào lối chơi của đối thủ trên tầm đẳng cấp. Tựu trung, ngoài việc để lại một hình ảnh rất đẹp tại World Cup 2018, ĐT Nhật còn khiến cả thế giới phải nhìn nhận về tiềm lực phát triển trở thành một đội bóng sừng sỏ trong tương lai không xa.

Trở về với đấu trường cấp châu lục, Nhật Bản nghiễm nhiên là siêu cường, là ứng cử viên cho chức vô địch. Thú vị ở chỗ, Samurai xanh lại chạm trán phiên bản của chính họ phiên bản Á châu tại vòng tứ kết Asian Cup 2019. Đó là ĐT Việt Nam. Thứ nhất là sự tương đồng về mặt hành trình. ĐT Việt Nam vốn dĩ không được đánh giá cao và vượt qua vòng bảng nhờ chỉ số fair-play.

Nhật Bản từng gây ấn tượng tại World Cup 2018
Nhật Bản từng gây ấn tượng tại World Cup 2018

Thứ hai, nếu như Nhật Bản tại World Cup 2018 bị chỉ trích thi đấu quá thực dụng, làm đánh mất tinh thần võ sỹ đạo đã trở thành biểu tượng của quốc gia xứ sở mặt trời mọc thì Việt Nam vẫn bị một số nhà phân tích đánh giá chỉ biết phòng ngự, thiếu ý tưởng tấn công. Trận gặp Bỉ, Nhật Bản đã đập tan chỉ trích bằng lối chơi tận hiến và chiến đấu đến cùng. Trận gặp Nhật, Việt Nam bịt miệng chỉ trích với một màn trình diễn ngoạn mục. Xin nhấn mạnh là ngoạn mục chứ không chỉ ấn tượng.

Bởi, thông thường các trận đấu giữa hai đội có chênh lệch đẳng cấp, những đội cửa dưới thường gây khó khăn cho đội cửa trên bằng tinh thần chiến đấu mãnh liệt song đoàn quân áo đỏ không chỉ dựa vào yếu tố duy ý chí ấy để khiến Nhật Bản vã mồ hôi trong suốt 90 phút. Trước hết, hãy nhìn vào con số thống kê, ĐT Việt Nam dứt điểm còn nhiều hơn đối thủ (12 so với 11) và hầu hết không phải là những quả sút vu vơ. Nếu Công Phượng, Quang Hải hay Văn Đức sắc bén hơn, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể làm tung lưới Nhật Bản.

Tiếp đếp, hãy nghe HLV hai đội bình luận sau trận. HLV ĐT Nhật Bản HLV Moriyasu Hajime đánh giá cao màn trình diễn của ĐT Việt Nam và cảm thấy may mắn vì giữ sạch mành lưới. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cảm thấy tiếc nuối cho màn trình diễn của các học trò. Đây không hề là những phát biểu mang tính xã giao. Hãy nhìn vào cách ĐT Việt Nam chiến đấu quật cường suốt 90 phút để cảm nhận rõ sự xuất sắc của những chàng trai áo đỏ.

Trước một Nhật Bản có trình độ vượt đội, đặc biệt ở khả năng giữ cự ly và thực hiện những pha ban chuyền ở tốc độ cực cao, ĐT Việt Nam tổ chức phòng ngự theo sơ đồ 5-4-1 (sơ đồ khi không có bóng), với hai tuyến phòng ngự số đông nhằm bịt kín không gian ở trung lộ. Trong sơ đồ này, Công Phượng được giảm tải trọng trách phòng ngự để sẵn sàng cho các tình huống độc lập tác chiến, nhờ khả năng rê dắt. Phượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, khi khiến những trung vệ to cao nhưng xoay trở chậm của Nhật Bản chật vật và tự tạo ra được những cơ hội dứt điểm thực sự chất lượng.

Việt Nam là phiên bản Nhật tại Asian Cup
Việt Nam là phiên bản Nhật tại Asian Cup

Khi có bóng, sơ đồ chính của ĐT Việt Nam là 3-4-3, chủ yếu triển khai tấn công bằng những pha chồng biên để các cầu thủ chạy cánh thực hiện đường căng ngang. Một pha bóng như thế, Phan Văn Đức đã có pha xoay người dứt điểm. Tóm lại, thầy trò Park Hang Seo không vào sân với tâm lý tử thủ thường thấy ở các đội cửa dưới mà có ý tưởng rõ ràng và được áp dụng mạch lạc. Sự mạch lạc ấy được thể hiện ngay từ cách các trung vệ cầm bóng. Duy Mạnh, Quang Hải hay Tiến Dũng không phá bóng một cách thụ động và sẵn sàng phối hợp cùng đồng đội để thoát pressing và đưa trái bóng lên trên một cách có ý đồ và chất lượng.

Một điều đáng ghi nhận nữa, ĐT Việt Nam thi đấu chủ động, không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ, không ào lên sau khi thủng lưới và chủ động dâng cao đội hình tạo sức ép ở những phút cuối trận. Đơn cử, Nhật Bản đẩy tốc độ lên cao ở cuối hiệp 1 và hiệp 2 và cách ĐT Việt Nam đáp trả là tổ chức phòng ngự kín kẽ. Tất nhiên, vì sự chênh lệch trình độ, Nhật Bản vẫn có được những cơ hội ăn bàn rõ ràng. Ấn tượng hơn là những phút cuối trận, ông Park mạo hiểm với việc tung Hồng Duy và Xuân Trường vào sân để tạo thế áp đảo.

Thực tế, ĐT Việt Nam đã có những phút áp đảo và khiến Nhật Bản lo sợ. Bằng chứng là cú sút chéo góc của Hồng Duy hay quả phất bóng của Xuân Trường cho Văn Toàn, một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị khác và cũng tạo ra khó khăn nhất định cho hàng phòng ngự đối phương nhờ sự nhanh nhẹn. Về lối chơi tổng quát là vậy, về con người, những chàng trai áo đỏ không chỉ là chiến binh mà còn thể hiện tài năng và bản lĩnh. 

Điều đó được thể hiện qua những pha cứu thua xuất thần của Văn Lâm trong khung gỗ, qua cách Văn Hậu phong tỏa Ritsu Doan, những pha rê dắt của Công Phượng và rộng hơn, là các tình huống ban bật nhuần nhuyễn và tự tin để đưa bóng tiếp cận khung thành đối phương. Bởi vậy, chiếc vé tứ kết có thể trôi tuột qua tay thầy trò Park Hang Seo nhưng đẳng cấp thì ở lại, như cái cách Nhật Bản đã thể hiện trước Bỉ. Và đừng quên, lứa cầu thủ này vẫn còn rất trẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x