ĐT Việt Nam: Đồng tiền hai mặt, nhưng sự thật chỉ có một

Khắc Sơn
10:21 ngày 10-01-2019
Sau một năm huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà, chúng ta đón năm mới với một trận thua của đội tuyển. Một trận thua có rất nhiều điều để nói. Nhưng, ở góc độ nào đó, trận thua ấy có ích cho nhận thức của không ít người yêu bóng đá về thực tại, về giấc mơ của bóng đá Việt Nam.
ĐT Việt Nam: Đồng tiền hai mặt, nhưng sự thật chỉ có một

Như một thói quen, sau mỗi trận thua là muôn trùng những màn đổ lỗi. Người thì chỉ trích sai lầm cá nhân, ý kiến khác thì đổ lỗi cho chiến thuật có vấn đề. Thế nhưng, cách tiếp cận theo từng lát cắt đôi khi không mang đến cái nhìn tổng quan, bản chất về vấn đề của đội tuyển và xa hơn nữa là bóng đá Việt Nam.

Xin nhấn mạnh là không thể coi tình huống chống đá phạt của Văn Lâm, hay pha phạm lỗi của Hồng Duy là toàn bộ vấn đề của đội tuyển. Thậm chí, cách bố trí nhân sự của ông Park cũng nên được nhìn nhận một cách công bằng. Chúng ta vẫn nhớ Văn Lâm từng chơi tốt như thế nào? Chúng ta cũng từng khen Hồng Duy rất giỏi trong các đợt lên bóng. Và chúng ta nhiều lần bị mê hoặc bởi cách dụng nhân chẳng giống ai và có thừa sự bất ngờ của ông Park.


Và có một vấn đề mà bóng đá Việt Nam cần phải nhớ, đó chính là vị trí của chúng ta trên đấu trường châu lục. Men say từ Thường Châu đến ASIAD có thể khiến chúng ta tự tin về thế và lực của mình. Rằng, bóng đá Việt Nam đã tiến những bước dài hiển hách. Nhưng, như đã nói, giấc mơ từ những thành công ban đầu không thể ngay tức thì mang đến sự thay đổi về bản chất và đẳng cấp cho đội tuyển, cho bóng đá Việt Nam. Và như ai đó nói, đồng tiền, hay bàn tay có thể có hai mặt, nhưng sự thật chỉ có một. Sự thật đó chính là việc, bóng đá Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn lọt vào nhóm những ông lớn của châu lục. Đấu trường Asian Cup vốn toàn những đối thủ trên tầm và thua trước họ cũng có gì bất ngờ, chứ nói gì đến cay đắng, đau xót. 

Bóng đá là một cuộc chơi mà bạn có quyền mơ đến những câu chuyện cổ tích. Nhưng, điều kỳ diệu chỉ đến nếu bạn có khát vọng, có ý chí và có cả sự khiêm tốn về sức mạnh của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x