ĐT Việt Nam & 'những người xuống tàu'

Khắc Sơn
14:37 ngày 21-12-2018
Một ngày cách đây rất lâu rồi, có một sinh viên Văn khoa Tổng hợp đã viết câu thơ rất đẹp như thế này: “Anh xuống tàu thị xã giấc bình yên/ Một ngày mới, tính bằng giây thứ nhất”. ĐT Việt Nam lại bắt đầu một ngày mới, một hành trình mới. Và tất cả đều hy vọng, con tầu của bóng đá Việt Nam sẽ đi nhanh, thật xa và tới được đích.
ĐT Việt Nam & 'những người xuống tàu'
Rất nhiều tuyển thủ đã có đêm đầu tiên ở ĐT Việt Nam. Người cũ thì đã quen với bầu không khí ở đội tuyển nhưng sau AFF Suzuki Cup, hẳn họ cũng có một tâm trạng rất riêng, rất đặc biệt. Nhưng, với những người lần đầu được ăn cơm tuyển, thì đêm qua hẳn là một đêm có thật nhiều xúc cảm. Với họ, có những thời điểm ĐT Việt Nam như một đoàn tàu sang trọng và rất khó để có được tấm vé đến với hành trình danh vọng. Thế nhưng, lại có những người đã từng có vé, nhưng vì nhiều lý do phải xuống tàu sớm và nhường chỗ cho đồng đội.

Hôm qua, dư luận xôn xao với bức thư đẫm lệ của HLV thể lực Bae Ji Won. Người đồng hương của Park Hang Seo bất ngờ nói lời chia tay khi ngày vui AFF Suzuki Cup vẫn chưa hề lắng xuống. Thật khó để nói lời chia tay nhưng kết thúc đôi khi lại là sự mở đầu. Với ông Bae Ji Won, thành công tại AFF Suzuki Cup là cơ hội ngàn vàng để tìm cho mình một bầu trời mới.


Tôi thấy trong bức thư của ông Bae Ji Won có nhắc đến hai công thần của đội tuyển là Văn Quyết và Anh Đức. Ông Bae Ji Won viết thế này: “Văn Quyết: như một người thủ lĩnh, cậu ấy dẫn dắt cả đội bằng tấm gương từ chính mình. Còn Anh Đức là một người luôn thân thiện và hay pha trò. Anh ấy rất tốt tính. Điều đó khiến mọi HLV đều dễ dàng xây dựng mối quan hệ thực sự với Đức”.

Ngày hôm nay, ĐT Việt Nam ra sân tập mà không có thủ lĩnh Văn Quyết, Anh Đức. Họ đã xuống ga với hy vọng, đoàn tàu bóng đá Việt Nam đến được cái đích lớn là SEA Games và U23 châu Á. Những người xuống tầu hẳn nhiên sẽ tiếc nuối. Nhưng, người may mắn có vé đi tiếp phải thấy được sứ mệnh đặc biệt của mình. Họ phải nỗ lực nhiều hơn, cho mình và cho cả những người đã phải xuống tàu sớm.

Một ngày mới với đầy hy vọng và trách nhiệm đã đến. Giờ là lúc tạm gác vinh quang AFF Suzuki Cup sang một bên để dấn thân vào một hành trình mới gian nan hơn, khắc nghiệt hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x